1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Chăm chỉ quá , bái phục
  2. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vote 5 ***** cho sự chăm chỉ , cần cù và ...kiên nhẫn !
    Hôm nèo Ngô típ nhé nothing!!
  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    cái người này online lúc nào ấy nhỉ? Hôm qua mình ngồi suốt mà có thấy mặt online đâu...
    Lạ thế?
    Mình gặp Ma à
    <==== sợ qué....
    Chả bít hum nèo Ngô tiếp nhưng mà cái vụ đi đóng xiền thì chuẩn bị mà chịu "xử lý" đi... Tui cáu rùi đấy
    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 22/01/2006
  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    22/01/2006
    Cụp máy xuống rồi nó ngồi thừ người ra tiếc nuối.... Tại sao nó lại nói những câu ấy nhỉ....?
    Hic hic... mệt mỏi quá...
    23t.... nó đến hôm nay mới thấm thía cái cảm giác hối hận vì 1 lời nói không - nên - nói là như thế nào....
    "Lời nói như mũi tên, bay ra khỏi cung tên là không thể lấy lại được"....
    Tại sao lúc đó nó không cân nhắc kỹ để đến bây giờ ngồi mà chông chênh hối hận như thế này cơ chứ?
    Hn những ngày này lạnh quá... Nó cứ vu vơ nhớ... vu vơ buồn.... Vậy đấy... những câu thơ cứ càng lúc càng điên... Nó ơi
  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nếu như có thể
    Tìm trong hàng ngàn người xa lạ
    Một điểm dừng
    ...
    Em muốn trút nỗi buồn anh mang đến hôm nay.
    Ánh chiều tàn cuối ngày bỗng hóa lạnh
    Em mãi nhìn vào chốn hư không
    Trong một chiều vàng, em muốn được thanh thản
    Muốn tự mình xoa diệu vết thương lòng.
    Ðêm tối sẽ mau chóng bao trùm thế giới
    Gió lạnh sẽ sớm buốt đôi vai
    Chỉ một chữ "quên", làm sao tìm anh hỡi
    Khi tim em, vẫn nhức nhối đau hoài?
    Kìa đã đến lúc loài người chìm trong mộng
    Em thấy mình lạc loài giữa thế gian
    ...
    Tìm đâu đây?
    Em vẫn không thấy một điểm dừng...
  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mưa ơi sao cứ rơi cho lòng thêm đau buốt
    Người đã quay lưng bươc
    Sao còn mưa còn mưa... ?
    Ừ, sao mưa sao mưa ?
    Cho bài ca buồn lặng trong tiếng nấc
    Cho mùa thu tóc ngắn
    Lặng im hát dưới mưa
    Ô này trời mưa ?
    Mưa có nghe không bài hát buồn ngơ ngác ấy
    Sao mưa rơi , rơi mãi
    Xoay tròn chiếc lá xanh non
    Rơi xoà qua tay trong chớp mắt
    Trong chớp mắt
    Vụt qua...
    Mưa ơi
    Ta muốn cùng mưa hát
    Như ngày xưa...
    Ngày xưa xa xôi ấy...
    Nhưng mưa mỗi ngày mỗi khác
    Ta cũng không còn ....
    ta của những ngày xưa....

  7. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Không ngủ được
    Mở cửa ra hiên ngắm sao trời
    Mình em đơn côi ...
    Đêm
    Không ngủ được
    Hình như là nhớ ai
    Vẽ vu vơ trên giấy
    Vài sợi khói thuốc bay
    Tưởng như anh đang đứng
    Gần đâu đây ...
    Đêm
    Không ngủ được
    Cánh hồng trong lọ úa rồi
    Mở ra cho mùi hương sót lại
    Ra đi cùng gió thôi .
    Đêm
    Không ngủ được
    Cầu mong trời mưa
    Ngày mai anh đến sớm
    Sẽ mang theo gió mùa .
    Đêm
    Em không ngủ được
    Một mình nhớ anh
    Trong bóng tối
    Khắc khoải
    Nhớ
    Mình em thôi...
    Hn, ngày... tháng... năm...
  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Trời buông nhạt nắng màu hoe
    Đưa tay rắc cái nhạt xoè vẩn vơ
    Vuốt ve tóc gió hững hờ
    Mắt môi khô đếm ơ hờ...ngác ngơ...
    Bóng ai lững đững vần thơ
    Tỉnh ra mới biết hoang mơ...nửa vời...
    Viết vu vơ thế.... rồi thôi
    Biết đâu mai ấy...mai rồi...biết đâu...
    Hững hờ cố bước qua nhau
    Giả như vờ viết ...u sầu...giả như...
    EA - 27/11/2005...
  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ?o Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết, mà bị lãng quên? bị xem như là hạt bụi sau những hào quang rực rỡ?
    ? là khi người thân quá bận rộn với cuộc sống đã không thể an ủi bạn khi bạn cần được nâng đỡ tinh thần?
    ? là dường như không còn ai trên cõi đời quan tâm đến bạn?"

    cảm thấy cô độc là điều nó sợ nhất
    đã có 1 thời nó cố quen với thật nhiều người .. có những người chỉ thoáng qua như làn gió không để lại dấu vết .. nhưng là 1 làn gió dịu dàng .. và đối với nó, thế là đủ ..
    Thời gian ấy .. nó chỉ cần lúc nào cũng có ai đó nói với nó 1 điều gì đấy .. lúc nào cũng có ai đó sẵn sàng nghe nói nó .. thậm chí vào lúc nửa đêm .. lúc nào cũng nói những câu quan tâm có thể là không thật .. Nhưng đấy là cảm giác bình yên và hạnh phúc .. khi được quan tâm 1 cách dịu dàng .. khi luôn có ai đó ở bên .. 1 cảm giác rất hạnh phúc ..
    rồi cũng có thể là quen quá nhiều .. nó cảm thấy trái tim mình chai đi .. bất kì ai đối với nó cũng chỉ là 1 làn gió .. thoảng qua êm ái và chỉ có thế ..
    nó cũng yêu quí ..
    cũng thương yêu nhưng hình như là 1 tình yêu không thật .. cũng chẳng biết nữa ..
    cho đến bây giờ .. khi tất cả chỉ là 1 giấc mơ .. thì đôi lúc nó vẫn ước có thể quay lại quãng thời gian ngọt ngào ấy .. chỉ là ước thôi, những ước mơ không có thực .. tất nhiên là nó chẳng bao giờ có thể quay lại cả .. mà quay lại để làm gì cái quãng thời gian điên khùng khi nó chẳng biết trân trọng tình cảm của ai .. và cả chính trái tim mình nữa ..
    ngày hôm nay của cuộc đời .. nó biết có những con người thực sự yêu thương nó .. nhưng đôi khi, trong những lúc hâm hâm .. nó vẫn cảm thấy thật là cô độc .. nó vẫn ước có ai đó ở bên .. nhưng không có .. cuộc sống mà - luôn luôn bận rộn .. chỉ là có tự dưng cứ thấy chông chênh làm sao đó...
    cuộc sống tất bật vẫn cứ trôi ..
    cái đáng sợ nhất của cuộc đời là đôi khi cảm thấy mình như bị bỏ rơi hay lãng quên ở 1 xó xỉnh nào đó trong trí óc của mọi người ..
    cái đáng sợ nhất là cô độc ..
    Với nó... uh, với nó... đó là điều đáng sợ nhất...
  10. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hà ơi ~ Em đang fấn đấu vào đảng àh ! Phục em quá ~ cố lên em nhé ...Chẳng mấy mà được đi học cảm tình đảng đâu em àh ...

Chia sẻ trang này