1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    mí ngày qua,như con thoi...đi đi về về,thấy chán...chắc là out rùi,học gì mà thấy càng học càng ngu,chả hỉu nỗi...thôi kệ! năm mới,bắt đầu mới mà....11 ngày nữa,sẽ được về ĐN rùi..hihihi..nghĩ đến mà sướng cả người..vui quá thể kia!Kô khéo lại có người cho mình điên mất.... hì hì..bao nhiu dự định,kô bít sẽ thế nào.hôm qua,mama gọi điện hăm doạ,bảo về nhà mà đi suốt là kô được,về mà 2 đứa bây tò te tí tửng là bít...hihihi...mama làm con sợ qué.....Nói vậy thôi,chứ phải đi bù,ở đây bùn quá,chả đi đâu,về tranh thủ tí te chút chứ nhờ
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi,bố nó chớ,con Hà khốn kiếp kia,sao mày ác thế hả,mày nợ tao mà bây h mày bỏ nhà đi thế ai trả nợ cho tao hả,1 triệu chứ ít à,chưa gì sáng ni có người điện thoại xuống đồi nợ rồi hic hic hic.Đời là thế đấy,mình thông cảm cho họ rồi ai thông cảm cho mình đây
    Thôi,hết cách rồi,ai mua con RAM 128M còn bảo hành 2 năm rưỡi ko,giá rẻ bất ngờ 250K ,nhanh chân lên
    Ui,người cần giúp thì chạy đâu mất dép,còn người sẵn sàng giúp mình thì ko nỡ hic hic hic,dù sao XU cảm ơn bé và BU nhiều,Bu thông cảm,XU ko thể nhận tiền của BU được,XU rất cảm động ko ngờ có nhiều người tốt với mình quá,nhưng XU can not
    Minh ơi,mày phải vượt qua,ko thể pó tay được,cố lên mày
    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 05/01/2004
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    tụi nghịp thế,cuối năm đi xả xui cho rùi.....
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cũng may chiều ni có người làm tui dễ chịu trở lại,cảm ơn nhiều nghe


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ muốn nói với người đó là hãy cố gắng hết mình nhá. Tui không chịu được cảnh vô tổ chức và không có kỷ luật gì đâu.
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ... khơ khơ... rõ hay chửa!... khi không lại ngồi khóc ngon lành, chỉ vì hóng hớt chuyện của người ta... vô duyên kinh khủng... hâm đơ kinh khủng... sến kinh khủng... nhưng mà... vẫn muốn khóc nữa mới lạ chứ!... Điên thật!!!... khơ khơ.... Mày điên quá đi N. ơi!!!!!....
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    quyết định rùi,chả sao cả..đánh kẻ chạy đi,đâu có đánh kẻ chạy lại bao h.... thấy nick sáng,ngạc nhiên,hồi hộp...như thể đang chơi trò ú tim,kô hỉu nỗi trong cái đầu kia đang nghĩ gì,vậy mới chán chứ...hehhe..chuẩn bị trò mới,kô hỉu lần này ai tán tỉnh ai trước..châm ngôn mà:"tán tỉnh nhìu người,yêu và chỉ của riêng 1 người "là gì?có thấy cũng đừng thắc mắc nhá
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  8. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều lên đỉnh Hải Vân
    Chim kêu gành đá, ngẫm thân thêm buồn .
    Chiều chiều bên đỉnh Sơn Trà
    Khỉ ho chim gáy nghe lòng quạnh ghê
    Chiều chiều ứ lại chiều chiều
    Hồn về bên ấy, xác theo...
    ...ly này ....
    ...cộc...
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    kô bít phải nên thế nào....
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  10. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Gạt hết tất cả, quên hết, cứ coi như 1 giấc mơ thôi, dù sao mình cũng ko hối hận, thôi ko trách ai cả, ai sai ai đúng thì cũng mặc, mọi chuyện đã kết thúc ko còn gì phải lưu luyến nữa. hãy đặt dấu chấm hết tại đây thôi !
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này