1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0

    ha ha ha,xác bự như thế mà mặc áo con Chi vừa thì cũng tài thiệt,mặc xong là con Chi khỏi mặc luôn,rách tè le rồi lấy gì mặc
    3 ngày chưa lên net,thấy trống vắng kinh
    Mấy ngày hôm nay toàn chuyện gì đâu ko,toàn làm từ thiện....kệ,làm phước sau này ko cón con cũng có cháu


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  2. hoaovsac

    hoaovsac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Dại ghê hỉ ! hay là tại ngồi gần cái anh gì gì bên trái rồi không ra được ? lại có thêm cô bé gì gì xinh xinh bên trái nữa chứ . Hehe...anh ngồi uống Cafe ngay tiền sảnh Trưng Vương, thấy em an tọa mà tội, hehehe...mắt limdim
  3. RayHino

    RayHino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo ở nhà đi, đến đó làm gì, có giải quyết được gì đâu! Đang chủ trương điều gì mà lại còn như thế hả?
    Lại thấy lung lay rồi đó thấy chưa! Đừng quá sensitive như thế C à, khổ lắm, mày chứ không ai khác đâu. Cố gắng lên nghe. Còn bao nhiêu điều tốt đẹp để mong đợi kia mà!
    Cứ đi rồi sẽ đến Cứ gõ rồi cửa sẽ mở
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni trời tự nhiên trở gió lạ kỳ , gió chi mà kinh khủng làm bụi cát cứ bay tùm lum .Mà trời trở gió cái tự nhiên thấy trong người trở chứng . Khó hiểu thật, 2 hôm nay bận túi bụi chẳng giải quyết được việc gì ,đi làm từ thiện , hôm ni lại tiếp tục cuộc hành trình Tâm trạng sáng ni vui quá ,tỉ là vui luôn mà chưa biết chiều ni ra răng .
  5. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0

    wái wá đi...tui nói là nói chị Chi khác chớ có phải Quế Chi đâu...dzô dziên wá đi ông ơi...
    Tự nhiên sáng ni tỉnh dậy sớm.....nghe gió thổi giống như mùa đông...thời tiết chi lạ kì...Ưa ở nhà ngủ tiếp mà lỡ hẹn với cô Chi , phải dậy mà đi thui.
    Be cool!Be free!Be happy!
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Không bít hôm nay em giai iu quý của chị còn gặp chuyện gì bùn nữa không?
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  7. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh ghê...Đi ngoài đường mà gió thổi như sắp đi theo nó luôn...hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra không...
    Be cool!Be free!Be happy!
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Zui quá , hôm ni chọc được nhiều quá , khoái quá . Giá như hôm nào cũng như hôm ni , Buổi sáng mệt mỏi , trưa vui được tí , chiều chọc người ta chửi , xong tối về nghe Cải Lương . Khuya nghe Chèo . Đã quá đi .Keke
    Được popeye113 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 04/03/2004
  9. RayHino

    RayHino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều đã đời! Cảm ơn 2 đứa mày nghe, dễ ghét!
    Ruột muốn thông mà ngã tư Sở cứ tắc. Ơn Chúa, cuối cùng tao cũng "nhân hậu" được một tẹo Con "nghiện" đó không biết thế nào rồi
    Cứ thế mà tiến thôi!
    Cứ đi rồi sẽ đến Cứ gõ rồi cửa sẽ mở
  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    tại sao những ng` bên cạnh minh lại lun mún làm mình đau vậy nhi?kô hỉu nỗi...Ai cũng bảo,rất thương mình,rất iu mình,kô mún làm cho mình tổn thương,mà họ đâu bít cách làm đó của họ lại làm mình đau lòng kinh khủng..họ ích kỉ hay mình ích kỉ đây...chả hỉu nỗi....
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này