1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hn, 12/04/2006
    Đêm, những con đường nhộn nhịp, quán xá ồn ào... lần cuối cùng gặp nhau... sắp xa rồi mà sao em chẳng thấy gi ngoài nỗi chán nản, chẳng còn những cảm giác vui vẻ và ấm áp như những ngày xưa... lãnh đạm đến vô cùng... !
    Anh ạ, rồi mùa cũng qua đi, em và anh mỗi người một cuộc sống một ước mơ một con đường khác nhau... Mai này có gặp lại nhau 1 lần nữa được không?
    Gặp lại nhau rồi thì sẽ nhìn nhau như thế nào...?
    ...
    Thật lòng... em vẫn chưa thể hình dung được nhưng em có thể chắc chắn 1 điều là trong em - với anh - sẽ chẳng bao giờ xây dựng nổi 2 chữ Tình Yêu...
    Anh ạ, em chẳng là gì cả... tại sao anh cứ phải tự khiến mình mệt mỏi thêm...? Có đáng không?
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cho Pe:
    Viết cho Anh rồi lại viết cho Ta
    Cho những tháng năm chưa bao giờ là cũ
    Ta đếm thầm những bước chân qua cửa
    Mưa ngày xưa sao e ấp, dịu dàng
    Viết cho anh - nỗi nhớ của riêng Ta
    Mùa đông về âm thầm luyến tiếc
    Ô cửa kính mờ uớt nhoè hơi nước
    Ngón tay nào lặng lẽ viết chữ ?oYêu??

    Giống như 1 hơi thở nhẹ? ô cửa kính mờ đi? Em thấy tay mình viết lên ô cửa mờ đục ấy những nét chữ rin rít? Uh, và em chợt nhận ra mọi thứ đã đổi thay mất rồi?
    Tình cảm của chúng mình chỉ như 1 hơi thở nhẹ thôi? Giá như em không click vào nick của anh trên internet ngày ất? Giá như anh không ?odại dột? cho em số điện thoại? Giá như anh đừng gọi? Giá như chiều đông năm ấy mình đừng gặp nhau? Và giá như chiều hôm ấy đừng mưa? Có quá nhiều giá như để cho anh thành 1 người đặc biệt của riêng em? có quá nhiều giá như để cho em tiếc nuối..
    ? đường phố vẫn vẩn lên từng đợt bụi khói? Trời hôm nay oi bức đến ngột ngạt? Sau những lời nói gấp gáp của những người xa lạ, em thấy từng vòng khói mỏng manh cuộn lên? Lại nhớ điệu bộ của anh hút thuốc một hôm nào đấy lâu rất lâu mà em không nhớ? Lại những vòng khói? và ánh mắt biết cười ấy? Có phải cuộc sống được tạo ra từ những mảnh, những sợi khói mỏnh manh vờn vẽ?... Hix? dường như em quá mơ mộng mất rồi?
    Cuộc sống cũng chỉ nhẹ như hơi thở thôi? Bọn trẻ con hay nghịch ngợm vẽ lên đấy những hình thù ngộ nghĩnh? Có lúc? em đã sợ hãi khi nghĩ rằng một lúc nào đó, hình ảnh của anh trong ký ức em sẽ tan đi như những vệt khói màu lam kia? em cố gắng đưa tay ra níu giữ nhưng chỉ nhận ra rằng mình không thể?
    Hn ngày trở gió? không còn cái nắng bỏng rát da thịt, chỉ có gió và gió? Đến công ty của khách rồi? Em xuống khỏi cái xe ngập tràn những ký tự loằng ngoằng của những vệt hơi nước? 1 chút nữa thôi? chúng sẽ tự xoá đi khi trời hửng nắng? Không còn những ngày đông giá, không còn những vệt hơi nước mờ đục? nhưng em biết, 1 lúc nào đó em sẽ lại đi tìm những vệt khói hay những vệt kỷ niệm loang lổ được vẽ bằng cái gì đó như hơi thở?
    Giá như đừng có quá nhiều ?ogiá như? để anh thành 1 người đặc biệt của riêng em? và giá như đừng có cái chiều cuối năm ấy đưa anh rời xa mãi mãi khỏi cuộc đời em?
    Pe ạ? giá như?.
    .....

  3. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu thì tác giả có vẻ giống Tôn Tiểu Hồng, nhưng cho đến bây giờ thì chắc chắn tớ tin rằng nothing83 giống hệt Nghi Lâm, ôi, những trái tim LẦM LẠC và ĐEN ĐỦI ! ! !
  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hn, ngày 13/04/2006
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/11/05F5F84D/
    Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi
    Đồi non cao, mắt ngời đen ngủ vùi
    Ngày tuổi yêu gió hương đồng
    Tuổi mây trắng như cỏ xanh
    Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông
    Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao
    Tận trên cao, rất cao những đêm màu
    Chuyện tình tôi vốn không lời
    Giờ xa tít giữa ngàn khơi
    Mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi
    Ngày hôm qua như áng mây bay hão huyền giấc xưa kỷ niệm
    Để giờ đây tôi vấn vương bao muộn phiền
    Ngày hôm qua tan biến mau nhưng khắc sâu mãi trong tâm hồn
    Để lòng tôi thêm trót yêu những ngày xưa
    Ngày hôm qua như giấc mơ trôi rất nhanh những âm thanh buồn
    Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn
    Ngày hôm qua em hiển nhiên trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện
    Để ngàn năm tôi nhớ em muôn niên
    Ngày hôm nay tôi yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ
    Đầy hồn nhiên, trắng trong đến bất ngờ
    Chuyện tình tôi giống như bao người
    Nhiều mơ ước cho riêng mình thôi
    .....
    Buồn man mác tiếng mưa rơi lòng tôi

  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chắc chẳng bao giờ bạn hiểu hết tôi đâu
    Tôi với những buồn đau vô hạn
    Có nhiều lần tôi lắc đầu chán nản
    Tâm sự trong lòng ấp ủ chẳng nói ra
    Bạn chẳng thể hiểu tôi qua ngày tháng đã qua
    Tôi với đôi mắt buồn sâu thẳm
    Có lúc khóc lòng nhẹ nhành thanh thản
    Nhiều khi cười mà lòng mãi quặn đau
    Bạn chẳng thể hiểu hết được tôi đâu
    Bởi vì bạn chắc là không muốn hiểu
    Bạn vẫn sống thật vô tư kì diệu
    Nhưng xin bạn đừng dừng ở hai chữ vô tâm .
    Bạn chẳng hiểu những lúc tôi trầm ngâm
    Tôi chẳng nói những điều tôi không thể
    Và có lẽ tôi ngàn đời vẫn thế
    Im lặng hay sầu với những suy tư
    Trên đời này có lắm cái thực hư
    Ta ngày xưa và bây giờ đã khác
    Dẫu buồn đau nhưng con tim vẫn hát
    Dẫu lệ rơi hoài vào quá khứ xa xăm ?.
  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hn, ngày 14/04/2006
    Kết thúc khoá học Hành chính nặng nề và chán nản... Vèo ra được khỏi cái giảng đường chật chội ấy mà thấy sướng rơn cả người...
    ... Hôm nay suốt 15p cuối nó và Duy ngồi "chat" với nhau... Bao nhiêu lâu rồi nó và Duy không nói chuyện với nhau kiểu này nhỉ... dường như là từ năm thứ nhất, phải không Duy?
    ... Mọi thứ đều đã thay đổi... nó cũng thế, Duy cũng vậy... cứ tỏ ra rằng "tớ vẫn thế" nhưng có lẽ cả Duy và nó đều hiểu là chẳng còn ai được như xưa...
    Chỉ thấy tôi và bạn thật ngốc nghếch, Duy ạ...
    ... ...
    Ngày...
    Nhiều lúc cứ muốn mình tỏ ra vô tình 1 tý nhưng hoá ra để làm được điều ấy cũng chả dễ dàng lắm
    Tâm trạng bực bội, nó xách xe lượn lờ lên phố mà suýt gây ra tai nạn mấy lần... mắt với mũi, tay với chân... dạo này sức khoẻ của nó chả ra làm sao cả.... hic hic... chán thế cơ chứ....
    Ngày...
    Lạnh quá... mắt, môi nó khô rang vì gió...
    Hix, lạnh....
  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 15/04/2006
    Sáng,
    .... chưa thức giấc đã có người đến "ám" ở dưới nhà... cứ muốn "nháy" ma ma là nó đã đi đâu đó rồi nhưng không được ... lóc cóc đi thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng khách... Mệt mỏi... đáng lẽ nó không nên tin vào cái câu "lần cuối cùng" của him mới đúng... thật ngốc!!!
    Sáng,
    ... vừa xuống đến phòng khách, đập vào mắt nó là 1 bó hoa hướng dương to uỳnh, rực rỡ... thích lắm, vui đến muốn nhảy cẫng lên mà cám ơn ... nhưng nhìn thấy cái mặt chủ nhân của bó hoa là lại chán...
    "sao anh biết em thích hoa hướng dương? - em thích là tốt rồi - sao bảo là sẽ "gặp em lần cuối" rồi cơ mà? - .... - ...."
    Đã định không nhận bó hoa ấy nhưng rồi lại đổi ý... HN dạo này tìm được hoa Hướng Dương khó muốn chix... tiếc lắm...
    ....
    Sáng,
    ... cả buổi nói chuyện chỉ là những câu rời rạc và nhạt nhẽo... nó cố tình và có lẽ him cũng hiểu
    ... biết là mình không nên làm thế nhưng thật lòng thì không thể làm khác hơn... đành xin lỗi vậy... uh, xin lỗi anh
  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 16/04/2006
    .... vẫn đang say...
  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cho Paspilyo:
    anh có còn thắp những ngọn nến ước mơ?
    hạnh phúc giản đơn
    nơi con tim còn nhiều bỡ ngỡ
    bẽn lẽn cười có nỗi nhớ không tên?
    tháng 10
    anh có còn kết các vì sao?
    viết tên ai lên bầu trời
    những đêm không ngủ
    tìm cho mình câu thần chú
    mở cửa trái tim?

    em luôn cười như cái thủa 18
    bĩu môi đùa "chẳng dám đâu"
    .......
    câu thơ xót xa
    đau lắm
    cái cảm giác không thể níu chặt
    không đem lại được những điều tốt nhất
    khi niềm tin đã mất
    mình còn gì...
    ... cho nhau?

    em chẳng dám dành cho anh
    một góc nhỏ
    nơi lời yêu vụn vỡ
    bởi giản đơn, anh xứng đáng hơn nhiều!
  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Ngày giao mùa
    Chưa lúc nào em thấy buồn như thế
    Những u buồn chưa bao giờ kể
    Yên Tử, Tây Hồ... nỗi day dứt lặng im
    Con đường quen một bóng ấy im lìm
    Lá và Gió, lao xao chiều không nắng
    Một mình em bước trong chiều vắng lặng
    Mưa nhạt nhoà, sao ký ức chưa quên?
    Hà Nội sao buồn tênh...?
    Hn, 06/04/2006

Chia sẻ trang này