1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    .... Tạ ơn Người đã quên Tôi
    Để thôi nắng sớm, mưa chiều buồn tênh
    ... Gió đông sóng gợn mặt ghềnh
    Đêm thôi thác đổ riêng mình, riêng ta
    ... Tạ ơn Người đã cách xa
    Để câu thề ấy... phôi pha... cuộc tình
    ... Tạ ơn những sáng bình minh
    Nguôi ngoai nỗi nhớ riêng mình mà thôi
    ... Tạ ơn Người đã quên Tôi
    Không gươm giáo, chỉ câu chào nhệ tênh
    ... Gió xưa thả lá bên ghềnh
    Theo dòng nước cuốn duyên tình cũng xa
    ... Tạ ơn giấc mộng ngọc ngà
    Đêm xưa hẹn ước, (nay) hiên nhà... thu rơi
    ... Tạ ơn mơ ước nổi trôi
    Đêm thôi dệt mộng... chơi vơi Đông về
    ... Tạ ơn năm tháng mải mê
    Lá xanh được mấy, vội chê lá vàng...!?
    ... Tạ ơn cơn gió lang thang
    Tạ ơn Người đã sang ngang cuộc tình
    ... Tạ ơn hai chữ "Vô tình"
    Tạ ơn bốn chữ "Duyên mình cách xa"
    ... Tạ ơn Người, tạ ơn Ta
    Tạ ơn, uh thì cứ "tạ ơn" mà... Thế thôi...!!!
    :)
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    20/01/2006
    Chả hiểu sao những ngày này nó cảm thấy chán nản và mệt mỏi 1 cách kinh khủng... Đi ra đi vào, nhìn đâu cũng thấy lạnh lẽo... 1 mình nó trong căn nhà trống huênh trống hoác... Nhanh quá, lại thêm 1 tuổi mới rồi... có ai như nó không nhỉ... vừa sinh ra đã mang theo bên mình toàn những tiếng thở dài... trời ạ...
    Ngày...
    Vừa chuẩn bị thay quần áo thì anh Hiếu gọi điện đến... Nó cũng chả biết ông này nhiệt tình quá hay là cố tình không hiểu nữa... chả lẽ cứ phải để nó nói thẳng ra là nó không - thích, không - muốn - gặp... thì mới chịu để cho nó yên à? Bực thế cơ chứ?
    Mà quả thật, cái ông này dù nó chẳng ghét nhưng thực sự không hề tạo cho nó 1 cảm giác muốn nói chuyện 1 chút nào... Nghiêm túc thì chả phải, bông phèng như những người bạn thì càng không... mà nói là Vô duyên thì lại hơi quá.... Hic hic... chết mất, dạo này nó làm sao thế này hả trời... sao mà hay xét nét người khác thế nhỉ?
    Hic hic... năm mới sắp đến rồi... sao lại chả có cảm giác gì thế này?
    Lạnh quá... gió đang về...
    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 21/01/2006
  3. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hà Ơi, Ông viết nhật kí đấy àh .Chu nhật đi nhớ phone cho tôi fát nhá .Rồi cùng đi cho có thầy có tớ ~<<~~< tôi làm thầy ~~~>>~~>~! Mà rủ cả thằng người yêu ông đi nhé ...
  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngày... , 20/01/2006
    Cuối cùng thì nó vẫn chưa có đủ can đảm để đến cái quán ấy... Nhiều lúc cứ muốn mình tỏ ra vô tình 1 tý nhưng hoá ra để làm được điều ấy cũng chả dễ dàng lắm
    Tâm trạng bực bội, nó xách xe lượn lờ lên phố mà suýt gây ra tai nạn mấy lần... mắt với mũi, tay với chân... dạo này sức khoẻ của nó chả ra làm sao cả.... hic hic... chán thế cơ chứ....
    Ngày...
    Lạnh quá... mắt, môi nó khô rang vì gió...
    Hix, lạnh! lạnh!
    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 21/01/2006
  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Phone theo số nào bây giờ???
    Mà rủ theo làm cái rè? Có đâu mà rủ?
    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 21/01/2006
  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    "Cảm ơn anh đã không quay lại nhìn em
    Cảm ơn anh đã không ở bên cạnh
    ...để thấy em thay đổi..."
    Những câu nói nghe ra càng thêm tội
    Cứ dội vào trong đêm tối xa xôi
    Người ấy nói trách mình hay hối lỗi
    Biết được sao khoảnh khắc ấy qua rồi
    Còn thời gian cứ lặng lẽ cuốn trôi
    Và nhấn chìm những gì là nông nổi
    Quay lưng đi mà không hề ngoái lại
    Chẳng kịp nhìn giọt nước mắt của ai
    Có lẽ nào như thế đã là sai
    Khi dĩ vãng đôi lần quay trở lại?
    Người thay đổi có khác xưa không nhỉ
    Mà trong hồn nghe có chút nghĩ suy
    Khoảng cách kia đã nói được những gì
    Hay cũng chỉ là chia phôi thuần tuý?
    Người ấy sợ yếu hèn nên nói thế
    Khi trái tim đã thất vọng tràn trề
    nhưng tình yêu vẫn lạc nhịp u mê
    Riêng níu kéo thì thật tình không thể!

    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 20/01/2006
  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách,
    giữa nguời và nguời
    lớn lắm,
    bàn tay chẳng đủ rộng
    làm sao ta đo được?
    ....
    khoảng cách
    cứ luồn qua kẽ tay,
    dù nắm chặt.
    ....
    Có những niềm vui đánh mất
    ta chẳng lấy lại bao giờ.
    Có những ảo ảnh hay vô tình cảm nhận
    giữa yêu thương - mong nhớ
    mải miết lặng thinh.
    trí óc u mê
    ánh nhìn khắc khoải
    làm sao vẽ những nốt trầm mãi,
    lặng
    và bản nhạc sẽ vỡ đôi
    như câu chuyện ..
    nơi ấy,
    khoảng cách , lớn dần
    đẩy chúng mình ra ngoài tiếng vọng trăm năm
    giữa không và có
    và,
    tất cả,
    trong bàn tay em
    là vụn vỡ ..
    khoảng cách,
    chẳng đủ bao dung!!!
    khoảng cách là cái cớ
    cho mọi lời chia tay ..

    [
    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 20/01/2006
  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    21/06/2006
    Tại sao hôm nay nó lại thấy chông chênh đến thế này cơ chứ?
    Đi chơi với bạn... ngồi lặng ngắt nhìn những gương mặt cười nói vui vẻ... cố nhếch miệng lên tạo thành 1 nụ cười mà thấy miệng mình méo xệch... có thành nụ cười hay không hả trời....
    PM với bạn 1 câu đơn giản rồi nó chuồn khỏi quán....
    Sương hay bụi nhỉ? Tự dưng nhìn cái màn mờ mờ ảo ảo trước mắt mà nghĩ vớ va vớ vẩn thế...
    Leo lên xe bus... cũng chẳng biết là tuyến nào.... Ngồi 1 lúc lại bước xuống... hoá ra mình lượn lờ sang tận BK mất rồi....
    Ngày...
    Mắt, mũi... nó rát bỏng vì gió... không khéo hôm nay về rồi lại ốm mất... hôm nọ đã thế rồi...
    Mệt mỏi quá... Uh, nó - lúc này....
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/12/05F5FFF1/
    Trong cuộc đời nào được như ý muốn
    Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
    Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
    Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi

  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mây và Núi
    Mây vẫn bay về bên núi cao
    Ru êm giấc ngủ của đêm nào
    Nằm yên nghe núi nồng hơi thở
    Gửi chút mơ hồ trăng với sao
    Nghiêng mình nhè nhẹ khóc thành mưa
    Chòm mây che núi mát ban trưa
    Những ngày mưa bão giăng giăng đổ
    Bởi mây xa núi nói sao vừa
    Mây vẫn muôn đời nhớ núi thôi
    Nên vòng xoay chuyển phải luân hồi
    Mây đem mưa tưới từng sức sống
    Để đóa hoa tình chẳng phai phôi ...
    Anh vẫn như làn mây đó đây
    Tình em như núi ngất men say
    Thời gian như chứng nguyền năm tháng
    Mây núi bên nhau... núi với mây...
    Hn, ngày... tháng... năm...
  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em viết cho mình
    Những giấc mơ màu trắng
    Màu trắng mong manh
    Của những ưu phiền
    Em đi qua những ước mơ
    Tiếng cười nói in sâu trong tâm trí
    Có nhưng giọt nước mắt rơi lặng lẽ
    Chiều cuối đông, lá đỏ mắt mong chờ...
    Em kiếm tìm gì?
    Những dự cảm ngu ngơ
    Cái lắc đầu
    nhẹ bỗng
    mơ hồ
    nhạt mất...
    Những yêu thương và những lời hờn giận
    Sẽ tan thôi ...
    Như gió thoảng ngang trời....
    Hn, ngày... tháng... năm...

Chia sẻ trang này