1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 30 tết rồi,thời gian trôi qua nhanh thật,thời gian trôi qua nhanh để rồi những gì đến rồi sẽ đến
    Sắp được........


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Định log out mới để ý thấy hôm nay là ngày cuối năm cũng là ngày mình được 1000 gold he he he,sự kiện đáng nhớ nhỉ,ước gì 1000 gold đổi được 1 triệu thì hay biết mấy....đúng là mơ mộng hảo huyền


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  3. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bữa ni o vn la tết, giao thừa, chi chi đó đại khái rứa
    ko có cảm giác cảm xúc chi hết. Mất khái niệm về không gian lẫn thời gian. ****** thằng tết, thằng T, thằng vân vân và vân vân
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ta Ngồi một chỗ vẫn ra như thường :))
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua,Felix đùm đề theo vợ con đến nhà tui nhậu tưng bừng,có cả anhdu,popeye,be'' con,nhinho và emsapyeu nữa,ngồi cà kê dê ngỗng cũng hết gần 1 chai ông già chống gậy,fần còn lại sáng ni sếp Luận nhà ta ực luôn cho hết nốt
    Tết năm ni lớn rồi chẳng có ma nào lì xì cho mình cả hic hic,mà càng lớn thì cần có tiền lì xì thế mà người lớn họ ko hiểu cho mình,lại cự trốn trách nhiệm làm người lớn ,năm sau là coi như đi đức mấy suất lì xì luôn,thôi,tiền ơi,lì xì đi nhé


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  5. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    hôm ni ngày 27 tháng 1 năm 2004.ko bít viết chi hết.
  6. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đen đủi, ngày hôm nay cũng đen nốt, 1+1 thành 2 ngày đen, hic số nhiều rồi. Sao mà đen thế này hả ?
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là mồng 8 Tết,vừa chôn cất cho ông cậu ruột xong,chuẩn bị tinh thần để đưa ông ngoại di theo luôn,chán thiệt,tết mà thế này thì
    Mới có 3 ngày ko lên net mà tự nhiên tay chân cứng ngắt,gõ chậm như con rùa
    Hôm nay đi học,mệt quá làm 1 giấc quên giờ học luôn


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân quá nhỉ , mới có ba ngày mà làm chi thê thảm ghê rứa ông . Đã chôn cất rồi đó à Tui đang tiếc vì kô đến đưa được . Xin chia buồn .
    To : Bu gửi lời thăm nghe Bu Kô tài nào LogIn được khi nào rảnh thì nhắn máy cho Bu ( Bu đang đứng bên cạnh đây nè ) keke
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Năm mới,biến động mới,thay đổi mới...mới...ẽ tốt hơn năm cũ hay kô?Mún viết nhìu,mún tiếc nhìu...mà tiếc làm gì.Cứ xem như quả báo,cũng do mình thôi,nhìu cái khó lường mà....con gái đa đoan?phải kô nhỉ?Phải cố lên,sẽ tốt hơn..cho mình và cho ng` khác nữa...
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Đã ở xa rồi mà còn thế này nữa thì thật là chán,ko gặp thì thôi,gặp là có chuyện,bực cả mình,số tui sao mà hẩm hiu thế này.Chuyện cứ kéo dài ra thế này thì chắc cho đi Đức lun,xin lỗi chịu ko nỗi,cái gì cũng có giới hạn của nó


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này