1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    năm mới = sắp thi Hk rồi

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...
  2. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Mai thi chứ đâu!!hic...
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Không thể ngũ được,chị em cứ mãi nói về những ngày sẽ về nhà,về ĐN,lòng nôn nao lạ.chưa bao h lại có cảm giác như thế,ấm áp kinh! Cuộc sống xa nhà sao àm vất vả thế nhỉ?tôi nghịp cái con bé như mình,vậy mà h đây,cái gì cũng làm được,cũng giỏi chịu đựng hơn nữa chứ....1/1,cả nhà ún cafe ,bị chọc,nhưng lại thấy vui.Mọi người cứ xem mình như đứa em nhỏ,đùa giỡn kô bít chán.Lại được khen mập nữa mới phê chứ..hihihi..vui lắm kia,chỉ mong có người khen mình thôi
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  4. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Về nhà, thấy hay thiệt, khi đi về bỗng thấy bình thường theo một nghĩa nào đó, thấy đó giống như là một nhu cầu của con người vậy.
    Mẹ vẫn tất bật, ba vẫn ở xa ,ở nhà thấy thật vắng. Bây giờ khi con đã lớn lên,con đã hiểu vì sao mẹ luôn ngâm bài thơ đó. Con đã không bao giờ quên, bao nhiêu năm rồi mẹ nhỉ? khi con còn bé xíu, quá nhỏ để có thể nhớ đến khi con lớn rồi, mẹ vẫn hay ngâm bài thơ đó. "Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh. Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc..." Những câu thơ đó luôn âm vang trong con. Đến khi mẹ sinh em, con vẫn thích được ở gần mẹ để nghe mẹ ngâm thơ. Đến khi con lớn , bỗng chợt giật mình vì nhận ra mẹ ngâm bài thơ đó chỉ để nói về nỗi nhớ của người mình thương yêu khi đi xa. Con biết đó là ba. Bây giờ ba đã ít đi xa như xưa, nhưng con biết bây giờ có cả con.
    Mẹ bây giờ không ngâm thơ, mẹ bận rộn với công việc, hết ở trường, mẹ là người phụ nữ đảm đang. Đôi khi con tự hỏi, sao con không giống mẹ khoản này nhỉ? Hay tại vì con đôi khi cũng muốn nổi loạn. Con cũng tự hỏi, sau ni con có được như mẹ không? Mẹ gần như thay bà nội chăm lo cho mấy chú.
    Con ước chi mẹ có thể nghỉ ngơi, kô ngày nào cũng đi từ sáng đến tối.Con thích nhìn gia đình mình lúc nào vui vẻ. Có người hỏi con, vậy khi vui thì như thế nào. Con đã nói rằng con muốn ở nhà khi vui. Vì con biết niềm vui của con cũng là niềm vui của ba mẹ. Con sẽ cảm thấy vui hơn khi nhìn ba mẹ cười.
    Nhưng rồi con bỗng thấy buồn, vì con biết khi con lớn lên,con sẽ bay đi theo những ước vọng của mình. Em con cũng vậy, nó chọn cho mình con đường đi riêng, và biết đâu, con đường đó sẽ dẫn con xa ba mẹ, nhưng cho dù ở đâu, con vẫn luôn hướng về gia đình mình, vì con biết con sẽ tìm thấy hơi ấm tình thương, sẽ tìm thấy sự bao dung và yên bình. Con bỗng nghĩ đến nhiều thứ, con thấy cuộc sống này thật kỳ lạ, con cái khi còn nhỏ sống bám vào ba mẹ, trưởng thành ra đi, cứ thế từ thế hệ này sang thế hệ khác. Con có bao đồng không? Có những câu hỏi cứ vang lên trong con, và con biết có những câu hỏi trong số đó không có câu trả lời.
    Một năm mới đã đến rồi đó, .......
  7. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    ...trên đúng là những dòng nhật ký mà mỗi người đều có thể tìm một chút tâm sự của mình trong đó ... cảm ơn em
    ...đêm nay mình anh dưới phố khuya ... cô đơn,thế nhưng anh lại vui ...
  8. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Game Over, cuộc chơi đến ngày hôm nay đã thật sự kết thúc, cuối cùng mình cũng là kẻ thật bại, đau lắm, cười vào chính mình, tự tin ghê nhỉ ? cười vào cuộc đời, ******** là như thế đó, cười vào sự chân thật, lòng chung thuỷ, tình yêu...tất cả. mình ko niếu kéo nữa, mệt mỏi quá rồi. buông trôi thôi, ha ha ha , đau quá. ở đời đúng là ko có điều gì có thể nói trước được. ko ngờ, thật ko ngờ, điều mà bấy lâu nay ta tin tưởng .....thế đó 2 năm cuối cùng là 1 con số 0, thảm hại thật .
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  9. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mới bắt đầu một năm mới mà sao thế em????????????
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ui,sáng ni xuôi chi lạ rứa ko biết,sắp thi rồi mà bà già ở nhà cứ bắt dọn nhà suốt,thấy cái mặt là hát có một bài ca ko bao h quên.....ui...kinh khủng thiệt,túi thức khuya học bài,sáng get up late là bị tra tấn bởi giọng ca vàng thánh thót.Sáng ni tức mình cuốc bộ lên nhà thằng bạn học bài cho khoẻ, chưa tới nhà nó thì bị 2 vợ chồng cán bộ mới sáng mà bịt kín mít làm như chuẩn bị đi cướp dựt của ai ko bằng tông cái rầm vô cái chân vàng của tui,rồi cái miệng để trong cái mồm hay sao mà cũng ko thèm sorry 1 tiếng,bà mẹ vn anh hùng nhà nó chớ,úi chời,tưởng đâu hạn sắp hết,bước và nhà nó thì hỡi ôi,nó đi từ sáng sớm,chả biết nó đi đâu,từ khi nó có pồ hắn đi như ngựa...còn ko biết thui thủi come back quán net để mong tìm thằng nào online để nhờ nó chở về.....bố nó chớ,thấy thằng bạn online mừng kinh khủng,vừa định mở miệng nhờ nó thì nó than mấy bữa nay ta đau,ta đang ở nhà,ko đi đâu được,thôi rồi lượm ơi,đúng là sáng ni ra gặp thằng Lép khùng,khùng mà còn bắt chước Lý Hải nữa mới ghê chớ,sáng nào cũng rống " hãy khóc di khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng....".Hy vọng từ giờ phút này đừng có chuyện gì xấu xa xảy ra nữa,khiếp lắm rồi,ai có xe mau mau chở tui đi cái,ngồi net hao tài wá


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này