1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bé chẳng sao cả đâu. Mọi thứ vẫn ổn cả. Đừng lo cho bé. Chỉ có điều bé nhớ mọi người quá, muốn có Xu với Ku ở đây ghê... Xu ơi, bé buồn quá!...
    AhOh!
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Xu ơi bé buồn quá <-------> bé chẳng sao cả,mọi thứ vẫn ổn => ko hiểu gì hết
    Bé có bị gì ko bé,nói cho xu nghe đi


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  3. hoaovsac

    hoaovsac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    - Bạch thầy con dề !
    - Ừa, con về cố gắng tu tâm dưỡng tánh nghe con !
    - Dạ...bạch thầy,thầy chỉ cho con thấy cái Tâm nó ra làm sao để con về con tu ?
    ...
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    he he mình biết ngay mà, Lão Mod này mà " nổi chướng " lên là khoá tuốt, mà hình như lão khoái trò này lắm đấy he he .Ui chời khổ thân cái Topic Đà Nẵng ra sao ngày mai? ,vừa oe oe mấy tiếng chưa kịp nứt mắt đã bị thiên hạ dòm ngó rùi, mà toàn người bị bệnh " mắt hột " không thích chơi trò " đấu võ mồm " ra oánh mới chết chứ he he .Ở trên đời nhiều cái vô lý thế đấy, không biết thì hỏi, hỏi xong thì bị người ta bảo là ngu , mà người đi trả lời thì bị cho là lên lớp và trạng lồi, một vòng luẩn quẩn thành ra cái vô lý là cái có lý ! he he chỉ những đứa đầu to rỗng tuếch như mình chẳng biết gì thì " bị thiệt " he he .
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  5. matxichnho

    matxichnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chán ghê ! hôm nay thi mà làm bài không tốt.lạy trời cho con qua môn này.phải cố mà học vào nhỏ ơi!!
  6. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà,nhìn cái topic là biết trước sau gì cha Felix cũng khoá,cha ni cho đi làm thợ sửa chìa khóa vì thằng chả có khiếu dễ sợNgày hôm nay địn vào cho cái thằng cu Khodan 1 bài học mà topic khoá mất,tức điên cả ....... mông,í lộn,...ngứa ..... ghê
  7. nickchihe

    nickchihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng dở hơi này đều một giuộc với nhau cả, vừa đánh trống vừa thổi kèn toe toe ...thổi chán rồi oánh vào mặt mình, ngốc thật ! Dù sao có chúng nó cũng vui nhà vui cửa, chỉ mong chúng nó đừng gây sự đến mình là tốt rồi.
    Nếu Biết Ngày Mai Em Có Chồng
    Anh Về Khóc Suốt ĐêmThâu
    Đến Sáng Hôm Sau Hết Khóc
    Ra Đường Cua Gái Cũng Như Ai !

    Ôi Tình Yêu Không Có Gì Ngăn Cách --- Chỉ Có Hôi Nách Mới Ngăn Cách Được Tình Yêu !

     
     
  8. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, ko biết sao lại đừ điếc thế này ????
    'Cause All I Need Is You, My Valentine
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cái tội hồi tối tập võ xong ko lo nghĩ ngơi mà còn quầng cho tới sáng thì phải thế thôi ...... một điều tất yếu đã xảy ra ít nhất là đối với mày


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ôi! mệt quá,cả ngày ở trường...cả ngày chau đàu vào mớ E.Mai cuối tuần rùi,đú đởn phát,lấy lại tinh thần,chiến đâu tiếp.Sẽ ổn hết thôi mà...hì hì...nghĩ vậy mà cố gắng lên.Chỉ thế là đủ.Ngày ngày nhìn nhau trong im lặng,ủng hộ nhau trong âm thầm.Cần vậy thôi!
    Nhất gái hơn hai_Nhì trai hơn một
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này