1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày ở HN, hai ngày ta chẳng thấy nhớ mong, hai ngày ta ở ĐN, hai ngày ta đấu tranh tư tưởng và hai ngày ta lại trở về đây !
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chiều ni đi học rồi , bắt đầu một chuỗi ngày dài đăng đẳng rồi . Thật là vất vả . Chẳng mong gì hết , Tết mau đến nhanh đi . Chờ mi lâu quá .
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua nhanh thật. Không biết phải đến khi nào mình mới được tận hưởng cái cảm giác ấy đây. Nhớ thật nhưng mình mong rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến thôi.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    đã 4 ngày trôi qua, thời gian lâu thật, mong cho no trôi nhanh lên , mỗi ngày thật là dài, hôm nay cũng vậy!
    Cuộc sống cần có những nụ cười
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mới chọc cho người ta tức điên lên. hehe.
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... tháng ...năm . Quỷ sứ nà ...! sao hôm nay ngày dài xối xả ... Một góc con tim ta héo khô như cục P !
    Where the Pigs don't fly
  7. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ước chi ngày mai lại được....
    lạnh quá mẹ ơi!
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    úi chùi! căng thẳng,chán ngắt..mấy buổi chìu ,buổi nào cũng như buổi nào,lớp thì im ắng,cô thì giọng đều đều..bùn ngũ chi lạ....chìu nào cũng bị bọn quỹ sứ chọc...quê!ai mượn nó cú ngồi gần mình là bị chọc
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình lên net trên trung tâm, không biết người ta có YM cho mình không. hì, ngày sinh nhật thím bảo về nhà để tổ chức, chẳng biết có về được k hông, hic, chắc là phải về qúa. HÔm qua sinh nhật Bét mập, hic, cả ba đứa sao mà mập thế không biết, thím chụp ảnh quá trời không biết để làm chi, hic, chẳng lẽ gởi qua cho bên đó. Giời ạ, chán
  10. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    hôm qua là 1 ngày đau khổ, ước gì mọi chuyện đã không như thế, chờ phone mãi cũng chẳng thấy đâu, quất 1 phát đến 11h đêm mới về, hối hận rồi..............
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này