1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, đi tàu mệt quá, lần sau có chi đi xe of Open tour cho khoẻ. Sao mà khó chịu thế. Vậy là mình lại lỡ hẹn với Duy, thật có lỗi quá. Cũng một phần vì tại cái tính nhắc lên bưu điện. KHông biết khi nào Duy bay đi lại để gửi đồ cho kịp.
    Thôi cố lên ngày mai đi gửi, hic, chịu một trận là xong.
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 2 : 9-2-2004
    Anh một con người tất cả mọi thứ đều bình thường chỉ co tình yêu của anh dành cho cho em là không bình thường thôi. "Người ta thương tiếc cái đã qua mong cái sắp đén mà sao nhãng hững hờ cái hiện có" sao mà chua chát thế? Giá như ngày xưa... giá như hàng trăm lần giá như anh cũng không thể thoả mãn, không thể lí giải được tại sao anh lại để em ra đi, tại sao anh lại để tuột mất em? Có phải chăng anh quá tự tin vào tình yêu của mình, tự tin rằng bằng tình yêu không bình thường của anh dành cho em có thể giữ được em. Anh đã nhầm, quá sai lầm. Giờ đây anh nói gì cũng là vô nghĩa, anh không dám nói, không đủ can đảm để đến trước mặt em, anh phải đến đây trút những bầu tâm sự mà đung ra phải nói với em. Nhưng ở đây anh cảm thấy được sự tự tin, lòng can đảm để nói ra những điều thầm kín nhất. Anh yêu em, tất nhiên là như vậy và mãi vẫn là như vậy. Dù trên con đường đi tới không có thể xác của em, nhưng linh hồn em, bóng hình em sẽ vẫn mãi theo anh, vẫn mãi dày vò anh. Giá như anh có thể quên được em, giá như những suy nghĩ ban đầu khi em mới rời xa anh trở thành hiện thực thì hay biết mấy. Nhưng một lần nữa anh lại nhầm, hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ nhầm nữa, và sẽ không bao giờ phải hối hận nữa

    Hôm nay anh đã thực sự cảm thấy khá hơn một chút.Vẫn không thể nào thôi nghĩ tới em nhưng có lẽ là anh cần phải làm quen với việc không có em ở bên cạnh nữa.Nhưng sao khó quá.Gần nửa năm rồi mà anh vẫn chẳng thể nào làm quen được với ý nghĩ là không còn có em ở bên cạnh nữa.Buồn quá ! Không thể hiểu nổi tại sao. Phải chăng là vì anh nói thương.........nhiều quá ? Phải chăng con trai ko được quyền yếu đuối dù là trong chuyện tình cảm ?? Và nói thật những cảm xúc của mình, những suy nghĩ của mình ko thật sự làm cho người ta trân trọng ??
    Lại một người nữa chia tay với Tình Yêu , đau đớn quá , nghe mà buồn thay . N ơi , hãy cố gắng lên ,tao luôn ủng hộ mày .Mày cũng vậy, hãy cố quên đi, quên đi cái tình cảm thoáng qua của mày, hãy là N của ngày xưa !
    Cố gắng lên mày !
    Đừng như mây trên cao che nắng ngang đầu..Nhiều khi buồn vui làm mưa rơi xuống tóc..Thà ta chia tay nhau hãy nói 1 lời... Còn hơn lặng thinh vùi chôn bao kỉ niệm....
    Nói 1 lời..Hãy nói 1 lời..Dù là lời cay đắng nghe xa rời........Nói 1 lời..Hãy nói 1 lời..1 lời rằng Em hết yêu Anh rồi...Nói 1 lời..Hãy nói 1 lời...1 lời thôi.............

    Được popeye113 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 09/02/2004
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Y cha, hôm nay là cái ngày khỉ gì mà mình gặp nhiều may mắn thế nhỉ? Sướng vật ạ! .... Muahhhhh....
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 09/02/2004
  4. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật là rắc rối, tại sao chúng ta cứ sống mãi trong cái đống bùi nhùi thế này chứ ? hết chuyện này tới chuyện khác ! chẳng có khi nào thôi ko suy nghĩ được, cứ tìm cách chống đỡ hoài, người ta nói say cho quên đi tất cả, vậy mà đâu phải vậy đâu ? càng say càng suy nghĩ nhiều. Nhưng say chỉ là cách trốn chạy trong 1 thời gian ngắn thôi, khi tỉnh ra rồi mình lại tiếp tục gỡ rối, gỡ và gỡ hoài chẳng biết khi nào sẽ hết chuyện, chẳng biết khi nào mình có thể thoải mái mà sống 1 cách vui vẻ, ko lo âu điều gì cả ? còn nhiều việc đang chờ mình giải quyết, cứ nghĩ tới là thấy xoàng cả đầu rồi, nhưng đâu phải việc gì mình cũng giải quyết được, có những việc mình ko thể nào làm được gì cả thế mới đau chứ ! cứ mặc nó ra sao thì ra. tới đâu thì tới, cùng lắm là ko còn gì cả chứ có sao đâu. Cùng lắm là ...... Cuộc sống ơi, tai sao ta lại cứ phải chạy thêo mi hoài vậy ? đến khi nào thì ta mới có thể điều khiển, làm chủ được mi đây ??????
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  5. NXTHSP

    NXTHSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Thứ sáu ngày 13...
    Ai bảo ngày này là ngày xúi quẩy, với tui thì không (hay là chưa không rõ...??). Tui đang rất vui vì những gì mình đã làm được... và vì những gì mà người khác dành cho mình. Đời tui thật ạnh phúc! .....Và ngày mai (14/2) tui nghĩ mình sẽ có thêm một ngày hạnh phúc..
    XIN TA ƠN NGƯỜI, TẠ ƠN ĐỜI, TẠ ƠN AI....
  6. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy bùn cười,trẻ con đến thế là cùng..hum nay....13/2 Sn bạn,kô thể dù chỉ là 1 lời chúc.Người ta nói,kô gì thì cũng là bạn,vậy mà con nhỏ kia cũng ngăn cản koo cho mình làm bạn của í..Chả hỉu nỗi,sao lại được cái này thì mất cái khác kia chứ.mất cảm giác rùi,chả hỉu ngày mai sẽ là ngày như thế nào ,có khác với mọi hôm hay ko?hi vọng vẫn vậy,chả có gì khác chỉ duy 1 cái ...Bùn quá đi mất!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bỗng dưng buồn chi lạ, lại lang thang, cứ thích đi lang thang một mình trên con ngựa sắt.
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mai là Valentine rồi mà sao chán ngắt ri trời,sao mà vô tâm rứa ko biết


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng hí hửng bao nhiều buổi chiều thất vọng bấy nhiêu ! Người xưa thường nói " Hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu ", mà cũng đúng thật ! Cứ nghĩ toàn bộ chương trình vẽ của mình được cài sẵn trong máy lúc sáng, ấy thế mà chiều nay mở ra làm bài thi thì hỡi ôi, mất sạch sành sanh, ít ra thì vẫn còn một vài đuôi Bak để cho mình cứu lại trình bày với Thầy chứ?! đằng này tối nay Thầy lại về HN mất rồi, chán thật ! Mấy năm rồi mình mới rơi vào cảm giác chuẩn bị thi lại hu hu hu ,khổ cái thân mình
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    14/2
    Tối nhìn mọi người đi lại tấp nập ngoài đường mà Buồn ơi là Buồn. Phải chi giờ này được cùng bà xã đi tung tăng như người ta thì vui biết mấy. Ghé lên mạng ngồi chơi cho đỡ chứ cũng chẳng biết làm sao. Hi vọng ngày này sang năm mình sẽ không còn phải như thế này nữa
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này