1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cho bé yêu:
    Mỗi chúng ta ai cũng có một số phận, và những lựa chọn riêng cho bản thân, không ai giống ai.
    Nếu số phận có thể làm cho những kẻ xa lạ trở nên thân thiết gắn bó gần gũi với nhau, thì cũng có thể làm cho những người thân trở thành những kẻ xa lạ...
    Bé à, chị tin mọi điều đều có thể xảy ra....
    Còn em?
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng mưa, 26/02/2006
    Mùa lại sắp qua rồi... kỷ niệm cứ dần cũ đi theo màu lá... Tháng năm cứ mải miết không dừng lại... còn lòng người sao không trôi đi như thời gian?
    Mùa cứ rơi tan tác trong em với những mảnh vụn của ký ức chưa chịu ngủ yên....
    Tháng ngày cứ trườn qua kẽ tay mặc cho em cố nắm thật chặt ...
    Đôi mắt mở thật to đón nhận Mùa tới, cố gắng cười thật dịu dàng và vỗ về Nỗi nhớ khi Mùa đi qua....
    Mùa Đông... Anh - Em và Ký Ức....
    Đã ngủ yên chưa?
  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng ngày không nắng, 28/02/2006
    Dòng tin nhắn rơi vào khoảng không... im lặng... ở 1 nơi xa lắm... nụ cười nhẹ tênh...
    Chợt nhận ra một điều rất cũ... một tiếng yêu đã bỏ quên lâu rồi... thành phố buồn trong nỗi nhớ lẻ loi... nơi nắng vẫn bước bên em chiều xưa ấy
    Mùa đã qua trong lời yêu rất vội, rồi tan đi trước lúc Đông tàn... Để bây giờ khi Nắng - Gió hợp tan... Kỷ Niệm ấy, lá thu vàng tan tác....
    Những muộn sầu như bèo mây tản mác... Lơ đãng sông trôi lời hát khúc giao mùa....
    Nắng nhuộm vàng những năm tháng xa xưa... Em - Gió cũng thôi không về bên Nắng... Kỷ Niệm ngày xưa chỉ còn trong yên lặng.... Ký Ức một thời... trong vết cũ Thời Gian...
  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mưa! 03h30 a.m, 01/03/2006
    Chông chêng, chông chênh như con thuyền 1 mình lênh đênh giữa biển khơi..... Em không biết đâu là bến bờ, càng đi càng thấy xa dần, càng đi càng thấy mình lạc bước....
    Đêm! Không ngủ được.... Tự nhiên trời lại mưa.....
    Mưa gõ vào mái hiên từng giọt... từng giọt. Nước mắt cũng nhỏ lên gối từng giọt, nhưng không thành tiếng.... Nước mắt âm thầm chảy. Tại sao nước mắt không được như mưa?
    Mưa rơi là ai cũng biết, nước mắt rơi sao mà im lìm thế?
    Mưa và nước mắt...
    .... cái nào rơi mau hơn?
  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cho Em:
    Chẳng ai hiểu mình hơn chính mình phải không em?
    Dẫu có thế này hay thế khác, dẫu có những đổi thay đến thế nào đi nữa thì người ta cũng không thể chối bỏ được bản thân.
    Em nghĩ đã thay đổi, mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, đanh đá ... hơn có thật thế không?
  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tuyết rơi mùa hè...
    (Trần Lê Quỳnh)
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E2FE/
    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau
    Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em
    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
    Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn...
  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chiều, 03/03/2006
    Có những phút giây trái tim nguội lạnh đi theo tiếng gió, theo những mệt nhọc và lắng lo thường nhật.
    Có những khi ta bỗng thấy xa lạ và dè chừng tất cả....
    Cũng có những lúc chợt thấy nhói buốt trong lòng vì biết rằng có nhiều, rất nhiều điều ta không thể quyết định lại, không thể cho mình cơ hội lần thứ hai...
    Và lại càng đinh ninh rằng cuộc đời vẫn thế, con người vẫn thế... cứ mãi quẩn quanh... khi thời khắc đã đi quá xa... tự hỏi lòng mình "tại sao ta lại thế", "tại sao người lại thế"... tại sao và tại sao...
    Cố gắng giữ cho lòng mình bình yên, hạnh phúc với những giản dị mà mình đang có... tự nhủ rằng thế là đã quá nhiều...
    Cố gắng quên những vết nứt chưa đủ thành rạn vỡ...
    Sẽ cố gắng níu giữ những niềm vui nho nhỏ dù chưa đủ để đúc kết thành một kỷ niệm gì đó quá sâu sắc... nhưng cũng đủ để mỗi khi nghĩ lại có thể nhoẻn miệng cười 1 nụ cười dịu dàng...
    Và vẫn luôn cầu nguyện cho Người những điều tốt đẹp nhất!
    Thật lòng....

  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng mưa, 07/03/2006
    Sau những khoảng lặng cho trái tim bình yên sẽ lại là những ngày tháng nơi cuộc đời nhiều bất trắc... Có đôi khi hờn giận chẳng nên lời, làm day dứt những khoảng trời riêng lẻ...
    Lặng lẽ, cứ mải miết đi tìm một bến đỗ cho trái tim đâu đó cuối chân trời...
    Những ngày đã qua, những ngày mưa ở nơi xa này đã giúp tất cả mọi thứ thay đổi...
    Đừng giận nhé vì đã có những lúc sự lạnh lùng em cố giấu bằng những nụ cười...
    Đừng giận nhé bởi những lời dịu dàng em đã cố che giấu một khoảng trời không bình yên trong trái tim...
    Đừng giận nhé bởi tất cả sẽ qua như con gió qua đường... Ngày - Không - Còn - Mưa, trái tim em sẽ chỉ níu giữ lại chút ấm áp nhỏ nhoi nhưng như vậy cũng đủ để 1 ngày nào đó thổi bùng lên ngọn lửa...
    Đừng buồn nhé... bởi tất cả đã qua rồi.... - trong em!
    Ký ức chỉ là Hoài Niệm mà em thì đang sống trong Hiện Tại...
    Nhớ chỉ là Nhớ mà thôi.... phải không?
    Cho cô bé:
    Que diêm chỉ cháy một lần rồi tàn lụi, mà Ta thì không muốn và sẽ không bao giờ là một que diêm... Cô bé có hiểu không?
  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa, 08/03/2006
    Cuối cùng thì cũng qua hết những lo toan... Đôi chân tê cứng vì những bước đi sai lầm, những chuẩn bị không chu đáo làm nó cứng người vì mệt mỏi... Nhìn những gương mặt thấy vọng của đám "trẻ con" mà nó cũng chẳng vui vẻ gì....
    Những vất vả, những công sức của cả 1 ngày vất vả không được đền đáp xứng đáng... Với nó - những việc đó cũng dễ chấp nhận nhưng có lẽ với những người khác thì hơi khó khăn
    1chiếc váy thật đẹp, thật kỳ công mà không đạt được bất cứ giải gì chỉ với 1 lý do rất tức cười và đơn giản: không nghĩ đó là được kết bằng lá (???) Trời ạ! Nó cũng chả biết nên cười hay nên mếu... Chả lẽ... kết khéo quá cũng là điều không nên?
    Chiều, những cơn gió lạnh mang theo những giọt mưa bay bay... Nó mệt mỏi 1 cách khủng khiếp...
    Uh. nó mệt!

Chia sẻ trang này