1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này quen quen...Hình như mỗi khi nhà có giổ...thì phải!Áh...Trời ơi...Ông anh thành thầy cúng hồi nào dzậy?? Thôi đành phải đổi cách xưng hô thôi!Dạ bạch thầy..Nhà con sắp có giỗ..Hôm nay ngày..tháng...năm...Vậy cung kính thỉnh thầy ghé qua nhà con có việc ạ!À... nhân đây cho con hỏi nên làm thịt con trống hay con mái thì linh nghiệm hơn hả thầy??
    Thôi trăm sự nhờ thầy...!

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hmmm, rứa thì Doubledragon phải nói thế này mới đúng nè ,
    12h11' , Đà Nẵng thành, hải Châu quận, Vô Sắc miệng ...
    yè...không phải nhảy từ miệng VS ra là gì đấy , hahaha...
    Thôi, đi chỗ khác chơi, lạc đề với ông mất .
    Xin lỗi thân chủ nghe ! hì
    QCTTT-QLDTA
  3. wwwdanang

    wwwdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , mình lại ngủ nhiều quá Ngủ nhiều quá thì có trì trệ con người không nhĩ Chắc là không sao , tại đọc đươc ở đâu đó là con mèo nó ngủ nhiều thế má nó vẫn nhanh nhẹn như con MiLu đấy có sao đâu Sao thấy yêu đời dzữ vậy nà Một ngày có 2 lần 24 tiếng thì tốt hơn biết mấy , sẽ làm được khối việc đấy nhĩ Lại phải làm bài kiểm tra , mệt chết đi được , nhưng cố gắng vì mình sẽ hoàn thành tốt mà
    Hải Quỳnh anh nói thế là có ý gì đây Muốn em đến đốt cái nhà 04 HHT àh Huhu , anh nói vậy là chê em chứ gì , không xong đâu đấy
    Hải đường đỏ ngậm sương đương ũ rũ
    Quỳnh bung hoa trắng xoá níu người thương
    Hoàng lan vàng sao cứ mãi vấn vương
    Tử vi , nụ xanh ươm trăm nỗi nhớ
    Trong đêm dài niềm riêng ai đành lỡ
    Mơ người về xin đừng nỡ ra
  4. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình đã nộp đồ án cho giáo viên duyệt, coi như cơ bản xong. Em thì cứ bảo là mình đang làm một cái TIỀN ÁN, thế có khổ không chứ!? Chiều thứ bảy nhận lại, vậy là còn mấy ngày nữa thì phải chia tay Đà Nẵng rồi, nơi mà mình đã 6 năm cư trú mà chỉ mới đăng ký tạm trú có một lần (tỷ lệ 1/12)....

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 09/06/2003
  5. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    hì hì...thế là chuẩn bị box ĐN mất đi 1 giọng ca vàng..minhthành79@ đi rùi..ai dành mic với mọi người nữa nhỉ?nghĩ cũng tiếc
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  6. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi, lúc nào có dịp anh sẽ lại giành mic với Đà nẵng cho coi!!

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    về quê rùi? bùn quá, nhớ Đè Nẽng wá pà con ui!!!!!!!!!!!!!!!
    một người không biết sợ, không biết nguy hiễm và không biết gì hết.
  8. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    ooh babe , ooh babe , don't you cry
    bye bye bad day .
    -------------------------------
    Mother do you think she good enough to me ?
    Mother do you think she dangerous , to me ?
    Mother gonna keep baby healthy and clean
    ooh babe , ooh babe .... ooh babe , you'll always be babe to me !
    mother , do you think need so high ?
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  9. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    đến thế này rồi sao ??
    *****************************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ****************************
  10. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ai khóc vậy hử HQ@???Hay là đang fê rock vậy???King quá..Độ này tháng sáu đúng nóng thật...hèn chi bài viết ai cũng khác..tui cũng khác lạ...Hê...Khát quá...có ai uống fê rủ tui!
    Hôm nay ngày...mấy rùi nhể?

    Được felixdanang sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 10/06/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này