1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thì rađây là cô nhóc hôm đi káraoke bỗng dưng độn thổ mất tiêu. Hứm, nay trồi lên lại đây à?
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
  2. wwwdanang

    wwwdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một chiều lê thê Ngồi co mình trên ghế Nghe mất đi tuổi thơ Chỉ là chuyện đong đưa .Đời luôn là cơn gió thay áo cho tình ta Chỉ là chuyện thiên thu .........
    Người ta đã nói gì ? Và người ta đã làm gì ???
    Sign :
    Hải đường đỏ ngậm sương đương ũ rũ
    Quỳnh bung hoa trắng xoá níu người thương
    Hoàng lan vàng sao cứ mãi vấn vương
    Tử vi , nụ xanh ươm trăm nỗi nhớ
    Trong đêm dài niềm riêng ai đành lỡ
    Mơ người về xin đừng nỡ ra
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thì rađây là cô nhóc hôm đi káraoke bỗng dưng độn thổ mất tiêu. Hứm, nay trồi lên lại đây à?
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
    [/quote]
    ủa? ai dzậy ta? có chuyện gì không ông anh? m đã làm gì mạo phạm ông anh hử? em trồi lên rùi đây? ông anh có gì chỉ bảo vơi nha.
    một người không biết sợ, không biết nguy hiễm và không biết gì hết.
  4. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    hì hì..mama vìa,đem vìa cái tin ok vô cùng...hehhe thế là mọi chuyện lại theo í mình...sung sướng tột độ
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  5. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    hy vọng mama mi ở nhà để......... tao cũng mừng không kém miếng nào hết á!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  6. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hỏng có rì. Coi như là một kiểu chào hỏi khi gặp người wen thôi.
    Em cứ trồi lên đi, lấy hơi rồi lại hụp xuống nhé. Anh phaỉ lặn một hơi dài đây.
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    dzậy ông anh định lặn theo m hử, cố gắng nha, có cần m giúp không?????Thạch Sùng
    một người không biết sợ, không biết nguy hiễm và không biết gì hết.
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    hôm nay! tôi quyết định một việc hết sức quan trọng , thuộc tầm cở thế giới, hì hì hì, nhưng qua việc này tôi thấy tự tin lên rất nhiều, tôi tin mình là con người mạnh mẽ.
    một người không biết sợ, không biết nguy hiễm và không biết gì hết.
  9. ngoaini

    ngoaini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    vậy sao ? chúc mừng bé nhé !!! tự tin quan trọng lắm đấy, không dễ gì mà có được đâu ! phải có nền tảng và cơ sở mới có được cảm giác ấy ...
    ... nếu tôi tự tin, tôi có thể nâng ... tôi dù chỉ để ... đứng dậy !!!

    kẻ ăn mày tình củm
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua over night , nhậu say quá té xe có biết gì đâu ?
    Bây giờ bộ dạng chắc là chả ai nhận ra mình nữa , hìhì , từ nay thế là khỏi đi họp box luôn rùi .Đỡ vả
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này