1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng êm đềm, mang lại cho ta bao nhiêu sức sống khiến ta có quyết tâm phấn đấu cho tương lai hơn. Hãy tin ở nhau nhé.
    Một lần té đau vạn lần vì thế đi sao đừng để té !!!
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mất 100K vô duyên kinh,tự nhiên ngồi mò PIN sim ông hàng xóm,cuối cùng là bị khoá sim,mất 100K đi làm lại cái khác cho ổng,bù lại sáng ni được HoaTrangNguyen lì xì,chắc hên lắm đây ,cảm ơn chị Hà nghen,cả chị Trâm nữa chứ he he he,thiếu mỗi anh Luận chưa lì xì thôi


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  3. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Trời đn dạo này như bị điên ấy,sáng nắng chiều lạnh ngắt.....................khùng y như đồ khùng
    i want to 4get u
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua trong bình yên ko vấn vương lo toan muộn phiền
    Ngày hôm ni lên ga đón hụt,may cũng có thằng popeye,ko thì về tay ko


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  5. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    12h đúng! Tinh tong! A new day starts.........

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    con nhỏ ni lên mạng sớm kinh,buồn tình hay buồn tiền zậy bé ?
    Sáng ni làm tui chạy hụt hơi,đúng là Ga VN,thông báo giờ chi mà lạ,sai số đến hơn nửa tiếng....khiếp


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  7. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hừ ...cái nhà ga làm tui điên tiết không biết bao nhiêu lần....lần nào đi đón bạn cũng chờ dài cổ...nửa tiếng là ít nhất. Hôm wa đưa bạn đi HN cũng ngồi đợi tới 40 phút...wái wỉ làm sao....
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  8. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng thì mình đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Baì. Cú bay ngược lại Đà NẴng vào buổi tối ngày 1/2 khủng khiếp quá. Ngày đó đuợc coi là ngày Đại Thiệt Hại của HKVN.
    Cà fê Đà Nẵng mấy ngày không còn đông vui như trước nữa. Có lẽ vì ai cũng bận rộn. Nhưng mình rất vui vì được gặp thêm một vài người bạn mới của Box Đà Nẵng.
    Nhắn tới Popeya lời chào từ HÀ Nội. Lần này chị em mình lại 2 người 2 đầu nỗi nhớ, đứa đi ngược ĐN, đứa chạy xuôi HN. Giá như em có mặt ở ĐN cà fê với chị nhỉ, em lại ra HN lúc trời giá lạnh làm chi, có đi được nơi nào đâu, suốt ngày nằm nhà đắp chăn rên hừ hừ.
    Lần sau nhớ rút kinh nghiệm nhé.

  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chạy tốt, Ku nhỉ!
    Không hiểu sao từ ngày Ku đi, HN khô ráo và đỡ lạnh hẳn, chỉ thiếu mỗi nắng thôi, hihihi.. Nghe nói Đà Nẵng giờ có nắng đẹp lắm, thèm quá, xin bà con Đà Nẵng tí nắng nàoooooooo....!!!!!!!.... (Xin mãi mà chả ai cho cả, chán thế không biết )
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  10. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Đem túi ba gang zô mà lấy,muốn lấy bao nhiu tuỳ thích ,chỉ sợ lấy ko hết rồi lại kêu gào "Đà nẵng ơi răng mà nắng nôi ri?"
    i want to 4get u
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này