1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Sến dễ sợ,khoe làm hướng dẫn viên nữa chớ
    Bữa ni làm 14 ngày cho ông ngoại,nghĩ lại thấy thời gian trôi nhanh quá,mới đây mà đi đứt 1/2 tháng rồi,chưa kịp làm gì cả hic hic


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    bạn à,tuổi tác là gì nhỉ?ko hỉu vì sao T lại bị mọi người trêu với V...Cũng vui,vì có ng` trẻ con như V..trẻ con trong cách nói chuyện nhưng già dặn trong tâm sự....hay V đang sống trong vỏ bọc của mình?Thực sự T ko hỉu được.Dù sao cũng cám ơn,có đc ng` bạn như V ,T đã rất vui...Kô bít mình đang nghĩ gì....chợt vui rùi chợt bùn....đi học cứ ăn kẹo..Thực sự kô hỉu rùi mình sẽ đi về đâu,mà sao thấy chông chênh lắm...Mún viết thật nhìu!bao nhiu chuyện xảy ra,thấy bực mình nhưng rùi thôi...ko lí đi bực mình và cáu giận với chính bản thân mình.chả hay ho gì...Cuộc đời là 1 ván bài...kẻ thắng vui,người thua khóc..thật ra thì kô thích câu này cho lắm,nhưng lại thấy nó đúng.Đúng trong mọi t/h,mà lại bị nói trong lúc đang đánh bài với tụi cùng lớp mới hay chứ."T ,có về lại Đn kô?" "Có lẽ kô,học xong và có thể là ờ lại đây" "Sao thế?Thề sống chít cũng về ĐN mà?Nhụt chí anh hùng rùi hả cưng?" "Kô,vẫn mún về đấy chứ...nhưng lại thôi,sở thích và thực hiện là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau kia mà..." "sao cưng lại suy nghĩ đc như vậy nhỉ?3 tháng trc và bi h có vẻ khác nhỉ?" "hahha..ko bít nữa..cảm thấy thay đổi khi cần thay đổi mà thôi..." "vậy huh?bùn cười quá...thấy mình đang nói chuyện với con bé ng` lớn chứ kô phải là đứa trẻ con" "hehhe..tính trẻ con thôi nha....lớn tướng rồi....đầu băm rùi cưng ơi" "này! kô phải cứ gọi cưng là được đâu à,kô chơi...lại đánh trống lảng rùi..hư quá!".......hahha....Trẻ con quá!V nhỉ?Tự nhiên lại mún lấy chồng,lấy phắt cho rùi...xong 1 đời người....xong nợ đời,kô phải nghĩ đến t/iu nữa...thanh thản bít mấy..Lấy chồng đê!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  3. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới lên net lại, thía mà chẳng gặp ai mới buồn đời chớ. chán chi đâu! nhớ mọi người trong box dn nhưng ko lần nào đi offline được cả. có lẽ mình phải siêng năng pót bài thôi, lười wé rùi!
    một sáng chủ nhật đẹp trời thía ni mà ko đi đâu cũng buồn, nhưng phải gửi mail cho mấy đứa bạn thân đã!!!
    ...chơi không học phí đời tuổi trẻ...
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Vui quá , ngày hôm nai đi chơi vui quá đi . Mệt quá , hôm ni đi chơi mệt quá đi . keke .May mà về nhà làm một giấc chứ đi theo cái ông Du chắc giờ này nằm lăn lóc ở nhà của ai rồi . Bây giờ ngồi cưa .......thấy khoái quá . :D
  5. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    hi hi..vui nhỉ..em mà đi theo ông Du chắc có thêm món óc khỉ cho ổng nhậu rùi...ha ha ...
    Be cool!Be free!Be happy!
  6. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ối mèn đất ơi, mình có lòng tốt muốn chị em chúng nó đi chơi cho vui, vậy mà chị em nó lại xúm vào nói xấu mình kìa, hic hic ....
    bé ơi là bé, anh vẫn còn đang lên kế hoạch 3 tháng lần thứ nhất mà chuận bị đón nhận nghe bé, hi vọng là anh sẽ không làm em thất vọng
    he he, một ngày chơi đã đời, mai đi làm rùi, chắc là sẽ có khí thế hơn... Chỉ bùn có tí , ông bô lại ko hiểu mà mắng mình roài . Bùn thía , nên chả trọn vẹn gì cả, híc hic ...
     
     Rất dài và rất xa...,
     là những ngày thường nhớ
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Đang cảm thấy vui vẻ trở lại,cũng ok..hi vọng ko phải bị thất vọng nữa...chán lắm rùi,thất vọng nữa thì sẽ ko bao giờ nữa.....Ko...dù sao cũng cảm ơn bạn,cho tôi cảm giác an toàn và vui vẻ...thx alots!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  8. RayHino

    RayHino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời đẹp. Hôm nay trời cũng đẹp. Mọi thứ đều đẹp khi mình đang học cách yêu bản thân hơn. Là ai, ở đâu, làm gì, bao giờ, như thế nào, ra làm sao... cũng không thể bằng mình yêu mình được. Không phải đến khi nó bị tổn thương mới yêu nó, hãy yêu nó để nó không bị tổn thương, nghe Q.
    Là ai, ở đâu, làm gì, bao giờ, như thế nào, ra làm sao... cũng không được để bị phá vỡ sự thăng bằng đó, nghe Q.
    Cứ đi rồi sẽ đến Cứ gõ rồi cửa sẽ mở
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi..sáng ra đã định chuồn học...sực nhớ có hẹn..lại thôi...Vui vẻ,mới sáng đã có kẻ hát cười vui vẻ..kô bít sẽ thế nào...thấy ok lắm
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  10. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Sáng ni định đi TV nhưng chị Chi gọi Đt..thế là chạy xuống nhà hát TVương làm đại biểu...cái áo đem cho nhỏ bạn mượn chưa trả đành mặc áo Pull đi...cuối cùng phải mượn áo chị CHi mặc...mình to thế này mà chun cũng vừa cái áo của chỉ...cũng hay ghê...hết hát hò thì đến màn đọc diễn văn....buồn ngủ ...
    Be cool!Be free!Be happy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này