1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    cho một người không quen:
    một
    ... tiếng lặng trong đêm
    hai
    ... nỗi niềm chưa tỏ
    ba
    ... phương trời mong nhớ
    bốn
    ... riêng mình riêng mang
    năm
    ... hạnh phúc sang trang
    sáu
    ... nụ cười giấu kín
    bảy
    ... chỉ là câm nín
    tám
    ... nỗi buồn chông chênh
    chín
    ... bao nỗi nhục vinh
    mười
    ... ai người Được - Mất?
    01/04/2006

  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi vì sao, không trả lời nổi đâu.Cuộc sống là muôn vàn trắc ẩn,đôi khi đừng hỏi
  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tây Hồ, 01/04/2006
    Một mình
    Ly trà nguội lạnh
    hương Lys thơm nồng
    nhắc em
    ... ngày mình bên nhau...
    Đến bây giờ khi mãi mãi xa nhau
    Đôi môi nói mà lòng không nói thế
    Thao thức
    dằn lòng im lặng
    Yên Tử xa vời, nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Cô đơn
    Khắc vào lòng đêm
    Nỗi nhớ
    Chợt giật mình
    góc phố lãng quên
    lúc này đây xao xác lá vàng
    nghe đâu đây thời gian như nhắc lại
    Kỷ niệm xưa
    Mãi mãi
    ....
    Những lãng quên không phai nhạt tình đầu
    Vẫn nhớ anh
    Dù bên em, hai bến bờ xa cách
    Yên Tử và Em
    nỗi nhớ
    ... vời vợi xa...
    Cá Tháng tư rồi đấy Kỷ Niệm ạ, mới đó mà đã hơn 3 năm rồi.... ở nơi bình yên ấy anh có còn nhớ hay không?... Yên Tử là nơi em chưa 1 lần quay lại... đôi lúc, cứ tự giận mình vì điều đó... Nhớ lắm, nhưng cũng Sợ lắm...
    Em sắp tốt nghiệp rồi, lời ước hẹn chỉ còn là Dĩ Vãng, anh về với Yên Tử, em về với Ký Ức...
    Peace à, anh vẫn Hạnh Phúc chứ?
    ... hãy nói với em điều đó... dù chỉ 1 lần thôi... ? ....

  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đêm 01/04/2006
    Thành đến, ấn vào tay nó 3 bó hoa to uỵch rồi gọn lỏn: "Tặng bà đấy" - "Ông vẫn đi diễn vào thứ 7 à? - Ờ - Sao bảo ông chán rồi cơ mà? - Đổi ý rồi, hì..." Nhìn gương mặt láu cá của Thành mà nó bật cười...
    "Bà đi đâu mà đến giờ này còn lang thang ở đây? - Đi chơi - Sướng nhỉ? Ví dụ tôi chưa diễn xong, tôi không đến đón bà được... thì bà làm thế nào? - Ông cứ làm như thiếu ông thì tôi không còn ai nữa không bằng ý, xe ôm và taxi đầy kia kìa... - Gớm nhỉ, bà mà dám leo lên xe ôm giờ này, tôi đi đầu xuống đất..."
    .........
    "Tôi mệt quá, bà ăn gì chưa? Đi ăn với tôi đi, đói quá...! - Tôi không đói - Không đói, tức là chưa ăn chứ gì? - Ai nói với ông thế - Tôi còn lạ gì tính bà... Hừ... Thế này nhé, đảo qua nhà tôi 1 tý, tôi đổi xe, xong tôi với bà đi ăn... Cấm phản đối! Vào xe đi...!"
    ......
    "Bà này, sao tôi với bà không yêu nhau được nhỉ? - Ông điên à, tôi với ông yêu nhau để 2 đứa thành quỷ à - Ý kiến hay đấy... ... Sao trên đời này không có thêm 1 đứa con gái nữa giống bà nhỉ? Tôi với bà không yêu nhau được, nhưng tôi lại cứ thích có người yêu giống bà cơ, khổ thế - Ờ, kiếp sau nhé, lúc đó tôi sẽ bảo mama tôi sinh đôi... "
    ......
    "Tôi xin lỗi ông vì tất cả những gì đã qua, Thành ạ - Bà ngốc thật đấy, tôi quên lâu rồi - Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi 1 lần - Bà làm tôi ăn mất ngon, tôi đang đói đấy, bà có để cho tôi ăn không? "
    .........
    "Tôi với bà quen nhau hơn 4 năm rồi, tính tôi không fải là bà không biết... Tôi cũng thế, không phải tôi không hiểu gì về bà... Vào nhà ngủ sớm đi, bà nghĩ ngợi từng ấy thời gian mà chưa đủ à?
    Tôi không định khuyên bà bất cứ điều gì vì tôi biết bà cũng vẫn chỉ làm theo ý mình mà thôi... Nhưng tôi chỉ muốn bà nghĩ thử xem: có cần phải nghĩ nhiều đến thế không?
    ....
    Ngủ sớm đi, tôi về đây... - Ờ, bye...!"
    ...........
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/03/05F60A76/
    Dù sao thì... Thành ạ, tôi vẫn nợ ông 1 lời xin lỗi... uh, xin lỗi ông... thật sự xin lỗi ông!
  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, ngày 02/04/2006
    Đợi dài cổ cả 1 buổi chiều, không giỏi nấu ăn, nó vẫn cố công chuẩn bị những món ngon... cuối cùng chỉ là 1 cuộc điện thoại nhẹ tênh: "... Mẹ về đến Chùa Bộc rồi nhóc nhé, con cứ ăn cơm trước đi... đừng đợi - .... - Mẹ có về ăn cơm không? - Mẹ không....!"
    Không ấm ức, không giận dỗi... nó ngồi "chén sạch" thức ăn... 1 mình...
    uh, vẫn chỉ là 1 mình...
    ... vậy thôi...
  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 03/04/2006
    Đã không định viết bất cứ điều gì vào ngày hôm nay nhưng rồi lại không làm được, cái suy nghĩ "không đáng..." cứ lởn vởn trong tâm trí, không dứt ra được dù đã cố gắng rất nhiều...
    06h 45'':
    Thành đến, ấn vào tay nó con Cún bông to uỳnh rồi cười hí hửng: "... tặng bà, để lúc nào chán mà không thể gọi tôi thì còn có 1 - thằng - tôi khác bên cạnh bà, để cho bà đấm hay muốn làm gì thì làm..."
    ....
    Nó cười, chợt nhớ đến những con thú bông nằm lăn lóc trong góc tủ, trên bàn, trên chiếu của nó... Nó sắp mở triển lãm thú bông và búp bê được rồi đây
    10h35'':
    ... một tin nhắn âm nhạc, tin nhắn cuối cùng nó gửi đến 1 phần ký ức của nó... Uh, chắn chắn đây sẽ là lần cuối cùng... Ký ức ạ, ta sẽ không day dứt về người nữa đâu...
    .....
    Chiều:
    Hà Nội mùa hoa loa kèn trắng... đi đến đâu cũng thấy hoa, hoa trên mọi ngả đường... Bất chợt dừng xe, dịu dàng nâng những bó hoa mập mạp và thơm ngát.... Nó mỉm cười....
    Đường Cổ Ngư mặt hồ lao xao sóng... Trong lòng mình, sóng nhé... hãy ngủ yên...
    Uh, sẽ ngủ yên...

  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 04/04/2006
    ?oNhẫn tâm? ?
    Đang tự hỏi liệu từ này có đúng với mình không?.....
    Biết rằng Người đang nhìn mình.... Im lặng. Quay mặt đi không nhìn thẳng vào ánh mắt ấy...
    Biết bạn có chuyện.... Im lặng, chờ, rồi cũng chẳng chờ nữa, muốn thế nào thì muốn, không khóc được cùng bạn, dù rất muốn...
    Biết bạn buồn.... Im lặng. Bình thản như không.... Bình thản nhìn bạn khóc, nhìn bạn đau đớn... chỉ biết im lặng, nắm tay bạn... Không một lời nói, không một hành động, .... không gì hết... tất cả giữa hai đứa chỉ là sự im lặng......
    Dần dần nhận ra rằng mình càng lúc càng sống 1 cách khô cứng và khiên cưỡng... chẳng tỏ ra quan tâm đến ai, chẳng cần ai quan tâm đến mình... Cứ chứng kiến những giọt nước mắt, những dằn vặt của những người xung quanh bằng đôi mắt lạnh nhạt dù thật tâm trong lòng cũng đang không bình yên....
    ... cứ sống vô tâm như thế, cứ sống giả vờ như thế... cuối cùng rồi cũng chẳng biết mình thật sự ta đang nghĩ gì....
    .... người hiểu mình thì ngày 1 ít, mà biết làm sao được... chính mình cũng không muốn để người ta hiểu mình cơ mà... trách được ai?....
    Cái gì cũng có giá của nó....
    ...Tự biết mình đang đánh mất, nhưng cũng chẳng muốn níu giữ... sao thấy mình bất cần quá... sợ hãi và mệt mỏi - ngay cả với chính mình...
    Đau đầu, mất ngủ, không phải là stress nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể cáu gắt và làm những việc điên rồ....
    Sau những lần cáu gắt đấy có hối hận không?...
    ... không biết, vì thật sự có nghĩ về điều đó đâu...
    Chẳng hiểu nổi lúc này đang nghĩ gì nữa vì có nghĩ gì đâu, nhếch mép...
    Điên rồi...
    Ngày nào cũng vớ vẩn đếm đủ 12 cái cột điện đến trường rồi lại đếm cho đủ 19 cái nữa để về được đến nhà...Cứ thế, xoay xoay những việc phải làm......
    Thời gian vẫn cứ trôi ....


  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    anh ..
    bỗng thấy nhớ anh nhiều ..
    ... hình như là em đang khóc .. và hình như .. cũng lâu lắm rồi em mới khóc khi nghe 1 giai điệu buồn thì phải ..
    hôm nay, con bạn em thực sự mất đi con người nó yêu quí .. mất thực sự khi nó biết con người kia chia sẻ trái tim mình cho 1 người con gái khác .. đau hơn nhiều so với cái lần chia tay khi con người kia bước chân sang một nơi xa xôi mà nó không thể đến..
    cái mất mát mà một người phải trải qua đến 2 lần thì quả là đau anh ạ ! và em biết là quá sức với nó .. cho dù là nó nói với em bằng 1 giọng bình thản đều đều .. nhưng mà em biết .. nó thực sự rất đau ..
    em mệt mỏi lắm, thật thế...
    .... cứ chứng kiến những người em yêu quý đau lòng mà không làm gì được...
    ... cứ phải tự động viên rằng: rồi tất cả sẽ qua, nhưng không thể biết được khi nào....
    ....
    và hơn tất cả, em sợ lắm, khi nhận ra rẳng: em bắt đầu tin vào những điều xưa nay em chưa bao giờ nghĩ đến....
    ....
    anh à, em phải làm sao đây... ?

  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Những mảng nắng đầu Hạ gay gắt cứ như thiêu thiêu cháy cái mớ suy nghĩ rối rắm ... hà hà, tất cả cứ như những que kem... chảy, và tiếp tục chảy không sao ngăn lại được.....
    Hà nội, chìm vào trong những tia nắng, nóng, bỏng và ... ngột ngạt...
    Hà Nội và cảm giác chỉ lẳng lặng bước những bước vô hồn, dõi những ánh nhìn vô định .... cái cảm giác vi vu phóng xe một mình trong những chiều ngập gió, im lặng mặc cho đầu óc trống trơn ... Giờ mới hiểu lặng im cũng là "tàn nhẫn".... nao lòng ...
    ...
    .....
    Cứ muốn mãi như thế .. mãi cứ là một thùng nước lã, cứ nhạt nhẽo thế ... lại hay...???
    ..............
    Đau lắm... Gió cứ lùa tung làn tóc, rối tung những sợi tóc mỏng mảnh, ngắn ngủn ánh lên cái màu hoe vàng của nắng chiều... Từng đám lá khô xáo tung trên con đường Hoàng Quốc Việt hun hút, lá cuốn theo từng chiếc xe đi qua, cuốn theo cả đám bụi mù mịt... Nó nhắm mắt lại trong 1 thoáng rồi mở choàng mắt ra vì cảm giác dường như sắp ngã...
    Lá trên không, lá dưới đất và lá cả trên tóc, trên kính...
    Hai hàng cây ven đường trút những đợt lá cuối cùng, đón mùa Hạ sắp về....
    Mùa qua rồi....?
    N ơi, tao xin lỗi....

  10. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Gió đến rồi đi...căn phòng chống không vách ngăn thì làm sao cản được gió ! Cuộc đời cũng vậy...đâu phải cái gì cũng vẹn toàn....nếu vẹn toàn thì chẳng có nỗi buồn và niềm vui...vậy dĩ vãng sẽ là gì...quá khứ sẽ ra sao ? Quên được thì cứ quên....nhớ làm gì cho cuộc sống chán trường....đôi khi tự hỏi "who am i ? " ...và câu trả lời là dấu .....! Vậy đó .

Chia sẻ trang này