1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    ngày mai bị lên thớt rùi,chán thế! kô bít thi cữ làm bài thế nào,mà cứ thấy ngán...Không vui kô bùn,chỉ thấy thiếu và nhớ
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chiều ni thầm chúc cho 1 người......come on!


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    úi dùi ui! thớt dao sẵn rùi,may chưa mẻ tí nào..hên thếdang online ở trường..thấy bùn,mà lười ra ngoài rủ ai đấy đi loanh quanh
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  4. H2n_vn

    H2n_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ..Đà Nẵng, ngày ... tháng 12 năm 2003
    Hôm nay là ngày mà tui kỷ niệm lần đầu tiên gặp nàng, từ hai phương trời xa lạ, Thế mà tui với nàng cùng nhau đi uống cafe, đi dạo biển để rùi lòng vòng ngắm cầu Sông Hàn quay. Ôi một ngày làm tui nhớ quá, tui chưa bao giờ lì đến thế, mà giờ đây tui lại "Riêng một góc trời" ..

    --------------------------------------------------------------------------------
    I love everything that''s old: old friends, old times. old menners, old books, old wine.
  5. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không thể ngờ được là hôm nay lại vào được đây...Ơn trời ở đây còn có ISC, internet without THOMas....
    Hạnh heo à, sao lại nhận anh em gì với xác ướp thế...Hoá ra mày lắm anh nhỉ...
    Hết term rồi không tin được...Sau một term ở đây, ta đã biết...chửi thề bằng 4 thứ tiếng...
    (anh có thấy sợ không anh
    Ngày mai là biến rồi hi vọng lên thủ đô văn minh sẽ được chat...
    Tối hôm qua ta với con Julia ngồi ra hành lanh nói chuyện như hai con hâm,nói xong rồi ôm nhau khóc . Một đứa mới break up , một đứa chán đời....
    Từ hồi qua đây biết thêm được nhiều thứ mới lắm Hạnh heo à...
    Ta cực kỳ ghét mùi thuốc lá, bọn Đức bên này hút thuốc như điên..rủ ta đi pub nữa nhưng ta không đi, non sông dễ đổi, bản tính khó dời mà....Biết tới bao giờ mới hết yếu đuối....
    Trời bên này lạnh khiếp, sương mù nhiều lắm, bám lên tóc làm ta có cảm giác như mùi giấm...
    Nhớ người ta khủng khiếp.
    Our father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, you will be done, on earth as in heaven, give us today our daily bread, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation but deliver us from evil..For the kingdom, the power and the glory are yours, for ever and ever, amen
    Em yêu anh, anh à
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mưa to nữa lên,mưa đi để tối đừng có mưa nữa,mới sáng bị hụt rồi,chán thiệt


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  7. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chan qua, dang bi cam cu''m. Toi thu bay ma phai bo goi o nha. Bua nay troi dot nhien lanh qua. Ngoai duong, mot vai noi da co co dong bang roi...Tu an ui minh rang thoi tiet nhu the nay o nha tot hon...tuy vay van thay chan minh ngua ngay nhu the nao ay. Danh len TTVNOL de thoi gian qua nhanh di
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Một ngày... không giống những ngày đã qua... Tự nhiên lại thấy nhớ mọi người đến thế... Chẳng hiểu giờ này mọi người thế nào rồi, có một chút xíu nào nhớ đến mình không?... Trưa qua mới tiễn ở sân bay, vậy mà sáng nay đã nhận được mail của Fahzul... hắn kêu nhớ mình... ngồi xem ảnh mọi người càng thêm nhớ... hoá ra toàn những gương mặt sáng giá... bảng thành tích chi chít những chữ là chữ... tự nhiên lại thấy vui vui... chợt hiểu vì sao các em lại bao vây xung quanh nhiều như thế... Buồn quá, nhớ mọi người ghê... Có lẽ phải làm tiếp tăng 2 chứ ngồi nhà thế này cả tuần chắc chết vì nhớ mất...
    ... Có những người có thể mình gặp trong đời duy nhất một lần nhưng sẽ để lại dấu ấn trong đời mình mãi mãi... Sẽ nhớ mãi về Sing, nhớ mãi về Pencak Silat, nhớ mãi về SEA Games 2nd... cám ơn SEA Games, cám ơn Hà Nội... chính mi đã mang lại cho ta nhiều điều mà ta không thể kể hết... chỉ biết nó thực sự có ý nghĩa với ta... thực sự ta sẽ không bao giờ quên mi, không bao giờ... sẽ nhớ mãi những gương mặt, những nụ cười, những giọt nước mắt, những giây phút hân hoan cổ vũ, những cái ngáp dài mệt mỏi, những cái bắt tay chào đón, những cái ôm tiễn biệt... ta đã biết thế nào là sức mạnh thể thao, tính cao thượng, tính đoàn kết của thể thao... ta đã biết thế nào là tình hữu nghị giữa các nước... ta đã biết thế nào là lòng yêu nước, tính tự hào dân tộc... ta đã hiểu hơn về những con người Đông Nam Á... ta đã biết quá rành về Pencak Silat, ta đã hiểu nhiều hơn về Singapore... và ta đã khám phá ra một điều: Họ có vẻ ngoài thật lạnh lùng, nguyên tắc nhưng bên trong lại thật lịch sự, thông minh và tình cảm... Nhờ có họ mà ta đã hiểu ra một điều: vẫn còn có những người đàn ông thật sự đáng yêu và đáng khâm phục... thật sự đáng ngưỡng mộ!... Mình yêu họ, tất cả bọn họ... từ tận đáy lòng mình...
    ... Mùa đông này, mình sẽ không hề lạnh lẽo... vì mình đã có chiếc mũ của Imram bên cạnh... nó sẽ theo mình đi bất cứ đâu... bất cứ nơi nào... Mình sẽ luôn nhớ đến họ... luôn luôn... và mãi mãi...
    Tạm biệt SEA Games... và... cám ơn mày... rất nhiều... rất nhiều...
    Biết đâu năm sau mình sẽ gặp lại họ tại TP Hồ Chí Minh... ừ nhỉ... biết đâu...
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    má ơi! một ngày nữa lại qua, vẫn chưa gửi thư cho cô nữa, chưa gửi quà cho nhỏ, ai đời có con bạn như mình nhỏ thiệt thật đấy! Nhưng mình sẽ gửi , cố gắng gửi được cho nhỏ! Hôm nay có sinh nhật chị Hoa, ngày mai sn anh Sơn, ngày mốt sinh nhật nhỏ, ngày kia sn anh Sáng, chít thui! held..........?
    Cuộc sống cần có những nụ cười
  10. sutuduc3112

    sutuduc3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    một ngày như mọi ngày,từ sáng đến tối ở ngoài đường,không có lấy 1 lí do để nhớ mong,vậy mà cũng nhớ cho được.Kì cục!ôi! ngày dài tháng rộng cuối cùng cũng gần hết,rồi ta cũng được về bên cạnh những người ta yêu thương nhất.Hope !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này