1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    14/2:nhận được lời chúc từ phương xa..thấy ấm áp chi lạ...nhận được mí cái hoa mà mình ghét nhất trên đời,mà sao nó lại tượng trưng cho tình iu đc nhỉ?thấy mà ngứa mắt...Từ sáng đến tối đi ngoài đường...Valentine!cũng như ngày thường
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  2. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    14/2,ngồi ở nhà con bạn đợi điện thoại của thằng người iêu hắn gọi về,ăn theo được xí,hhee,đỡ tủi!!!!!!
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Bữa ni đi chơi với lớp....chán ghê..tưởng đâu đi đâu lạ lạ chứ ai dè lên đèo chơi...ăn uống rùi về...dù sao cũng còn đỡ hơn ở nhà trực đài truyền hình:D....
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Sáng ni phóng xe như bay, sợ trễ giờ..(Thầy ni tuần trước mới ca 1 bài vì cái tội vô lớp trễ của mấy đứa..) ai dè thầy lại vô trễ..hú hồn..tưởng đâu bị đứng ngoài rùi...mới dzô nhỏ bí thư phán cho 1 câu..."Hôm wa, ông nớ ổng hỏi ta là mi ở Tây Nguyên hả??" Trời ơi...tui Made in ĐN chính hiệu chớ TN hùi nào...Nhìn cái mặt ổng thì chỉ có Made in Africa thui...rứa mà dám chuyển hộ khẩu tui lên tận vùng sâu vùng xa..hừ..
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  5. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy tâm trạng buồn ghê gớm chẳng biết sao nữa .Ngày mai phải bắt đầu một ngày mới . Biết bao điều sẽ đến nữa đây .
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Trưa thứ 7 chuẩn bị mặc đồ đi chơi với mấy đứa bạn,điện thoại reo tưởng mấy đứa bạn hối ai dè ông già ở nhà điện báo ông đi rồi con ơi,thế là rồi lun,xui dã man
    Ngày hôm ni rãnh tranh thủ lên net xem có gì mới ko,chán,chẳng có gì hay cả
    to sm:Ông tui đi chôn lâu rồi mà viếng cái gì nữa,cảm ơn mọi người đã quan tâm
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 17/02/2004
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lại không ngủ được.....chả hiểu làm sao lại thế. Đang nằm lại phải bật dậy online. Điên....
    Ngày mai lại lên NH, kiểu này là nó không chịu nhận tiền như đợt BP trước đây rồi, không biết có rắc rối đến độ phải làm lại hợp đồng như thằng TV ko nữa. Cầu mong mọi chuyện không xảy ra như mình nghĩ....hic, chán thiệt...
    Sao im ắng thế nhỉ, im đến độ có thể nghe tiếng xe ở xa rõ mồn một....cảm giác mệt mỏi lắm rồi....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  8. thuydungttk

    thuydungttk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá! Mà có phải mình bận ko nhỉ? hay lại chạy trốn 1 cái gì gì đó?
    Muốn lên post bài lắm chứ, mới có mấy ngày không vào mà thấy nhớ chi lạ. Khổ một nỗi post bài cũng phải có hứng, có cảm xúc mà mình dạo này thì..., đâu rồi ... của ngày xưa!!!!!!!
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày cuối tuần tự cho phép mình làm muộn 1 tiếng nữa
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  10. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    20-2-04 một ngày toàn đói với thảm không i
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này