1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua điện thoại cho chú. HÌ, may thiệt, chú không còn giận nữa, lại cười vui vẻ. Nhưng thấy sao tội chú qúa, một mình bươn chải trong thành phố đầy khắc nghiệt. Cháu là nguời mà chú thương nhất, cái gì cũng nhường cho cháu hết trơn. Chú chỉ mới 30 nhưng mái đầu đã có sợi bạc. Lúc nào về chú cũng đem cho cháu quà, những món quà không phải về vật chất mà là tinh thần, chỉ cần nhìn là thấy chú. Lại nhớ lúc nhỏ, mỗi lần chú tập võ, cháu cũng đứng nhìn và mong muốn được học lắm nhưng mà mẹ lúc nào cũng ngăn lại hết, chỉ vì nếu mà cho cháu học thì chắc là cháu thành thằng con trai mất rồi. Mỗi lần tập chú cũng lấy cháu ra làm bia hết á. chú thật vui, hì, chú còn dạy cháu múa nhị k húc nữa, nhưng cháu thì làm không được,toàn là u đầu thôi. Tuổi nhỏ của cháu lúc nào cũng có chú ở bên để quậy hết. Hì, thôi thì nhảy lên lưng bắt chú làm ngựa, trèo cây hái đào. ... Đủ thứ hết trơn. Nhớ chú lắm , chú à. Có thể hè này cháu vô thăm chú.
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà gần tới Chủ Nhật rồi , nhanh thiệt , mới loay hoay bữa hôm thứ 2 mà bây giờ lại lo cho ngày mai rồi . Nhanh như cái mũ , thôi mau đến Chủ Nhật cho goài , Chủ Nhật đến nhanh để đi xem film cho rồi . Nôn Nóng nhiều chuyện Chủ Nhật lắm . Chủ Nhật ơi , mau mau đến đi !
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày
    Sáng đêm dường như chỉ có anh với anh quây quần
    Khi không em tìm nơi khỏa lấp những lúc anh nghĩ về
    Khi thời gian anh đây sống vui cùng em
    .
  3. RayHino

    RayHino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em cứ thấy có cái gì đó không ổn D. ạ. Có chuyện gì mà em không giải thích được. Sao giai đoạn này khó khăn thế...Em nửa muốn cố gắng, nửa muốn buông xuôi. Mệt thật.
    Mâu thuẫn với anh. Và mâu thuẫn với chính mình...
    Between YOU & ME is nothing ... but a great gap.
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay say vui như con gà què luôn . Ai tới chở giùm về với trời ơi chứ không tối ni tui không biết ở lăn lóc ở đâu luôn quá . He He He ! Nhậu ..... zô zô zô 100% anh em hỉ ! He
  5. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ngày lành tháng tốt năm vô tư
    Sáng bình thường,chiều có mặt ở phường,tối chui lên giường
  6. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nhan duoc tin mom bi heart attack...tim minh thieu dieu cung muon dung luon. Anger and helplessness came over and invaded myself...nothing i can do, nothing...really...except praying that she will get over it. And thank God, she is better now....Love you, mom.
  7. Hai_Trieu_Den

    Hai_Trieu_Den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Thuận ơi, Yêu anh nhé!
  8. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    chao ôi,sáng này thằng nhóc nhà mình sao ngoan ngoãn thế khg biết,khg khóc,cứ cười như bông sen Đồng Tháp Mười,làm mẹ nó có thời gian để lên mạng,ở nhà hoài chán quá,mong đi làm cho rồi
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chiều ni khìn dã man lun,toàn chuyện đâu đâu ko
    Chat với bà Rayhino mà cuối cùng xảy ra chuyện
    Thật tình tui ko mún mất lòng ông Du nên fải nhường bước
    Thôi,galăng vậy.Thay mặt bụng dạ của tui,thành thật xin lỗi Rayhino,có gì bỏ qua,đừng gây xích mích với ông Du,đừng có nói với ông Du kiểu đó,bà mà nói kiểu đó đừng trách thằng này,liều là làm bậy đó,thằng này nói là làm


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hihihi..dạo này vui quá,chả có gì phải viết,phải trút vào đây cả...chán thế !hum nào,rảnh lại ghé vào đây làm vài chữ,cho có với ng ta...bùn cười quá đi mất...
    Nhat gai hon 2-nhi trai hon 1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này