1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo với cả nhà nhé.... Cái NK này hết dành cho "cái anh chàng" nào ấy từ lâu rồi á...
    Với lại, xin lỗi, có lẽ tớ ko nên nói như thế này... nhưng hình như tớ càng im lặng thì mọi người càng nghĩ là tớ không biết nói hay sao ý nhở... rõ ràng đây là Ngày... tháng... năm (nói rõ ràng hơn, thì đây là NHẬT KÝ của tớ cơ mà)
    Thật lòng, tớ không cần mọi người khuyên tớ gì đâu.. cảm ơn nhiểu...
    Tớ lớn rồi, tự lo cho mình được... Cảm ơn!!!
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ờ, mọi người cứ nhạy cảm quá quá !
    kệ nó đi !
    :D
  3. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Rõ là bạn không nói tưởng bạn câm...nói rồi mới bít bạn chẳng học trường Nguyễn Đình Chiểu ngày nào.Tại tự dưng thấy bà im hơi lặng tiếng thì "một con lợn đau cả chuồng bỏ cám mà ! ! " ...thôi cố viết đều đặn để cả nhà khỏi thấy bà ốm hay công tác bận ! :-p mà phần tiếp của cuốn nhật kí là hồi thứ bao nhiêu vậy !?
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ok rồi, có vẻ mọi người bị ảnh hưởng của 83 anh hùng truyện nên thi nhau hành hiệp trượng nghĩa
    Tặng các ấy
    [​IMG]
  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết gì về nỗi nhớ mùa Đông
    Ánh sương sa bên ngoài khung cửa nhỏ
    Đêm lặng thinh thả mình trong hơi gió
    Cổ tích lạc loài, thảm lá úa buồn tênh...
    Tôi biết gì về cuộc sống bấp bênh
    Những bon chen tầm thường ham muốn
    Những khát khao, những niềm tin mộng tưởng
    Những u buồn, những dối trá quanh co...
    Tôi biết gì về hai chữ "nhận - "cho"...
    Có ai hay lòng người sâu thẳm lắm
    Có ai hay trong tôi là vực thẳm
    Chẳng tin rằng cảm xúc dễ xẻ chia...
    Tôi biết gì về Tôi Của Ai Kia...?
    Con bé tôi trong tấm lòng người khác
    Màu yêu thương cũng là màu dễ bạc
    Đời chẳng hồng nên mơ ước lãng quên...

  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 27/04/2006
    Thi xong Quân sự... ngồi cả buổi trong fòng thi, ê hết cả mông, ngồi đến mốc hết cả người ra mới đến lượt mình... Vừa lên được 2''... mới léo nhéo giảng được mấy câu thì bị đuổi xuống... 8 điểm.. vừa mừng vì thoát nợ vừa tức vì mấy ông giáo mắc bệnh quan liêu.....
    uhm, nhưng mà thôi... cứ nghĩ đến cái cảnh "thoát" là nó đã muốn nhảy cẫng lên roài, vui lắm ý...
    ...uhm... Đêm qua con bé đã chuẩn bị sẵn tư tưởng là bốc thăm mà trật tủ là đi về ... thế nên cứ điềm nhiên lăn quay ra ngủ...
    1 ngày may mắn chăng?
    Trật tủ nhưng vẫn đỗ... có lẽ nó nên SMS cho anh slide và Hun để cảm ơn mới được...hihihi
    VUI QUÁ CƠ.... !!
  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hn, 27/04/2006Tự dưng dạo này cảm thấy mình sì trét 1 cách dã man tàn bạo... Lúc nào cũng thấy như chông chênh, chống chếnh và điên điên làm sao ý....
    Chiều 27/04 phải thi thực hành giảng dạy quân sự... cả 1 ngày trước lợn lờ chán thì lại đi chat hoặc buôn dưa lê điện thoại... chữ với nghĩa thì chẳng có 1 con dấu bẻ đôi trong đầu chứ dừng nói đến nội dung thi.... Đêm 26/04 thì lăn quay ra ngủ như Gấu, bỏ kệ, mặc xác tất cả ... cái tư tưởng bất cần nó choáng hết tất cả mọi suy nghĩ tỉnh táo...
    Ngày...
    ... tự dưng cứ thích gây sự với 1 ai đó... bực mình quá cơ...
    Ngày...
    Có người hỏi nó: "nếu bây giờ có 1 điều ước, em sẽ ước gì...?"
    ... hờ hờ... ngồi nghĩ mất 5 phút... cuối cùng là chả thấy mình mong muốn điều gì cả... có lẽ nên ước là: mỗi ngày có 1 điều ước nhỉ...
    Uhm... ý hay... mỗi tội... vớ vẩn quá... thời đại này ước với chả ủng gì...
    Cổ Tích... nó đã qua cái tuổi 18... và... lâu rồi... nó không còn tin vào Cổ Tích nữa...
    Uh, không còn tin...
  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hn, ngày 28/04/2006
    Sáng - nobita
    Trưa - nobita
    Chiều - ngồi Xêko 1 lúc rồi lại Nobita tiếp...
    Tối - định Đêkhi 1 tý nhưng rồi không tập trung được nên lại Xêko...
    ... chán thật đấy... mai thi nữa rồi... hic hic....
    Vẫn luôn tự nhắc nhở mình: "may mắn chẳng bao giờ đến 2 lần trong... 1 tuần" ^^... thế mà cuối cùng thì lười vẫn hoàn lười... Trời ạ, ai "kứu" được mi bây giờ... N ơi...
    Thôi...
    ... đành vậy... về nhà Nobita tiếp ... mai đàng nào cũng trượt... hề hề...
  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hn, 29/04/2006
    ... thi xong 1 môn nữa rồi... 3 tờ dài loằng ngoằng... tính ra có lẽ là được... uhm, coi nào... 8, 9, 10... ah không... 9,7 mặt giấy thôi...
    180p... ngồi đến phát buồn ngủ ra... mà công nhận nó "giỏi" thật... hề hề... hôm qua nobita đến tận 6h sáng mà đi thi vẫn "buôn dưa" tốt...
    ... Mỗi tội, thật lòng, đến tận bây giờ vẫn không hiểu mình đã viết cái quỷ gì trong bài thi cả, hy vọng không crazzy đến nỗi viết vào đấy 1 bài đoản khúc nào đấy...
    ... he he...
    Ngày...
    Nó vừa đi cắt tóc... ờ, có ý kiến rằng nên đi "xuống tóc" luôn đi cho bố mẹ đỡ khổ.. . đã định thế rồi nhưng mà ra đến quán mới chợt nhớ ra là nếu xuống tóc thì sẽ không được te tởn lượn lờ nữa...
    Hề, rõ là đau lòng... đành vậy... chỉ cắt tóc thôi....
    Ngày....
    Uhm, tối nay thằng nhóc nhà mình về Hn, phải kiếm cớ lôi nó đi cafe tý mới được, dạo này ở nhà nhiều, đến phát ốm ra...
    Uhm, tối nay... ^^
  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hn, ngày 30/04/2006
    Bọn con đi 1 tý thôi mẹ ạ...
    Uhm, 1 tý của nó và G là từ 12h trưa đến bây giờ là 3h chiều mà vẫn chưa về
    thua luôn...

Chia sẻ trang này