1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một người bùn! chẳng bít có chuyện chi nữa! hi vọng cuộc sống không chỉ có vậy!
    Khi nào mùa đông qua?
     
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chọn đại một trang, mở lên, không ngờ đúng ngay những bài viết của "ngày xưa " ấy. Tự dưng thấy có chút gì đó luyến tiếc. Nhưng thôi, mọi chuyện đều đã trôi qua, nhớ lại làm gì cho mệt tim mệt óc. Những tình cảm nhẹ nhàng ấy đã ngủ yên rồi thì đừng động vào khiến nó tỉnh giấc. Game is over, trò chơi đã kết thúc thực sự từ lâu rồi, vật vã làm gì chỉ càng làm bản thân thêm kiệt sức.Đọc đâu đó một tittle:"không biết tự thương lấy mình cũng là một tội lỗi đấy". Phải thương lấy bản thân mình trước đã.
    Ôi, sao nhớ ánh trăng hôm nào quá...........
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  3. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Game is over ! cũng là một Gamer mình ko muốn phải kết thúc trò chơi như thế này, ko thể nào lãng nhách như thế được, mình ko thể bỏ cuộc vào ngày hôm nay bây giờ, phải tìm ra giải pháp, phải kết thúc trò chơi theo ý muốn của mình, mình luôn thành công mà hãy chờ xem. Ko thể nào thật bại như thế được ....mình ko tin !!!!!
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Kko hỉu sao mọi người nhìu tâm sự thế,ai cũng viết,viết và viết,như cí ngày xưa của mình í.Bít í nhìu chuyện,nhưng kô thể chia sẻ hết.Nghe ở đâu đấy câu:"hãy cứ nghĩ về nhau,để được chia sẻ phần nào",mún nói với í nhìu lắm.Máu chinh phục lại nổi lên,lại mún ..mà thôi,để làm gì?
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hừ, mai thi rùi, môn cuối cùng, môn vừa rồi làm bài chẳng được gì cả, chẳng biết ngày mai ra sao khi trong đầu chẳng có một chữ nào cả.
    Hic, hôm qua lại giận, ừ, giận đi, cho đi luôn. Chẳng thèm. Con người thật khó hiểu.
    Thời gian thì không có nhiều, giành cho một chút còn chê ít, hừ, lần sau chẳng thèm giành cho một phút nào cả.
    Hì, thi xong là được về nhà, chẳng biết bài thi tốt hay xấu, chỉ cần nghĩ đến về nhà là thấy bình yên lạ, chỉ muốn như con chim con rúc sâu vào trong tổ ấm, chỉ đơn giản là tìm thấy một chút bình yên. Về nhà là được ăn đồ ăn do mẹ nấu, là được đi lang thang một mình, là được ngắm nhìn những con đường quen thuộc. Về nhà là được ngồi bavarder với đứa bạn thân, là chẳng phải đi ra đường mà ngửi bụi ( hờ hờ), là có thể chọc thằng em một cách thoải mái, là có thể ung dung đến lớp võ, hơ, là tùm lum thứ ... Hì, mong về nhà quá, ,,,,
    Thứ bảy sinh nhật , ba ở xa điện về, chắc tốn tiền lắm đây, tự dưng muốn khóc quá, ba lúc nào cũng đi xa tít, nhớ ba nhiều . Ba và con ít có cơ hội nói chuyện mà cũng chẳng biết nói chuyện gì, có gì ba cũng thông qua me để nói chuyện, chắc là ba nghĩ là me với con nói chuyện dễ hơn. Đôi khi đi bên cạnh ba, chỉ cần ba đưa tay ra nắm lấy tay con là con cảm thấy mình bé lại được che chở. Ba không cần nói nhiều nhưng con hiểu lời ba nói. Ba lúc nào cũng ít nói nhưng một lời nói của ba lại khiến người ta phải nể kinh khủng, ba luôn là thần tượng của con, ba ơi.
    Con thừa hưởng của ba nhiều thứ, và có những điều mà mẹ lúc nào cũng phải chê, hì, người ta bảo con giống ba nhiều, giống từ dáng đi, tính tình, sự bướng bỉnh, và cả cái tính của "Mệ" trong con người ba nữa. Và ba biết không, con luôn tự hào vì điều đó, tự hào mình là con của ba.
  6. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay thật lạ, hiểu thêm một chút về cô bé mà mình chú ý, mình biết đó chẳng phải là tình cảm đó, biết thế và nghĩ thế, vì ... và chúc cô bé có nhiều niềm vui ... ngày mai lại một ngày mới ... cố gắng lên dẫu mai này có thành công hay thất bại cũng sẽ không hề hối tiếc, lẽ nào thất bại, nhỉ ? không mún cầu toàn nhưng để xác suất thất bại tiến đến 0 ta phải cố gắng thật nhiều, cố gắng tiến đến vô cùng, hay là thất bại bằng lim của nghịch đảo của cố gắng khi cố gắng tiến đến vô cùng ?
    thôi về cố gắng đây, tất cả vì sự nghiệp ... tự động hoá ! (ke ke)


    :: L'acier na' I'avantage sur le fer que parle travail qui lui a fait acque'rir plus de perfection ::
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    một đêm trắng..kô cafe..kô í...làm 1 phát 7 bài luận.KINH! hú vía,chỉ còn mỗi bài thảo luận.Gần thi rùi,lo mà kô thể làm gì,chỉ bít cắm đầu học.Một số vấn đề,bạn bè....tạm quăn qua 1 bên,thi xong sẽ tính,mà thi xong biến mất tiu,còn đâu nữa.Rời rạc quá!cứ linh tinh...mất cảm giác,kô suy nghĩ,như cái máy..đi đi về về,thế này thi nguy hiểm quá!qua têt tính tiếp,h lo thi và về ĐN trước,mọi thứ sẽ lại đâu vào đó,thấy mình vẫn còn có ích chán....Niềm tin bắt đầu trở lại,hy vọng kô biến mất quá sớm,kô,sẽ chả bít chuyện gì sẽ đến.Dù sao vẫn tin mình sure,có lẽ sẽ trầm hơn...có lẽ....biết thế là tạm ổn!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới rồi. Cái năm tuổi của mình nên suốt ngày cứ bị căn dặn là phải chú ý cẩn thận. Hic hic cái gì đến thì nó sẽ đến chứ biết đâu mà tránh chứ. Kiểu này năm nay chắc phải đóng cửa khỏi đi đâu cả thôi
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  9. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    không lẽ hết năm rồi sao..
  10. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    hết năm này ta đón năm sau, "năm qua tuổi lại thêm già"..
    resolution năm ni sẽ là : ăn no, ngũ kĩ, ko thay đổi hơn năm trưóc mấy
    Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau....

    Life is like an onion: You peel it off one layer at a time, and sometimes you weep.
    If you want anything said, ask a man. If you want something done, ask a woman
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này