1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày.... tháng.... năm...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nothing83, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông,
    anh và tôi
    .... dài như truyện cổ tích
    truyện không có bà tiên
    cũng chẳng có mặt trời.
    Truyện về nước mắt,
    và chỉ có bóng đêm thôi,
    truyện chỉ một màu
    ngày - xưa và quá - khứ
    truyện của mùa đông,
    tan theo băng tuyết
    tàn theo tháng năm
    truyện của mùa đông !!!
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ngủ đi tôi, chuyện cổ của chính mình
    mùa đông xa, nắng dịu dàng như cỏ
    đêm buồn tênh, se mình trong hơi gió
    nỗi buồn dài, con phố khuất mù sương
    ngủ đi tôi, những kỉ niệm yêu thương
    chẳng biết nữa, bao điều tôi đã mất
    mưa cứ rơi, chẳng để lòng thành thật
    chẳng phải là, tôi đang khóc chính tôi?
    ngủ đi tôi, tiếng nghẹn nấc đầu môi
    để cô đơn, ru nỗi buồn bối rối
    để cô đơn, nghiêng nỗi buồn nông nổi
    để đông về, mưa khóc: ngủ đi tôi.....
  3. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    26/01/2006
    những cụm lục bình cứ bì bõm lội ngược trở về bờ ...
    sóng đánh, hoa vỡ , tan tác.....
    trời mưa to lắm ... cái rả rích thấm ướt cả đất trời ..
    Mưa to lắm ...
    Mưa - trong em ^_^
  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    27/01/2006
    Em trói mình vào những suy nghĩ ko liền mạch về hiện tại, tương lai... rồi lại tiếp nối bởi quá khứ! Choáng váng và mệt mỏi ... ]
    Em có lúc ung dung và thờ ơ với những thứ tình chóng vánh, những hy vọng không thành... !
    Em có lúc muốn giữ, muốn kéo nó nghiêng hẳn về phía mình, bỏ mặc tất cả.
    Em có lúc hờn ghen và có khi mặc xác!
    Đâu là em?
    Lạnh kinh khủng... những ngày cuối năm...
    Uh, lạnh....
    Khì .. đôi lúc vẫn tò mò và vẫn muốn biết c/s bây giờ như nào? Nhưng rồi lại gạt ra khỏi đầu, và quên lãng! Chẳng để làm gì cả ..
    Khì, nhiều lúc cứ tự đặt câu hỏi : Sẽ thế nào nếu gặp lại?
    Và...Chẳng thế nào cả! Đã gặp và đã cho nhau cơ hội và đã để nó đi qua. Cứ giữ làm kỉ niệm đẹp về những làn sương trắng, những hàng cây, những ly chanh leo và những ngọn gió... như thế lại tốt hơn cả.
    Uh, có lẽ...

    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 27/01/2006
  5. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    28/01/2006
    Có lẽ chẳng có ai như nó cả... Đã đón Tết 1 mình rồi thì chớ trong khi đó... tết nhất... con người ta soạn sửa nhà cửa để đón tết còn nó thì cặm cụi đóng gói đồ đạc để chuyển nhà
    Đau đớn thế đấy....
    Ngày...
    Mệt phờ cả người.... hic... hoá ra đồ đạc của nó cũng nhiều thật đấy... mà toàn những thứ vớ va vớ vẩn...
    huihuhuhuhu
  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    31/01/2006
    cho Kh: "Em vẫn mong ngày NGÀY ẤY là giấc mơ - thiêng liêng lắm nhưng sẽ thành QUÁ KHỨ - ai chẳng từng có một ngăn cho bóng hình ngày cũ - thì cứ nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ" ....
    có biết bao nhiêu điều.... em cần phải nói ra.... có biết bao nhiêu điều mình càng phải làm rỏ ràng... nhưng sao.... cứ mỗi lần mở miệng ra thì..... ko có lời nào ra.... cố gắng lắm nhưng mà không có lời nào ra hết....
    cũng như bây giờ... biết bao nhiêu điều cần phải viết ra... lại ko viết được.... Em phải làm sao đây Kh?
    Ngày...
    Nó đã điên rồi khi để trôi những cảm xúc của chính mình như vậy... Nó đã sai rồi, thật sự nó đã sai rồi...
    H* ơi... em xin lỗi...
    xin lỗi...

    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 31/01/2006
  7. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Amen !!vẫn bước đều vẫn viết đều ...!
  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Ta đi tìm mình trong cơn mưa chiều nay
    Mong gặp lại bóng hình ta thủa trước
    Từng giọt nước thấm đôi vai lạnh buốt
    Bâng khuâng cười : ?o Hạnh phúc ở nơi đâu ??
    Hồ xanh lắm, ta đợi người, rất lâu !
    Dẫu biết rằng người vẫnkhông hề hay biết ?
    Đối với người, ta chẳng là ai hết
    Dĩ vãng nhạt nhòa, thời kỷ niệm bay xa ?
    Chợt thở dài, ta có phải là ta ?
    Còn yêu người tại sao trong tim ta vẫn khóc ?
    Có đêm về nước mắt mặn chát không ngừng chảy ngược lên mái tóc ?
    Chẳng thể nào ngăn nguời đến trong những giấc mơ !
    Cũng có lúc ta ngỡ đã coi người là chuyện xa xưa
    Khi cho rằng tình duyên chỉ là mộng ảo
    Ta giấu lòng mình sau nụ cười giả tạo !
    Dồn nước mắt yếu đuối chảy ngược vào trái tim
    .............?

  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Không yêu anh
    Những đêm trắng lại trở về trong trống vắng
    Cặm cụi một mình, khua tay chat, đọc tin
    Đôi lúc vu vơ em đưa mắt chợt nhìn
    Đồng hồ trôi vội không ai người nhắc ngủ
    Không yêu anh
    Em không một mình tìm trở về chốn cũ
    Sợ gió thì thào khe khẽ bản "Good night"
    Không yêu anh
    Em chẳng còn nữa những sớm mai
    Chợt tỉnh giấc nhận ra mình đang nhớ
    Không yêu anh
    Em không còn ngồi một mình than thở
    Dù thứ bảy vẫn buồn với những cốc cafe
    Lượn lờ khắp nơi mặc mưa gió dầm dề
    Trong im lặng không một lời nhắc gọi
    Không yêu anh
    Em không còn ngồi viết thơ mỗi tối
    Nghe "to love you more" và nhớ tới một người
    Tập quên đi một bóng dáng, nụ cười
    Tập coi anh như là người xa lạ
    Không yêu anh
    Em không học "yêu" và "chờ đợi"
    Không học "ngoan", cũng chẳng học "nghe lời"
    Không học "tin" vào " lời hứa" của một người
    .....
    Và cứ thế... em hư... anh ạ!!!
  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ta đi tìm khoảng trống của trái tim
    Một khoảng trống chứa những điều thành thật
    Đã bao lần trong cô đơn muốn khóc
    Lại nhủ thầm xin hãy khóc trong mưa...
    Cố giấu nỗi buồn đi
    Vào những nụ cười trên đường ta bắt gặp
    Để nỗi đau chỉ trong lòng se thắt
    Cô đơn một mình, nó chực vỡ tan ra...
    Ta muốn đi thật xa
    Xóa nhòa ngày xưa cũ
    Để nỗi đau không còn đến khi màn đêm gõ cửa
    Ký ức u buồn
    Lặng lẽ tan dưới mưa....
    Ta có khóc đâu
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ?
    Một nụ cười quay quắt nỗi nhớ
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau...
    Anh à, đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau
    Tình Yêu có nhưng mà mong manh quá
    Em chẳng biết tình yêu như viên đá
    Pha lê dịu dàng nhưng cũng dễ vỡ tan....
    Em đâu biết rằng hạnh phúc sẽ sang trang
    Bên anh, ngày mai, có người con gái khác
    Dù cho em khi thu về man mác
    Phút cô đơn vẫn lặng lẽ mỉm cười... ^_^
    FAO - Hà Thành, ngày... tháng... năm

Chia sẻ trang này