1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Không mưa như tuần trước , không lạnh như hôm qua, dòng người vẫn hối hả không như ngày thường , Tết đến rồi ! Những nụ bông tầm xuân chúm chím đủ sắc màu, thật tội nghiệp .Giá như người ta đừng nhuộm chúng, cứ để một màu nguyên sơ thế có hay hơn không?! Anh đến và đi ,tôi không đến và không đi, ngày lại ngày ,tất cả đều vô nghĩa, hy vọng năm củ không như năm mới, còn mấy tiếng nữa đến giao thừa nhỉ?
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại là một đêm thức trắng . Tai gắn chặt cái headphone , ổ cứng xoay ù ù , modem kêu te te , tiếng trực thăng kêu tạch tạch khi metallica đang gào gào One , hết thuốc rồi , thèm quá ,hí hí , tối nay ngồi tả cảnh hay cực
    Hình như năm nay mình chẳng thấy mùa xuân . Thi , đồ án , làm show , làm web ... mọi chuyện cứ xoay mòng mòng , suốt ngày người như dính chặt vào cái máy tính ........
    ............... thế mà , chẳng email nổi một cái cho M , dù em đã có vài ba cái mail nhắc nhở , hix , có phải là không muốn or ko nhớ đâu , mà là mình chẳng thể nghĩ ra cái gì nên hồn để viết .
    Tết về rồi đấy ư ? Hình như Tết chỉ dành cho tuổi thơ , dành cho giải U18 trở xuống , mình quên mất rồi , hì hì
    " Ước gì .... em ở đây h này ... ước gì anh được nghe giọng cười ..." mk mình là thằng ghét nhạc Việt thậm tệ , nhưng lại nghe bài này đến cả ngàn lần , từ lúc em đi , em bảo mình nghe " Ước gì " , em ở nơi đó có biết không ? huh trẻ con của anh ?
    Đêm nằm ... lạnh , nghe mưa cười rả rích ...... quên bố nó làm thơ là làm thế lào rồi , nếu không thì cũng gồng mình làm một bài .
    ------------------------------------------
    Ôi dào , thằng con của bố mẹ mình đang làm cái gì thế này hả trời ?
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay.....zui quá,chuẩn bị tất niên box,chắc vui lắm đây


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    BUỒN.....SÁNG NI CÓ MỘT NGƯỜI LÀM TUI BUỒN
    CHÁN.....SÁNG NI CÓ MỘT NGƯỜI LÀM TUI CHÁN
    THẤT VỌNG.....SÁNG NI CÓ MỘT NGƯỜI LÀM TUI THẤT VỌNG
    TẤT CẢ LÀ 3 NHƯNG LẠI LÀ 1



    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nếu người đó là bé thì cho bé xin lỗi nghe Xu!
    Còn nếu người đó... thì xu hãy cố lên, mọi chuyện chưa có gì mà phải đến thế đâu. Sẽ vượt qua được thôi Xu ạ. Bé sẽ nói chuyện lại với Xu về chuyện này, thế nhé!
    Một ngày... damn it!
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  6. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Co cam giac nhu minh dang song trong nguc tu..mot nguc tu bao la nhung van la nguc tu. Lai mot cai tet nua dang den...roi cung se lang le ra di ma thoi
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hic, có nhiều điều, muốn nói gặp rồi thì lại không nói, chỉ toàn cãi nhau. Mệt mỏi quá.
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Bật đèn xanh rồi.................................woa....oa...oa...oa......đó là một cảm giác rất YOMOST
    ........HAPPY NEW YEAR.......


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hic, không biết răng mọi cuộc điện thoại đến nhà đều không cho nghe. Chắc là ba mẹ sợ con gái cưng bị một anh chàng nào bắt đi mất.
    Hôm nay không hiểu răng buồn dễ sợ. Đạp xe lang thang trên phố, tự hỏi không biết có còn ai lang thang như mình không?
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đêm , lại một đêm nữa ....
    Hôm nay đã là 29 tháng Chạp , chỉ còn 1 ngày nữa thôi à đến Tết , vậy mà trong lòng chẻn có chi náo nức : Áo quần cũng ko , giày dép ko , râu ko cạo , tóc cũng chẳng buồn cắt , bạn rủ nhậu cũng ậm ừ .
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này