1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thắng Inđô 1-0 rồi.....đã quá
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!!! Kết quả đê... 1 - 0... Kết quả đê... Vô địch...............
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    đau khổ giè....bùn?kô bùn...bận rộn quá thể..hôm qua đi chơi với lớp vui bà cố...la hét ầm ĩ....mệt! sáng ra phải dậy sớm chở bà chị đi làm,kô thì biến lun..khỏi đến lớp..thèm ngũ,mệt mỏi.đầu nặng như chì...Nhớ quá xá...mà kô làm gì được....may ,có kẻ nhớ hơn mình nên gọi điện trước,nghe cái giọng ỏng ẹo,mún iu quá kia...ghét! mún cắn cho 1 cái...Tuần sau thi,kô bít lão chít dịt kia có ra đề quái như thế kô?cầu trời cho lão qua thời kì ẩm ương,rõ khổ,già rùi còn thế,huống chi bọn trẻ.Bùn cười! cả lũ làm 1 quả áo đỏ,tưởng đi cổ vũ,ai dè ngồi trong quán ăn.Ai đi ngang cũng nhìn,cười đau bụng.cái lũ sao đáng iu kinh!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp tới giờ học rồi... toi mất ngày thứ Bảy...phải ở trên này học cả ngày..xe lửa chạy rầm rầm...xe tải bóp còi inh ỏi...không biết chút nữa có tỉnh ngủ để mà chép bài không nữa đây.
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm vào ngày này ko cô đơn cũng buồn.....hy vọng năm sau tình trạng này ko tái diễn nữa
    Ta chúc mi và mi chúc ta luôn mạnh khoẻ,vui vẻ như mọi ngày,hanh phúc hơn,và gặp nhiều may mắn hơn,mi cũng như ta,ta cũng như mi,Minh ơi,hãy cố lên
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Oái, vụ này là thế nào Xác Ướp ơi! Giải thích cái nhở???? Không bít là sinh nhật mờ, hít hít...
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  7. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bùn lắm hả mi ??? híc bít thía hum đóa cho mi say lun rùi về ngủ cho rùi khà khà...
    Nói vzậy thui chứ hum thứ 7 nghĩ học mà còn nói nữa... đi đâu vzậy hẻ ??? đi với em nào phải ko ?? khà khà ....
    Hê, cụng ly cái nữa coi , hức.... uống hết ly này rùi về ngủ nghe, đừng có hứng lên mà đua xe rùi papa với mama không nhìn rà thì bỏ morther à he he he.... NÀO CỤNG LY ....
    Cảm ơn bàn tay đấng thiêng liêng đã dẫn, dắt chúng ta, mỗi kẻ về một phía; nếu không có biệt ly; lấy gì hiểu hạnh ngộ?; nếu chưa từng đớn đau; cách gì thấu hạnh phúc?
    WELCOME www.gockyniem.com 
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    chán quá kia,SN nó mà quên mất,chắc nó giận,kô thèm trả lời tin nhắn cho mình...khổ thân! có được nhỏ bạn như mình thật tốt số.hôm trước mới trách ,bi h lại thế rùi.Tết về,lại đi ỏng ẹo với 2 đứa nó thôi,SN 2 đứa đều quên,may là có ng` iu kô thì mình có mà tiêu đời...Weekend! chăm ngon ở nhà,dọn dẹp ,học bài,2 ngày kô ra đường...thấy cũng thú,ở nhà chỉ để nằm và nằm,cho thoả cơn...hôm qua lại nt,bảo nhớ,bảo noel mong về..chời ui! đang tính toán,kô bít thế nào,chắc sẽ,mình cũng kô chịu được rùi,nghe giọng là chỉ mún chạy về bên thôi....
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  9. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hôm nay hoàn thành xong công việc thường nhật .nhà cửa đã được ký kết xong xuôi.thế là khoẻ,đã có chỗ ăn,nghỉ tự do rồi.
    phải dzô mới được.congratulation my new house@@@cheer.. cheer...cheer...
    MIMOSA.@@@@@
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thật là một ngay kì lạ, chưa bao giờ mình trãi qua được như thời gian này, nhanh chóng va quyết đoán, hay thật, dù sao 2 ngày nay cũng đã cho mình một bài học tuyệt vời. Vậy mới thấy cuộc sống còn quá nhiều điều thú vị!
    N ah! cố gắng lên nha!
    Cuộc sống cần có những nụ cười
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này