1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Thoáng bên song cửa những cơn mưa
    Xoá đi nỗi nhớ - mấy cho vừa...?
    Mưa bên song cửa, mưa bên cửa
    Mưa tới, hoa tàn... gió với mưa...!
    Kh.Ng - ngày... tháng... năm
    28/12
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ( tặng.... )
    Tôi thích mưa còn ông không thích nắng
    Có can gì "ngõ lầy lội" - với tôi?
    Mưa dẫu lạnh dầu sao tôi vẫn thích
    Thích vu vơ, thích đi lạnh - trong mưa
    Tôi thích thơ và vu vơ với gió
    Ông cứ cười và nói tôi mộng mơ
    Có những điều chỉ nói được bằng thơ
    Ông không hiểu hay cố tình không hiểu?
    Bạn thân thôi chứ không phải người yêu
    Tôi chẳng thể khóc với ông những nỗi niềm sâu kín
    Hãy cứ chọc tôi cười nhé vì tôi đang muốn nín
    Để được cùng cười, cùng hát - chỉ với ông

  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc lá vàng rơi
    Mùa thu đã qua rồi
    Em ngồi bên khung cửa
    Nhìn mây bay chân trời
    Mở đầu một ngày mới
    Những chiếc lá tả tơi
    Bay theo làn gió cuộn
    Đến chân trời xa xôi
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Anh và tôi, những người bạn
    Nghĩ gì ...... nghĩ rằng trái đất tròn
    Nói gì ...... nói rằng mãi mùa xuân
    Làm gì ...... làm sáng những tâm hồn đẹp
  5. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Oh, mai gót, mô phật !
    Anh Fai Ích hôm nay lãng mạn quá
  6. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thời gian..trôi qua thật nhanh, mọi thứ cứ ngỡ như ngày hôm qua, vậy mà em đã đi qua bước ngoặt. Thật tiếc là giờ thì em chẳng còn lãng mạn như ngày xưa nữa rồi, hay nói đúng hơn là em chẳng có thời gian mà lãng mạn nữa. Đi làm về em chỉ mong muốn duy nhất là được ngủ mà thôi. chẳng còn thiết tha làm việc gì nữa. Người ta vắt kiệt sức lao động của em mất thôi Mỗi tối về thấy bố mẹ lo âu em thấy thương bố mẹ quá, thương cả chính mình nữa. Em nhìn mình trong gương mà thấy xót xa.
    Đôi khi em thấy nhớ anh da diết, nhưng em sợ rằng nỗi nhớ của em chỉ đem đến nỗi buồn cho anh. Em đã làm khổ biết bao nhiêu người rồi. Bạn em bảo em mang bao đau thương cho những ai thì em nhận lại ngần đấy. Em sợ lắm. Thà rằng là em sống một mình còn hơn...
  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    04-01-2006 , 13:38
    --------------------------------------------------------------------------------
    Biết không hỡi anh... trong tim em những ngày này chỉ có gió và mây... Những cơn gió cứ hun hút thổi về xối tung làn tóc rối... Mảnh đất Cố Đô trầm mặc và nhiều hoài vọng về những điều xưa cũ... em dường như thấy trái tim mình bình yên được đôi phút trong cái lạnh hanh hao....
    Bước chân lang thang trên những con đường lộng gió và chan hoà ánh sáng... Em đã tự nhủ với chính mình rằng "hãy để cho anh ra đi 1 cách bình yên", đã tự nhủ với mình rằng: "ngốc nghếch ơi, xin đừng hoài vọng" nhưng sao vẫn khó khăn là vậy....
    Những fím bấm quen thuộc em vẫn nhấn, nhấn như 1 điệp khúc... Giọng nói ấy vẫn trầm, vẫn mang vẻ gì đó rất riêng - giọng của "người già" - làm trái tim em chùng xuống... Em nhớ anh quá, biết không anh?
    Tiếng cụp máy vang lên khô khốc sau những câu "Alo, alo" không 1 lời đáp lại.... Em bước tiếp trên con đường của mình... nước mắt không rơi!
    Uh, không rơi...

  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    11-01-2006 , 15:37
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khi em nói em nhớ anh... anh sẽ thế nào hả anh?
    Khi đó anh sẽ cảm động hay anh chỉ cười và nhìn em bằng ánh mắt o hờ mà thôi?
    Mệt mỏi thật đấy... ngày hôm nay... em biết anh đang online nhưng tại sao lại làm như thế với em hả anh?
    khi em nói chuyện với anh bằng gương mặt khác... anh trả lời nhiệt tình, vui vẻ... còn với em, sao lại có thể như thế nhỉ? Anh giả vờ như không vậy... Anh làm em càng lúc càng thất vọng... Tại sao thế, Anh?
    Nhiều lúc em cứ tự hỏi chính mình: em đang muốn gì đây? Em đang làm cái trò gì thế này...? Để rồi thấy mình thật ngốc nghếch khi chẳng thể trả lời được với chính mình....
    Em có còn yêu anh không?
    Em có còn muốn níu giữ anh không?
    Em có còn có thể níu giữ anh được không và có nên níu giữ hay không?
    ....
    Có lẽ em không nên làm điều đó đứng không anh? Vẫn biết là nên như thế rồi mà sao vẫn thấy khó khăn là vậy? Em chỉ có thể nghĩ những điều đó nhưng lại không thể làm được ... hic... anh à... em fải làm sao đây?
    Mệt mỏi quá, thật sự em mệt mỏi quá... anh ơi...
  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    13/01/2006
    Bên đời ấy một mình nghêu ngao hát
    Thả yêu thương trong lá đổ muôn chiều
    [​IMG]
    có cần thiết không Kh - khi cứ phải làm nhau đớn đau đến vậy? Chẳng lẽ khi thấy em đau đớn anh mới cảm thấy vui vẻ hay sao?
    Em cười, cười mà nước mắt mằn mặn trên môi... Tạm biệt nhau đi thôi... tạm biệt thôi... anh

  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    16/01/2005
    "... Tạ ơn người đã quên tôi
    Để thôi nắng sớm, mưa chiều buồn tênh
    ... Gió đông sóng gợn mặt ghềnh
    Đêm thôi thác đổ riêng mình, riêng ta..."
    Cho đên ngày hôm nay thì thật sự em không còn đủ hơi sức để mà gìn giữ những yêu thương của mình nữa rồi anh à...
    Mệt mỏi lắm những ngày tháng đã qua...
    .... chẳng ai có thể nắm tay từ tối đến sáng...
    ... Đành vậy, anh hãy sống thật vui vẻ nhé... em cũng vậy...
    Không có anh, cuộc sống vẫn thế thôi...
    Chông chênh 1 chút
    U buồn 1 chút
    Và có thể trong những đêm mưa em vẫn khóc 1 mình
    ..... nhưng rồi theo thời gian mọi chuyện cũng phôi pha...
    Anh nhỉ... :)
    Em đã không khóc nữa trong ngày em thật sự xanh anh và em cũng sẽ không để mình khóc nữa... vì anh...
    "Em là người dễ quên" lắm... Anh đã nói như vậy mà... Em tin vào điều đó...
    Thật vậy, anh!
    :)
    "....
    .... Tạ ơn cơn gió lang thang
    Tạ ơn người đã sang ngang cuộc tình
    ... Tạ ơn hai chữ "Vô tình"
    Tạ ơn bốn chữ "Duyên mình cách xa"
    ... Tạ ơn Người, tạ ơn Ta
    Tạ ơn, uh thì cứ "tạ ơn" mà... Thế thôi..."
    :)

    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 16/01/2006

Chia sẻ trang này