1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi gởi chút se se lạnh vào đây đi.
    Ghét nắng!

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...
  2. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta thấy cô độc. Ta luôn tự nhủ mình, ta phải sống cho hiện tại. Vậy mà mỗi lúc buồn, quá khứ lại trở về, bủa vây và hành hạ. Ta nhớ anh! Đa cảm quá, thế cho nên trái tim lúc nào cũng lỗi nhịp. Mười mấy tháng trời qua, tưởng chừng con người đã trở nên chai sần và gỗ đá, tưởng chừng chút đốm lửa tàn dư cũng nguội lạnh cả rồi, vậy mà bất lực ! Anh trong ta vẫn sống, vẫn không thôi gieo vào ta đầy ắp những hành hạ và đớn đau. Tội nghiệp! Ôi anh của ta, giá mà anh biết ta đang nhớ anh biết dường nào, giá mà anh biết ta không hề quên anh như ta và anh đã ngỡ, giá mà anh biết ta đang cô độc ra làm sao, liệu anh có đến bên ta không?? Liệu có như trước mỗi lúc ta buồn, anh như ông tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích, nở nụ cười của nắng ấm và nhẹ nhàng dùng bờ vai anh, xoa dịu tất thảy mọi khó khăn bề bộn của cuộc sống đời thường? Liệu có như trước ta trong anh, anh trong ta, anh và ta trong nhau, thế là đã đủ, thế là đã thiên đường, thế là đã?! Ta nhớ anh! Đêm nay ta sẽ mơ, mơ hoài vọng. Và nếu trong giấc mơ, có ông tiên- anh , hiện diện, ta nguyện sẽ không thức dậy- cả đời!

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...
  3. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Khoảng thời gian xa Đà Nẵng trọn nửa năm. Hôm nay đây trở lại thành phố thân yêu này thấy ĐN thay đổi nhiều lắm. ĐN đã trở thành Đô thi loại 1, ĐN có nhiều Biệt thự đẹp, có nhiều con đường mới, có nhiều Hàng quán hấp dẫn. Đặc biệt Con đường kè 2 bên bờ sông Hàn đã hoàn thiện gần như tuyệt đối, tạo nên một bờ sông văn minh, sạch sẽ. Hàng sáng người ta thấy không gian 2 bên bờ sông như trong trẻo hơn, rạng rỡ hơn, hàng đêm bờ sông rực rỡ với muốn vàn ánh đen.
    Nhưng chỉ có điều, BẠch Đằng Đông vẫn chẳng hề thay đổi. Ngồi trên bờ sông HÀn từ fía này, có thể nhìn rõ nước sông Hàn đang ngày càng cạn dần, trơ cả ghềnh đá. Đố các bạn biết 1/2 nước sông Hàn bây giờ là gì đó? Bất kỳ ai ra Bạch Đằng Đông ngồi nhậu đều biết. Hàng đêm hàng trăm người ấy nhỉ, ra tập trung ở BĐĐ say sưa với các món nhậu dân dã, ngon miệng lắm, món ăn cay xè và không thể thiếu được món bia ĐN quen thuộc . Theo thông lệ, uống nhiều fải có chỗ giải toả
    ấy vậy mà có ai thấu hiểu cho nỗi khổ của các tay nhậu. Cứ đều như vắt chanh, đêm nào cũng có một số lượng nước khá lơn chảy xuống dòng sông Hàn, nguồn nước từ đâu thì hẳn ai cũng biết. Chẳng dám trách người đi nhậu, vì người ta không còn cách nào khác. Chỉ thương cho Chị Em thôi, làm sao bắt chước anh em mà thoải mái như thế được. TRước khi nhậu không để ý dòm trước ngó sau xem lát nữa fải đi đâu...chắc chắn sẽ lâm vào cảnh khóc dở mếu dở. Đây là những gì mà hàng ngày xảy ra, không fải chuyện hi hữu dăm ba bữa là hết. Giá mà có ai đầu tư vào thu tiền cái dịch vụ đó, thì cũng kiếm được đấy, chắc chắn sẽ được ủng hộ hơn cái Cân Điện Tử Trung QUốc tối nào cũng lải nhải giọng Trung QUốc ở khu ăn nhậu của người VN.
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là một ngày vui, mới sáng sớm ra đã bị ông Ngọc đá đít không cho vào lớp tưởng là đã xui xẻo, ai dè lại là dịp để nhong nhong ngoài đường với "bố". Sướng vật!
    + To Hoatrangnguyen: Chị ơi, hay là hai chị em mình vào ĐN cùng nhau góp vốn kinh doanh mặt hàng này nhỉ? (Khiếp, mấy thằng cha Đà Nẵng này tự nhiên thế không biết! Vô duyên kinh! )
    + To gaumeo: Đã chuẩn bị "chăn 37 độ" chưa, tôi gửi lạnh vào nhé?
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thế là 2 ngày trôi qua thật nhanh,hôm qua vui kinh khủng,sáng nay cũng thế,lâu ko gặp,cứ tưởng.......


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Sáng ni nghe được 1 tin zui,mong nó sẽ trở thành hiện thực,tui đợi tin này lâu lắm rồi,bà chị nói sao mi cứ mơ mộng hoài,nhưng tui có cơ sở để mà mơ mộng chứ,tui tin tưởng ở 2 người lớn ở nhà mà,tui có đáp cho bã 1 câu nói bất hủ : "Mơ mộng là mầm móng của hiện thực " he he he tê xề fê chưa,bà mẹ khoái wa'' cười như Đỗ Mười về hưu


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Sáng ni vào đọc danh sách thành viên chính thức và thường xuyên tự nhiên ko thấy tên mình,con sm ni hắn làm việc như con robốt,hắn thấy tui ko đăng ký nên hắn bỏ qua.Mi thử tính xem tao post bài ở box nào nhiều nhất,ko dưng tự nhiên tui là thành viên box khác mà hay đi off với box ĐN gần như là thường xuyên,mi liệu hồn,ta cho đi theo Tam Tạng luôn,khi đó đừng gọi anh P ơi,kíu em zới


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  8. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ôi, nói thế mà gửi vào thật đấy à, rét quá đi mất.

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
  10. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Box ni offline mà âm thầm lặng lẽ quá hì ,ko cho ai bít hết hả?
    i want to 4get u
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này