1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nickchihe

    nickchihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tao thi rồi mày ạ, coi như kết thúc 3 tháng " bị đày ", may quá .Cám ơn tất cả, tao thấy mình thật hạnh phúc .Có lẽ sắp đến tao tạm dừng " bí mật " này một thời gian, mày giúp tao hoàn thành nốt nha, đi về tao sẽ chiến tiếp he he he he he he .
    Hôm qua mày hỏi tại sao tao buồn, nhưng bây giờ hết buồn rồi mày à, mày nói đúng lắm, mắc chi mà buồn, đúng không ? chấp gì những lời nói thô thiển của đứa chẳng biết quái gì. Lúc tối tao đã nhận được lời xin lỗi của hắn rồi, dù sao mọi chuyện đã qua, mày cũng đừng nhắc đến nữa nhé, vì tao không muốn ,tất cả chỉ là một cơn " bảo bụi " lướt qua, chỉ tại tao không may nên bị hứng lấy, thế thôi .Cuộc đời là vậy mà, tao không muốn mình khổ như ngày xưa nữa , sợ lắm .Chẳng biết bao giờ tao mới thoát khỏi cảnh cuộc sống tự lập, chán.
    Thôi, tao còn nhiều việc phải làm lắm, tất cả vì chuyến đi sắp đến nên tao phải tranh thủ giải quyết cho hết , mày cố gắng chăm chỉ học hành nhá, sắp thi rồi đấy, nếu mày thi đậu tao sẽ có quà cho mày, thế nhá .
    Có gì mày cứ PM cho tao, nếu không thấy tao hồi âm có nghĩa là tao không trực trên này.
    Nếu Biết Ngày Mai Em Có Chồng
    Anh Về Khóc Suốt ĐêmThâu
    Đến Sáng Hôm Sau Hết Khóc
    Ra Đường Cua Gái Cũng Như Ai !

    Ôi Tình Yêu Không Có Gì Ngăn Cách --- Chỉ Có Hôi Nách Mới Ngăn Cách Được Tình Yêu !

     
     
  2. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thì ra con nhỏ này còn đi học => còn hôi sữa mẹ,thế mà đòi nói chuyện với chị mày,về nhà bảo mẹ tiếp sữ đi rồi mới nói chuyện với chị nha em bé yêu
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hihihi..hết ốm rùi,đúng là lấy độc trị độc có khác..hum qua ún vài li,thấy chả có gì mà kô ổn..vẫn là cái con bé lí lắc và vô tư.thế đấy! bao nhiu chuyện rùi cũng qua.h chỉ còn mỗi chuyện đó,nhưng chắc sẽ ổn,vẫn tiến triển ok là đc rùi.Chả mún gì nữa.Sáng! lại đi học trễ.Dạo này hư quá,1 tuần hết 4 hôm đi trễ..hum nào cũng lúng búng trong miệng :"sorry,i''m so late".Từ ngày có xe là lại nướng,khổ thân mình quá đi mất.Mí thằng vô duyên,ng ta xinh thế mà bây h mới khen.chán!
    Nhất gái hơn hai_Nhì trai hơn một
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có dịp nói thật,rất thật và thẳng thắn.Bây giờ họ đã thấy mình hạnh phúc thì mình chúc họ hạnh phúc lại...thế thôi
    Ghét,hôm nay mưa,chả làm được quái gì cả,lên net tìm cái gì đó mà cũng nhác,có người rủ đi ăn mà cũng lười.....tui chỉ muốn 1 thứ thôi


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  5. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cả sáng nay lang thang trên mạng,1 chút buồn,1 chút xót xa.Xót xa cho chính mình,cho chính đội bóng mà mình yêu. Không bít giờ này, người ta làm gì?Chắc lại chạy đôn chạy đáo ở cơ quan.....
                             Không phải người đàn bà nào cũng.... đẹp_không phải người nào đẹp cũng là... đàn bà...
     
  6. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nguyên cả buổi sáng chẳng làm được việc gì hết . Ai biểu nhận lời chi rồi để bây giờ tiếc . NGồi cứ thấp tha thấp thỏm .... muốn lên Net đúng giờ mà chùn về chẳng được .
    Chỉ có đi ăn sáng với uống cafe không mà mất nguyên cả buổi sáng . Nội ngồi cafe không mà đã gần chết . Công nhận , cáii con bạn của mình gồng tốt thiệt ...He He He nhưng mà kô gồng tốt bằng mình đâu .Thua xa !
    .....đâu rồi ,, nhớ quá ....!!! Muốn gọi điện thoại để nói chuyện quá đi .Hic Hic HIc

    ...........................Ngày Không Em......................
    »»-(¯`v´¯)--» I Love You »»-(¯`v´¯)--»
    [​IMG]
  7. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    đang ngồi net tự nhiên nhơ em vô cùng, jíc, sao mà nhớ thế này, híc, bây giờ em đang ngồi học, ước chi em chuồn học đi chơi với tui
    Tương tư tàn tạ tình tan tác
    Mênh mông man mác mãi mộng mơ
    Sung sướng say sưa sẽ sững sờ
  8. nickchihe

    nickchihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lúc sáng mày nhá máy hả , thế mà tao cứ tưởng đứa nào, nhớ quá hả .Chúc mày buổi chiều + buổi tối vui vẽ .Nếu mày đọc được mấy dòng này thì nhớ cầu nguyện chúc tao thi tốt nhá, cám ơn mày nhiều.
    Được nickchihe sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 08/04/2004
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nghe một tin ko được vui vẻ cho lắm,bé ơi,cố gắng lên nhé,sáng nay xu có online mà ko thấy bé,có gì chiuề gặp được ko hả


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    -Mưa...mưa rồi bé à....tắm mưa kô?
    -Thôi,chìu có hẹn mà,mí lại bé đang xinh..lần khác nhé..

    Mà sao lại biết mình thích mưa nhi?Những lúc bế tắt lại mún đi mưa.Người gì kì cục,kô hỉu rõ mình đang mún gì..sẽ kô ẩm ương thế,sẽ kô bùn..sẽ lun lun mỉm cười....sẽ thực hiện được...Mún nói thật nhìu.Những yêu thương dồn nén!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này