1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    hic hic..sao mấy ngày ni tui cũng khó ngủ ghê..sáng lại tỉnh dậy sớm....lạ rứa hè? trời ơi...làm ban ngày mệt mỏi ghê á...muốn ngủ thui...
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Tự Bạch của Popeye113 ( ai đọc mà cuời tui múc đầy tô , sợ chưa bởi rứa đừng có cười nghen )
    TRời ơi , trời ngó xuống mà coi nè , chưa có ngày mô mà tui cảm thấy mệt mỏi dễ sợ như hôm ni . Mới tờ mờ sáng đã phải bò dậy đi loàm roài . Những ngày thường thì quốc một giấc tời những 10 giờ mới dậy ( quá đã ). Bây giờ phải tập thói quen dậy sớm . 6h30 sáng đã chuẩn bị tơm tất đâu vào đó , chưa biết ăn cái chi chạy qua quán bà Hải làm ly sữa , no căng cả bụng hết muốn ăn . Đang ngồi ngắm em út một chút thì thằng bạn tới . Phóng cái vèo , đi làm . Chu cha nghe hai tiếng đi làm oai quá ta . Làm tới 10 giờ chạy qua nhà con ban dọn dẹp cho nó . Con bạn nhìn bề ngoài cứ nghĩ nó sướng ai dè gia đình nó gặp nhiều bất hạnh quá thôi ta giúp cho mi lần này . Loay hoay dọn dẹp nhìn lên đồng hồ thấy 1 giờ trưa lo lật đật ôm đôi dép bay về nhà cái vèo tắm phát nào . Thay bộ đồ mới ( chảnh đó mà ) đi làm tiếp thôi .
    Đồng hồ chỉ sang 5 giờ chiều , cũng là lúc mắt tay chân rung rời chẳng đứng vững nữa . Chưa kịp ăn uống gì con bạn điện thoại rủ đi Sinh Nhật rứa là phải lật đật thay quần áo , tưởng lên Sinh Nhật sẽ có món gì lót bụng ai dè , toàn là nước không . Ngày hôm ni đi Toilet ít nhất cũng mấy chục lần . Rõ khổ .
    Cuối cùng thì cũng có một tô phở trong bụng , thấy sảng khoái liền , có đồ ăn vào bụng rồi mà lị . Chui lên mạng Chat thôi . Ui chu , tối mà mọi người online đông ghê . Gặp Bu đầu tiên nói được vài câu Bu đòi đi ngủ , Bu buồn ngủ chi mà lạ , cứ lấy hai tay dụi vào mắt y như là con nít . Rồi còn đòi Ku bồng Bu đi ngủ Bu mới chịu chứ . Lạ ghế , người lớn có nhiều hành động khó hiểu à nghen . À , gặp được sis mừng quá , lâu rồi kô nói chiện với , làm một phát . Sis đang viết bài kiêm học bổng , nghe mà lùng bùng lỗ tai , sis bảo viết bài ủng hộ sis . Mà sis đâu hay biết rằng Ku dốt văn cực kì , rứa mà còn bảo viết nữa chứ . Thôi chơi luon , nói kô biết viết mà chơi một lèo , ngó lại thấy dài ghê . Quá đã luôn , ủng hộ sis , cố lên cố lên , chuyện gì cũng đạt được mà phải không sis nè . Cố gắng là được thôi , giống như Ku nè . Ui chu , viết tới đây mà răng hai con mắt cứ nhắm lại ri hè , quái ghê . Ri răng viết được nữa hả trời . Về ngủ thôi , ngáp dài ngáp ngắn . Con gái thấy chê liền . SIs nè , sis hãy cố lên , Ku và gia đình .... U.... luôn ở bên cạnh của sis từng ngày từng giờ luôn . Thiệt đó , mà riêng Ku thì yêu Sis nhì nhà . ( xạo bà cố luôn )
    Viết cho Sis và Bu yêu dấu như con gấu của Ku !
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Thi..làm bài kô được..cáu ghê!weekend! chỉ học và ngũ...chán quá..học hành thi cữ..online! bị chê lười..tức! lười cũng có mà đâu phải lười học kia chứdỗi lun..ứ thèm!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    I just want to feel safe in my own skin
    I just want to be happy again
    I just want to feel deep in my own world
    but I''m so lonely
    I don''t even want to be with myself anymore
    On a different day if I was safe in my own skin
    then I wouldn''t feel so lost and so frightened
    But this is today and I''m lost in my own skin

    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    ui za,thi cử sao mập mờ thế,nghĩ cũng lạ,lúc trước có học hành gì đâu mà điểm cao kinh,dạo này bỏ công bỏ sức ra cày mà thi cử chán thiệt,dù sao thi xong rồi cũng khoẻ
    Mấy ngày ni ở nhà dọn nhà,ban ngày mệt thiệt nhưng tối thì hạnh phúc kinh,nhưng sắp tới chắc buồn lắm đây,ngày hôm nay coi như nhiệm vụ của mình đã xong,còn 1 nhiệm vụ bí mật nữa,cố gắng làm cho tốt


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    He online, nếu như trước đây thì sẽ mừng rỡ í ới gọi ngay, thế mà bây giờ.....vẫn tiếp tục invisible. Trước đây cứ thấy là disc ngay.Cái cảm giác lẫn lộn buồn vui, hụt hẫng. Thế cũng tốt. Hình bóng rốt cuộc chỉ là hình bóng, có thể tiếp tục invis chat chit vớ vẩn, có thể tiếp tục nhìn cái mặt cười màu vàng đáng ghét kia sáng lên .....lắng nghe trái tim hình như chợt hẫng lại một nhịp, chỉ thế thôi. Bản chất con người là thích ứng với hoàn cảnh dù khắc nghiệt đến thế nào cơ mà, mình cũng chẳng ngoại lệ.Chẳng biết tốt hay xấu trong chuyện này.....sao cũng được , thêm một chút bình yên là tốt rồi......nhớ về thời kì quay quắt mãi một bóng hình. Rõ khổ......
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi mới đi ún cafe lại với chiến hữu mới ở SG về,cũng vui thiệt,từ khi nó đi đến h có đời nào get up trước 7h đâu,tự nhiên sáng ni 6h get up rồi,ngaon kinh khủng,cà kê dê ngỗng trong quán với 2 thằng chiến hữu cũng zui thiệt,toàn ngồi nổ,ôn lại kỉ niệm xưa
    Chuẩn bị trưa ni............,chán quá,điều gì đến rồi cũng đến


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Khuya, tiếng chuông điện thoại reo .....biết ngay là ai gọi. Dạo này đằng ấy toàn gọi khuya không đấy nhé.Tớ thì chẳng sao vì bản thân vốn chả bao giờ ngủ sớm được, vả lại cái điện thoại nằm kế bên nên chẳng sợ phiền gia đình.Tớ cảm động lắm khi đằng ấy gọi cho tớ.Chẳng dám nói chúng ta có thể là bạn tốt hay không nhưng thật tình tớ quý đằng ấy lắm.Đôi khi tớ buồn bực trong lòng cứ trút vào đằng ấy, đằng ấy chả phiền gì mà chỉ kiên nhẫn chịu đựng.Chỉ trêu tớ là Ân hâm , rồi thôi. Ừ tớ hâm thật, đằng ấy cũng hâm hay nói cho cùng mọi người đều hâm, đằng ấy nhỉ.....hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau, chúc đằng ấy một năm mới vui vẻ nhá.....
    À, hôm nào tớ thử nói chuyện với người yêu của đằng ấy mới được, ai mà có thể làm đằng ấy xao xuyến thế nhỉ
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    sis à,đang có chuyện kô vui phải kô?cư nhặng xị lên,chả bao h nhóc thấy sis như thế cả,bùn mà khi nào cũng cười đùa thế thì ai mà bít được chứ.Kô khéo thì sis lại giống nhóc rùi...Quen sis chưa lâu,nhưng ở sis nhóc nhận thấy nhìu thứ quen thuộc với mình,có lẽ cùng là dân MT nên nó thế...Dù sao vẫn hi vọng sis vui ko phẩi suy nghĩ những cái vẩn vơ thế nữa..qua rùi,cho qua lun đi sis...quá khứ mà!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chiều nay rủ nhau đi đánh bida. Hic hic hình như lâu quá rồi không đánh nên bị cùn cơ rồi hay sao ấy, bị tụi nó đánh cho thua tan tác. Kiểu này chắc từ bỏ luôn quá
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này