1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhKhiem

    vinhKhiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua đọc thư em,cảm động quá chịu ko nỗi.Lần đầu tiên có cảm giác như thế......ko biết fải viết như thế nào mới lột tả được tâm trạng của mình lúc này
    Em ơi,anh nhớ em nhiều lắm,anh có reply cho em,anh muốn viết nhiều hơn thế nhưng để khi khác
  2. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,hôm qua mới bước chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì phát hiện lạc hành lý
    Xe đến đón đi tới Phổ Quang thì bị kẹt xe
    Đến Lê Văn Sỹ thì bị.......nghẹt xe
    Đến nhà thì đúng 7h tối,thua luôn,làm lỡ việc,ngồi trên xe đúng 3 tiếng 6 phút
    Ai ơi ai ơi,chiều ni họp tiếp .................ngán như con gián
  3. NickChiHe08

    NickChiHe08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi mới online lại . ...vật vã thật ....Bây giờ ngồi type hoài chán chết ..nghe muốn chút Pop nào ...He He He
  4. penguinbac1

    penguinbac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém rùi mới vào đây,tính ra thì mình đăng kí đâu thuộc loại trễ ,ấy vậy mà vẫn mang 1 cái title của ma mới,huhu...Nhưng cũng tại mình thui, cũng hơn 1 năm rùi, lâu wá.Nhớ cái hồi 12 lóc chóc ,1 chữ vi tính bẻ đôi cũng chả bít gì,hihi,nói ra ngượng thật. Đêm nay lại phải ngủ nhờ,mà sao mình chưa bỏ được tính lơ đãng nhỉ? Ra khỏi nhà là mừng quá ,chả nhớ chìa khoá chìa khiếc gì cả..Lạy Chúa, mami về sớm cho con nhờ...
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Thật là táo tợn!cuối cùng cũng quyết định xong..kô hối hận nhé!Sáng này trời SG đẹp lắm,quyết định cho lão patrick nghĩ..online 1 phát..chat chit tí..rùi đi công chuyện nữa..chán quá,bao nhiu chuyện! bun` thật đấy!
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán như con gián. Cố gắng mở mắt học bài mà buồn ngủ quá trời. Thôi nhảy lên net chơi, hic, vậy là tối ni phải học bài bù nhưng học bài ban đêm có năng suất hơn. Hic, sao cái đồng hồ sinh học of mình lại oái ăm như vậy nhỉ?
  7. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu vì sao anh lại giận dỗi. Anh vô lý và bướng bỉnh hệt như một đứa trẻ. Lẽ ra người đáng giận phải là em mới đúng chứ? Bấy lâu thời gian quen nhau, anh đã làm được gì để đáp lại những quan tâm và lo lắng em giành cho anh? Bấy lâu thời gian quen nhau, anh đã làm được gì cho em ngoài những hời hợt, và vô tâm, và ích kỷ, và chỉ biết có mình, và chỉ vui cho bản thân, và chỉ bè bạn, và không coi em là người yêu đúng nghĩa??? Anh đã làm được gì?? Anh không làm được gì cả, anh lại còn giận dỗi. Em chỉ biết cười ruồi, và buồn, và khóc, và không thể chia tay. Vì yêu, vì nhớ... Hôm nay em buồn.
  8. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bảo rồi mà, không là không .Mà sao em nhõng nhéo hoài thể hử ? Có biết tối nay anh bận đi làm không hử ? suốt này ghen bóng ghen gió ,cứ thế này mãi anh sẽ yêu con gái Sài Gòn đó, biết chưa ?
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    bỏ nó đi,yêu chị nè cưng..Chị người ĐN ở SG cũng được nì(thứ 7,đi spam tí)
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Gớm chết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này