1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, chú HQCafe mà gặp cái "cô gì gì ấy" bên Đăng ký thành viên, thì ... hì hì ... không biết là tội nghiệp ai đây nhỉ ??
    *****************************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ****************************
  2. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    bùn...mí hôm ny chán quá,chỉ mong cho mọi chuyện suôn sẻ ,mình sẽ có 1 chuyến công du Huế..sẽ được gặp các chị...cũng đã 1 năm rùi còn gì nữa..nhớ bà í quá
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  3. Dua_Hau_do

    Dua_Hau_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi,đúng thiệt mấy bữa nay toàn những chuyện gì đâu kh^g,buồn quá,chẳng biết lấy gì để giải buồn cả
    Nỗi bực dọc cứ theo đuổi như hình với bóng.......
    bùn như con chùn chùn

    Ai biết Mai An Tiêm ở đâu ko??,tìm giúp tôi
  4. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Buồn , buồn. Công việc bề bộn không thể nào làm hết chạy suốt cả ngày, không kịp thở. Người ta nghỉ hè thì thấy thoải mái còn tui thì hình như là ngược lại, toàn chuyện gì đâu không àh.
    không thèm kí nữa
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    úi dời nghỉ hè mà cứ chạy suốt không được rãnh một tí nữa
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  6. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em làm chị buồn quá...... hồi sáng đọc tin nhắn của em mà chị giận kinh khủng..... Nếu không muốn nói thì xem như chị và em không quen biết nhau....... Tự dưng thấy sự quan tâm của chị vô duyên ghê..........
    Tram
  7. wwwdanang

    wwwdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nóng chết đi đưọc .Thứ 7 máu chảy về tim .... Hu hu .... Sao mà ..... Cáu quá ! Cái chữ kí của mình dài quá , chã biết làm thế nào được .... , pót tạm ở fia dưới vậy
    Anh KTC : Ơ , ai chết nhĩ ? Mà sao lại chết cơ chứ Vui sướng quá cũng chết ah ? Anh KTC đừng " ganh tị " trước " nhan sắc và tài năng " của Hai Quynh " iu vấu " của em chứ , đứng trù dập cho một tình cảm mới chớm chứ , hehe ,
    Hải quỳnh đỏ ngậm sương đương ũ rũ
    Quỳnh bung hoa trắng xoá níu người thương
    Hoàng lan vàng sao cứ mãi vấn vương
    Tử vi , nụ xanh ươm trăm nỗi nhớ
    Trong đêm dài niềm riêng ai đành lỡ
    Mơ người về xin đừng nỡ ra đi
  8. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ối giời , ai thế này nhỉ ? có chết tôi không cơ chứ . Hic , khuya nay không dám viết nhật ký nữa , khỏi ngủ luôn ( sợ gặp ác mộng )
    Để đến sáng mai viết tiếp ( hè hè , còn 30 phút nữa là đến sáng mai rùi )
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  9. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    phù ... , sau một hồi vật lộn với abs , với angle , với cái màn hình Matlab chết tiệt ., cũng đã xong được 75% công việc , còn lại 24h để hoàn thành nốt phần việc còn lại . ( cố gắng sáng mai dậy sớm còn đi uống cafe với bà con chứ .
    Chậc , lại hết thuốc rồi , bi chừ biết kiếm đâu ra thuốc ? cafe có rùi , đồ nhắm cũng có , nhạc cũng đủ , ... thế mà lại thiếu thuốc
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    12h00 - Đà Nẵng thành, Hải Châu quận, Quốc Dũng quán ...
    Lúc nào ở đây cũng vậy, cái quạt treo trên tưòng cứ phả hơi nóng vào mình . Mùa hè mà treo quạt từ trên cao như thế này thì đúng là ấm hết chổ chê .
    QCTTT-QLDTA
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này