1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em à, mai là ngày cuối tuần rồi đấy, chẳng biết em có lên cùng anh hay không, nhưng lần này nhất định chúng ta sẽ về ngoại nhé .Anh rất vui vì em cùng hưởng ứng, anh biết mà, cuộc sống vẫn đẹp biết bao, cố lên em của anh nhé .Không biết chiều nay em thi thế nào, nhưng anh vẫn tin ở em đấy .Bởi em của anh giỏi lắm mà, đúng không em?
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật đấy ! Dạo này vào box Đà nẵng toàn gặp những bài " khủng bố " ,chẳng dám vén môi vén miệng
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ ở nhà vậy..suy nghĩ 1 vài vấn đề cho mình và cho người khác nữa..kô thì sẽ có chuyện kô hay mất...Phải quyết định 1 số thứ nữa chứ..Rắc rối thế kia chứ!Hình như chuẩn bị ốm,hum nay cứ hắt hơi liên tục,chắc chả thằng ku nào đi nhắc mình nhìu thế....Khi sáng lại bị ku K gọi điện tra tấn ,thèng ranh,nhìu chuyện như con vợ nó,cái gì cũng xỉa mỏ vào...chả cho ai làm ăn gì..bà là bà ghét thế nhá K..vợ chồng mày giận nhau,đừng hòng mà gọi điện hạnh hoẹ tao nhá..tao oánh vô mẹt liền
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc những dòng này, chợt nhớ đến những ngày tháng vui chơi đất Đà Nẵng. Đã dặn lòng, ta sẽ trở lại mà mấy lần đến hẹn lại không lên. Nhớ Đà Nẵng những cơn mưa chiều bất chợt đuổi sau lưng, nhớ những lần lang thang bên sông Hàn khi đêm về, nhớ lũ bạn bè vô tư lang thang khắp chốn rồi xem cầu quay... Ngày hôm qua biết bao giờ trở lại???
    Bạn ơi, hẹn một ngày về!
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhưng mà vui, có lẽ gần 1 năm rùi mình mới đi lại biển Cửa Việt, cảm giác thật dể chịu và thoải mái .Khoảng cách từ ĐH đến biển gần 17 cây số, thế mà người đổ về nượp nượp, chả trách đời sống quá cao ! Ngày trước làm gì có chuyện đấy, mỗi khi hè về cơ quan tổ chức một bữa đi tắm biển, vợ chồng dâu rể được kèm cặp là mừng hớn hở.Bây giờ, công ty cho đi mà chẳng ai đi, lác đác một nhúm chưa đầy 20 người, đi chơi chẳng mất tiền, đã thế lại được ăn uống no say, mà bị bắt ăn nữa mới chết chứ , ra về còn chia nhau tiền thưởng tổng kết của công trình , ấy thế mà ...ùa, công việc bận rộn thế kia mà, sắp cổ phần thành ra ai cũng hì hục, lại gắng để đóng nhìu nhìu, chứ không cổ phiếu lại tuồn ra ngoài ,công ty lại theo quy chế cũ, chán ,chẳng có hứng làm ! Cũng may, môi trường làm việc không đến nổi !
    Đi chơi vui thật đấy, bây giờ nghĩ đến công việc lại thấy lo lo,chẳng biết bao giờ mới giải quyết xong một núi công việc, mà thôi, mặc kệ, online một lúc rùi thức làm bù, chẳng sao ! Ngày mai vẫn còn nghĩ mà , hì

  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Hum qua nhận đc tin nhắn rùi gọi điện..nói chuyện vui ơi là vui..chẳng ngờ lại có thể vui vẻ như vậy ....có thể nói với nhau những kĩ niệm ngày xưa 1 cách đáng yêu ,kô so đo,kô cảm thấy quá khó để quan tâm đến nhau 1 cách thân thiện như vậy..Thấy vui quá chừng đi... Ngày xưa cũng lo lắng cho mình nhìu,bi h cũng lo lắng và chăm sóc như vậy..Biểu sao mà ng ta quên cho được hả chời?Nhưng mà dù sao cũng vẫn cứ cảm ơn anh..cảm ơn nhìu lắm..vui vẻ với nhau thế này làm em bớt áy náy vì mình đã nghĩ sai về anh....Anh nhé,cố sống cho vui vẻ nha anh..Cầu mong anh hạnh phúc
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đập tắt mọi niềm vui. Hic, phải cố lên thôi.
  8. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đã trôi qua không bao giờ trở lại, dòng sông đã trôi qua, làm sao về chốn cũ.............
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng đã quyết định xong..kô biết ngày mai sẽ gặp nhau sẽ thế nào..nhưng mình kô ân hận vì những quyết định đó của mình...cuộc kem cháo hum qua 2 đứa kia cũng kô thể nào lay chuyển đc tình hình trong đầu mình..chúng nó thừa biết mình là người cứng rắn đến mức nào mà... Phải hỉu cho T nhá bạn,T kô mún gì cả,chỉ mún là những người bạn tốt thôi...Bi h mình chỉ mún đc lặn lẽ đi về 1 mình thôi..kô hỉu có phải mình cũng sẽ như ng` ta..5 năm có quá dài cho 1 cuộc sống khác,cho 1 ai khác kô nhỉ?Có lẽ là kô đâu..mình sẽ kô như thế,có thể sẽ khó,nhưng biết đâu đc..mọi thứ cứ rối rắm cả lên..Mình cảm thấy phiền muộn trong lòng lắm..chả biết có phải dạo này mình lo nhìu quá hay ko?Mệt mỏi quá..sáng đi tối về..tấp nập trong cuộc sống ồn ào này...
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Wake me up inside
    Wake me up inside
    Call my name & save me from the dark!...

    Một ngày... chán quá đi thôi! Tức ơi là tức! Hoá ra ông anh quý hoá của mình đã chuồn về Đè Nẽng từ hôm qua mà mình chẳng hề hay biết gì. Bao nhiêu ngày ở đây, thế mà cuối cùng lại chẳng thèm gặp mình lấy một lần. Tức quá! Úa úa úa... ... tan tành cả một chiến dịch!...
    Chiến dịch... chiều mưa, lại một chiến dịch được dựng lên. Heo ơi! Tao với mày sẽ quyết tâm nhá! Nhưng như thế thì tao xử lý ra sao với con vịt của tao?
    Nhớ! Nhớ ghê! Tối. Tạnh mưa. Không khí thật trong lành và mát mẻ. Hơi lành lạnh. Nhớ! Nhơ nhớ! ... Đã kiềm chế... và cuối cùng, lại phải tự động quay xe trở về nhà, và ngồi đây...
    I''ve been waiting for a girl like you
    To come into my life
    Yeah, waiting... for a girl like you!.... to come into my life...

    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 17/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này