1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc Guitar đêm!
    (tặng... )
    Tháng 2 mưa... gió vẫn còn mang cái rét về làm se se đôi má... chút nhớ chút quên như còn vẹn nguyên trong trí nhớ... Đêm rất khuya lặng im con phố nhỏ, tiếng đàn đêm như kể những nỗi buồn.
    Tháng năm qua như con gió đã quên, mới đó thôi mà mùa hè trước cửa, khúc guitar tự tình cho nỗi nhớ, tháng năm còn se sắt lạnh ... Ai hay?
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng mưa, 12/02/2006
    Nó đã đi bao biết bao nhiêu chặng của một con đường - con đường cuộc đời dài vô tận của chính nó?
    Nó cũng không biết nữa .. Chỉ biết nó cứ đi .. đôi khi vấp ngã .. đôi khi hối tiếc nhưng vẫn đứng lên .. lặng lẽ bước đi, những bước đi bình thản nhưng không bình yên.... những bước đi luôn luôn chỉ 1 mình... chỉ 1 mình nó....
    Quá khứ là gì?
    Quá khứ chỉ là một cuốn phim ghi lại những mốc thời gian, mà thường được đánh dấu bằng những niềm vui ngắn ngủi, những mất mát và nước mắt...
    Quá khứ cho dù chỉ là những gì đã qua .. và cho dù ngay cả những lúc nước mắt chảy dài trên gò má khi nó nhớ về quá khứ .. ngay cả lúc nó hiểu quá khứ chẳng thể ảnh hưởng nhiều đến nó của hôm nay được thì nó vẫn là một đứa sống cho cả quá khứ lẫn hiện tại .. Chưa bao giờ nó quên đi quá khứ ..
    Một con người nếu cứ nhìn mãi về con đường đã đi thì phải chăng sẽ là không tốt?
    Quá khứ của nó là những ngày mưa...
    Hiện tại của nó cũng đang là những ngày mưa...
    Còn Tương lai...? ... nó vẫn đang chờ...
    Ngày mai... trời có nắng... biết đâu
  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    13/02/2006
    Đoản khúc cho ngày Valentine
    (tặng T.N.Long)
    Và mình chia tay nhau! Những giọt nước mắt của em cũng đã rơi rồi... Tiếng chia tay cũng đã ở trên môi... Nhìn làm chi nữa ánh mắt buồn vời vợi... Ngày mai kia trên muôn nẻo đường đời.... người đã có dự định gì chưa?
    Sẽ không buồn, sẽ không nhớ thật không? Yêu còn thức trắng đêm nữa là phút giây chia tay đầy bối rối ?! Ừ, thôi cũng chẳng còn gì để nói... Chia tay nhau rồi... Im lặng... ở - hai - nơi... !
  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng mưa...
    Im lặng... ngày cuối đông...
    Có một chút lãng đãng lặng lẽ ào qua trí nhớ trong cơn gió nhè nhẹ... Chiếc bàn nhỏ chông chênh, quán vắng, tối và cô đơn.
    Kỷ niệm như con thuyền nhỏ, chòng chành giữa hai dòng nước của hiện tại và quá khứ, tình yêu và nỗi nhớ vời vợi xa....
    Lạnh!
    Gió lạnh, mặt hồ lạnh, hương hoa ngọc lan cuối mùa thoang thoảng, cốc trà xanh đã nguội..., bàn tay trống không, cái lạnh cuối đông làm chông chênh tâm trí.....
    Cái khoảng không từ mặt đường đến những tán cây không nhiều mà sao vời vợi như ký ức ngày xa, tiếng bước chân cô độc năm nào nhoà đi trong gió, đều đều tiếng xe như gần như xa rồi chìm vào cái im lặng của đêm ...
    Đêm, lạo xạo những chiếc lá vàng rụng trên hè phố và đâu đó có âm thanh của những chiếc lá non lách mình khỏi những mảng vỏ cây màu xám...
    Đêm cuối đông... Đêm của những u buồn và cả sự bình yên...
    Đêm mưa!

  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Valentine day...
    Một dòng sông! Một ly cafe đã lạnh! Một nỗi nhớ! Một góc trống trong lòng!
    Một trái tim nhẹ tênh! Một giọt nước mắt chảy ngược! Một chiều buồn!
    Cho anh, thế đã đủ chưa? ...

  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng mưa, 14/02/2006
    Cho kỷ niệm lang thang về chốn cũ... Chiều ven sông im ắng bước chân về... Hiên nhà buồn hiu hắt khói xa đưa... Vời vợi mãi bóng người trong hư ảo...
    ... Cho mình...
    dấu ba chấm...
    .... lẻ loi...

  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc "Romance"
    Những nốt nhạc xa xăm như ảo giác, tháng năm dài cứ chầm chậm trôi xa... Những vui buồn như là mới hôm qua, xoá trầm mặc của mùa Đông phương Bắc... Những cành Đào trong vườn bừng Xuân sắc, Tết qua rồi... người nuối tiếc gì không?
    Có đôi khi cũng chẳng hiểu chính mình... Cứ lặng ngắt đứng ngắm nhìn Hạnh phúc... Rồi buông tay theo gió chiều hiu hắt... chẳng vấn vương, không chút nhớ trong lòng....
    Trái tim buồn lạnh lẽo bởi tháng năm... có đôi lúc thoáng bừng lên màu nắng. Chút thoáng qua thôi, chỉ như chiều sắp lặng... Nỗi buồn nào... cũng theo gió... xa xăm...
    Rồi mai này ru hết những nhọc nhằn... Kỷ niệm cũ sẽ tan cùng sương chiều rất lạnh... Ta trở về cùng mùa Xuân nắng muộn... Chỉ những Dư Âm... mãi mãi... chẳng... trở về....
  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    (tặng... )
    Chợt giật mình thời gian ấy quá nhanh, những khoảnh khắc bên nhau cứ muốn dài thêm mãi, dòng tin nhắn nối hai bến bờ kí ức... Rome và Em, nỗi nhớ cứ thêm dài....
    Valentine nơi ấy lạnh không anh? Sương đẫm bờ vai, bên em, không ai người che ướt... Thương thành Rome, Valentine buồn nhưng sao không thể khóc?... Nước mắt nhạt nhoà trong sâu thẳm trái tim...

    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 14/02/2006
  9. thachhoangjit

    thachhoangjit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái mục này dài dòng và khó hiểu quá,có khi minh không nên tham gia nhỉ??? Thôi mình phải out thôi
  10. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    i know u sad or bored! Và đây có lẽ là dòng nhật kí u muốn tặng người u đã từng quan tâm....nothing for nothing. Thật khác người khi viết những dòng tâm sự hay câu chuyện dài dằng dặc như vậy...rốt cục u được gì khi làm vậy ? những người nào không hiểu thì bảo u khùng và có lẽ những người hiểu cũng có phần lẩm cẩm khi đọc hết câu chuyện của u hay u viết về ai đó!
    Don''t just do enough[sub][/sub]

Chia sẻ trang này