1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chừng ấy ngày trên cái đất SG thật kinh khủng,bụi bặm,nắng cháy da,mưa thất thường,mùi xú uế khiếp thật.Mong về lại ĐN để còn ẵm thằng ku.Chả biết ở nhà nó thế nào rồi,công việc lu bù quá đi mất thôi.Kiểu này chắc dễ stress quá
  2. vinhKhiem

    vinhKhiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sụt sịt lại sụt sịt mãi.Thế là ngày thứ tư cơn cảm cúm hành hạ mình...mệt thật.Hôm nay ko biết người ta như thế nào nữa,mới hỏi thăm được một chút thì đã out rồi
    Nhớ làm bài tốt nghe
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Đang đếm ngược từng ngày từng giờ đây..về nhà,mệt nhoài..mà cứ chuẩn bị đồ đạc lại khoẻ ngay...Mấy ngày,nghe Mr Patrick khen bài writing ở lớp..khoái gì đâu..đến khi thi cũng làm vậy thì ok biết mấy,có khi lại 28/30 í chứ..trông cho pass l5,khỏi tốn 1200$ học lại...lên UPP cho rùi.Thấy lo quá!Mấy hôm nay cứ bị đau bao tử,hành hạ mình,chả học gì được nhìu.bùn cười gì đâu,bọn quỷ sứ,quậy quá đi mất,mà cũng dễ thương quá..mà này,cí đầu mới của mình trông cute quá...
    Được be_con_xi_xon sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 20/04/2004
  4. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ trôi đi hối hả chẳng kịp dừng để ta và em cùng sánh bên nhau trong đêm tối như ngày nào .Đừng buồn nhé em, rồi anh sẽ về mà, chỉ còn 5 ngày nữa thôi em ơi.Cố gắng học hành chăm chỉ nhé, chủ nhật nhớ ghé thăm gia đình anh nhé, mẹ rất quý em đấy biết không?.
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đang bùn mún chít,chả có thằng ku nào chat với mình hết..chả có ai cho mình chọc..mún vào chào 1 tiếng nhưng lại ngại..lại chả biết nói cái gì nữa...tự nhiên đi nói thích mình chi,cho bi h thây khó nghĩ..hờ hờ..đang vui vẻ,tự nhiên lại thế này kia chứ..chán thế!Đang nghe :'''' big bog dont cry"cũng hay,nhưng chả có lời để copy,send cho 1 người.Còn nghe rùi chép lời thì mình kô đủ can đảm rùi.Lúc này,lại nghe cí câu:''''what''s done in done"Tự nhiên giật mình.Ngố chịu kô nỗi,có cái gì đó trong lòng mình,nhưng kô rõ thế nào...vụn vặt quá...Phức tạp quá,chả hỉu gì đượcThi cữ gần đến rùi mà thế này đây...mệt mỏi quá chừng
  6. efan

    efan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ...
    Chẳng thể làm gì ngày tháng cứ qua đi
    Ta chưa kịp nhìn mình - hai mươi tuổi
    Những khát khao của tuổi - một thời nông nổi
    Chẳng thể làm gì trong quá khứ tuổi ơi
    Tuổi mới cứ nổi trôi
    Ta nắm chặt tay giữ trăm ngàn câu hứa
    Những khát khao xa còn gõ cửa
    Ta sẽ chuộc tuổi mình từ năm tháng thời gian.
    (trích Với tuổi của deny_me)
    ....
    Cũng đáng để suy nghĩ đấy chứ ? tuổi ơi !
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ thiệt, thi nói gì chán chết. cứ hỏi thuộc lòng vậy ai thuộc được, mà anh văn mới chết. Hu hu, như vậy thì sẽ chùng bước mất rồi nè. KHông sao cố lên, mình làm được mà.
  8. vinhKhiem

    vinhKhiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cái quái quỹ gì thế này???? đang chat mà còn nhớ !!!!!!! thiệt tình
  9. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    ....Ngày......Tháng ....Năm....
    Cầu trời phù hộ cho con ...trúng mánh.......
  10. Songtrendoicancomottamlong

    Songtrendoicancomottamlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi tâm trạng luôn dấu kín sau những từ bỡ ngỡ , bàng hoàng , đó là xúc cảm đơn thuần của một người khi vừa chợt nhận ra điều gì đó và nó dễ làm cho bản thân ta thảng thốt giật mình
    Đêm - Trưa : thường là hai từ dành cho thời khắc nhưng rất quen thuộc với từng người .
    Một vòng quay vội vã của thời gian và âm hưởng của nó là tiếng thở dài nhè nhẹ cho nên lòng khi ấy là nỗi buồn mênh mang
    Vâng , thời gian trôi mất , vạn vật thay đổi nên sự suy nghĩ , cái nhìn và những cảm nhận cũng khác đi rất nhiều bởi vì sự thay đổi của tạo hoá sẽ bắt buộc cái - Ta trong Ta - phải chấp nhận
    Không ai bắt cuộc đơi phải đứng yên và bắt thời gian phải tồn tại vĩnh hằng để cho mọi cái không hề thay đổi , vạn vật cũng không thay đổi và bản thân cái Ta - cũng không thay đổi
    Một nét mặt trẻ trung , một nụ cười duyên dáng xinh tươi . Nhưng lại cũng bởi tại Thời Gian - rồi với những gì người đó trải qua trong cuộc đời , Ta - sẽ chỉ còn thấy ở người ấy một cái mím miệng nơi mà khi xưa ta gặp nụ cười , và đôi mắt hồn nhiên trong sáng thì giờ đây ... nhíu lại .
    Có phép màu nào quay ngược thời gian thì cũng không thể còn là ngày xưa nữa vì ...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này