1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    ko vui kô bùn,chỉ mún ngũ,chỉ mún lăn đùng ra vì quá lười...cáu,tự nhiên,bị chọc,đến tức,cái số đi đâu cũng bị chọc...oé oé....sao thế chời
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  2. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    oài,cả đời mới chứng kiến cái cảnh đi xếp hàng mua vé tàu về tết là thế nào?kinh dị,may mà ông anh ở lại tối chứ kô thì...bon chen kinh,2 chị em,cứ đòi ra ga cho bằng được để xem..hihi...vui cũng vui,mà thấy người nhìu quá đâm hoảng. Mong được nhìn cái vé tàu cho yên tâm phát.Sợ qué,kô mua được vé E thì tiêu mất..hức hức,lạy trời phù hộ.À! còn gặp mí thèng bạn cấp 3 chung với mình nữa chứ,đứa nào cũng lớn phổng ra,nhìn lạ hoắc,may mà còn nhận ra nhau....hihi..
    .....Xét cho cùng thì ngày mai sẽ là một ngày mới .........
  3. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ngay hom qua troi lanh ngat. Con minh thi dang bi cam lanh, ho su` su. the ma van ham ho di coi phim "Chua te cua chiec nhan- phan cuoi cung" cho bang duoc. Cha la ngay hom qua phim chieu mo man- nen nguoi di coi dong kinh khung. May man la co duoc ve nhung lai phai xep hang cho vao cua gan nhung 40 phut. Se khong phan nan, vi cuon phim hay qua ma. Cac ban nen coi di gap di nhe.
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Cái gì không giữ nổi mình sẽ để cho nó ra đi... Chị Ning nói đúng rồi... hạnh phúc và nước mắt không phải là những điều xung quanh mình, mà đó là cách mình nhìn cuộc sống thôi... Hai ngày qua... mình đã hiểu ra nhiều điều quá... nhưng không sao... mình sẽ trở thành một con người khác, ngày hôm nay... mình sẽ không khóc nwã... việc gì phải khóc nhỉ... rồi một ngày những người làm mình khổ sở sẽ thấy, mình không thể bị vùi đi chỉ vì những chuyện như vậy... thcíh đối xử với mình thế nào cũng được... thích nghĩ gì thì nghĩ... chỉ cần trong lòng mình thấy thanh thản... thế là được... mà đúng là ngày hôm nay mình rất thanh thản, những chuyện ngày hôm qua đã đi theo thời gian và không còn ảnh hưởng đến mình nữa... lại thêm một người nữa ra đi khỏi cuộc sống của mình... đành vậy,... mình không giwx... và không muốn giữ nữa... chẳng biết ai là nguời xúc phạm ai... chưa hiẻu gì đã mắng mình sa sả... giải thích vẫn không chịu tin... vậy thì chịu rồi... dạo này nhiều chuyện đến với mình quá... mình thấy mệt mỏi rồi... đành để cho người đó ra đi... cuộc sống đôi khi vẫn thế,... mình sẽ không làm mình những ngày qua nữa... một ngày khác đã bắt đầu rồi,... mình sẽ tha thứ... nhưng mình sẽ không ngoảnh lại nữa... chào một năm... chào quá khứ... Buồn cười thật... if tomorrow comes.... nhưng mà ngày mai sẽ không tới nữa,... mình sẽ chỉ giữ lại những kỉ niệm đẹp và sẽ quên tất cả những chuyện buồn đi... bởi vì hôm nay mình là con người khác rồi. Phải vươn mình thật cao mà sống.
    I love you Ning jiejie, Fiona, Youyou, và cả mày nữa Thảo ạ... Say hello to a new day!
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, tuyệt đấy!!! Cheer up n enjoy yourself !!!!!
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  6. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    kô gì cả,kô sao cả...thấy cũng bình thường,chắc bị chai rùi..đi học,vui vui vì...,chả thấy chi cả,chỉ thấy nhớ í hơn mà thôi..kì quái!thế mới là Y chứ lại,kô như tụi nó,bỏ mất xác từ lâu rùi.Khâm phục mình quá đi mất! 123 cố,cố lên nào!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy cô đơn,hiu quạnh lạnh ngắt mặc dù cứ tưởng nó chuẩn bị hết cô đơn,xin lỗi bà con cho em nói1 câu hơi quá 1 chút : " ĐỜI *** ĐẸP TÍ NÀO"


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  8. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 chuồn học đi chơi, Đời vẫn còn nhiều thứ để ta đáng sống, rồi việc gì ta cũng giải quyết được thôi, yên tâm đi, cứ tin là vậy .
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  9. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    thứ bảy rồi kia à....
    mà thứ bảy thì khác chi ngày thường.....
    lạnh, đói, buồn
    chán
  10. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------
    Umm hmm, nghe sao ma kinh khung vay ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này