1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật tệ, trí nhớ càng ngày càng suy giảm. Hic, cầu mong cho những suy đóán của thằng bạn về tuổi của mình trật đi. Chẳng ai mong muốn sau này mình bị quên gần hết cả. Hôm nay làm bài cũng thật tệ, mình đã bỏ những phần quan trọng nữa mới chết, từ trước đến giờ chưa bao giờ thê thảm như thế này. Chẳng dám nói với T, T lúc nào cũng bảo lo học hành, T tin tưởng vào mình mà. Anh tư ơi, nhóc xin lỗi anh rồi. Nhóc học tệ quá. Anh thì ngày càng đi lên còn nhóc thì càng đi xuống. Chẳng xứng là em của anh nhỉ?
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 30/04/2004
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Đến Huế......gặp ngay cơn đói từ ĐN vào.....đói khủng khiếp

    Uống cafe...fê loài mắt......say bí tị tì ti....vì trong cafe có rượu
    Nhấn nháp nhâm nhi với bà già thằng bạn về chuyện thư pháp.......bà ta bất ngờ về mình vì ..... "cô ko nghĩ con là người ĐN"ui má ơi...chả lẽ người gì trời .... Huế chắc chắn là ko fải mà......"sao cô thấy con rành thư pháp rứa"....he he he...."đủ loè dân Huế thôi mà"....bà ta cười ngã nghiêng ....... bà ta nói "thôi con qua quán net ngồi thích chat gì thì chat....free cho con luôn" (vì quán net của bã mà)....fê chưa
    Bụng lại cồn cào thao thức.Đến giờ cám vào máng rồi mà chưa thấy cám đâu....ôi cái lòng lợn tiết canh của tui
  4. matxichnho

    matxichnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hôm qua bầm dập te tua nhưng mà vui dễ sợ luôn.tóm lại hôm qua là một ngày thành công và cực kì vui vẻ.không ngờ được là con gái trường mình cũng lì lợm thiệt, chỉ có 20 người cả nam lẫn nữ mà có thể quậy tưng bừng cả một ngày trời.vui de sợ.
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá..mới về Đn ,vậy mà bi h ,ngày mai thôi,mình đã ở SG rùi..thấy vui bùn lẫn lộn..hum qua đi camel..cũng vui..nghe nhạc..cuồng chân kô chịu nỗi nhưng lại thôi..đây ko phải ở SG kô thể làm mọi thwú như kỉu của mình..thôi vậy!Tạm biệt Đn...hẹn gặp sau 3 tháng nữa..nhìu chuyện để viết..nhưng lại phải đi,để dành thôi..vài bữa vào SG viết vậy
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hic, sáng ni đúng là xui xẻo. cùng lũ bạn đi lên bãi Rạn chơi, hic, đi muốn lòi phổi vì bụi, da muốn cháy vì nắng, rứa mà đông chi lạ, hình như dân ĐN đổ về đây hay sao í. Kẹt xe, hic, cuối cùng chạy hơn một tiếng rưỡi đồng hồ chạy lên chạy xuống, kẹt xe để rùi cuối cùng lại chạy xuống Bắc Mỹ An. Hic, cũng may là ngày ni có người vừa đàn ghitar vừa nói chuyện bằng tiếng anh cho mình nghe. Hic, ui giời gần ngày thi rùi mà như thế này thì chít mất. Hic, giời ạ, còn đề án nữa. Tuần sau nữa bảo vệ rùi.
  7. vinhKhiem

    vinhKhiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mong được gặp quá.Nhớ quá,may mà cũng online hhihihihihi
    Mệt kinh khủng,ko biết có chạy nỗi ko nữa
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngồi hơn cả 2 tiếng đồng hồ rứa mà tài liệu cần tìm lại không cho load, chán thật.
    Người Việt mình có những tên làm rầu nồi canh dễ sợ, acc chung, pass chung dành cho mọi người lên tải về mà lại đổi pass đi. Cái này gọi là ích kỷ, chỉ biết có mỗi mình bản thân. Bức xúc quá.
  9. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mot ngay soi da, kho can mac du minh bat dau vao cuoc nhau tu luc 2 gio trua cho den 12:07 khuya...lai xe 30 phut de ve nha va ngoi vao ban` log vao ttvnol de viet vo van. La qua, chuyen gi xay ra voi minh vay...tai sao hom nay bia ruou khong co mot chut tac dong nao toi minh het tron vay...co chang chi cam thay that la trong rong, co don
  10. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp(bắt chước TSLT chút) lâu ngày ghê bà con nhờ ! sao mấy hôm nay bà con box mình ăn lễ kỹ quá hay sao mà chả thấy post bài gì cả,sao chán thế ko biết
    Trước lễ thì công việc lu bù,đến ngay lễ thì hôi họp cơ quan tổ chức đi chơi...thế là lại có dịp săn tay áo báo cáo với sếp về tình hình chuẩn bị cho chuyến đi.Mệt thật đấy nhưng mà cũng vui,cơ quan thì toàn nam giới ko nên chị em tha hồ thả sức cho mấy anh galăng vô tội vạ,cũng may ko có chồng bên cạnh chứ ko là toi cái mạng sống của em rồi he he he.Phải công nhận 1 điều là nam giới trong cơ quan đàn ông ra phết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này