Ngày... tháng... năm... Ngày... tháng... năm... Lính mới, thử post xem có được không đã. Hôm trước vào diễn đàn, trả lời một bài viết, chắc tại mình "củ chuối" hay sao đó, reply xong rồi, review post thấy cũng ok, vậy mà bấm nút send xong lại tìm hoài chẳng thấy bài mình đâu?! Không biết mình có nhầm lẫn gì không. Thôi hôm nay thử trước đi cho chắc ăn Du
Híc, hôm nay mới quay lại đây. Có những ngày cũng rảnh rỗi, cũng muốn viết nhưng mở ra rồi lại thôi, cứ ngồi nhìn mãi. Những suy nghĩ, những cảm xúc cứ lướt qua, lướt qua. Thấy mình giống như đang đi trên một con tàu, ngồi nhìn những suy tư đi qua mà không thể nào nắm bắt lại. Muốn viết rồi lại sợ, sợ không đủ sức diễn tả những gì mình nghĩ, sợ đắm chìm trong những thở than... Nên lại thôi, lại ngồi nhìn. Ở cái diễn đàn này có nhiều người viết hay ghê, mình đọc và "thấy" mình trong đó, tiếc rằng không có khả năng để diễn đạt thành lời. Hôm nay sếp đi vắng, công việc rỗi rãi - lại chạy vào đây. Nhìn thấy cái topic "Ngày... tháng... năm" sao mà nó "dở dở thế nào" nên đổi tên thành... suy nghĩ hoài cũng không biết đặt tên gì?! Mình dở nhất là cái khoản đặt tên, cứ mỗi lần chọn một cái nickname là cứ phải suy nghĩ "sói đầu, sói trán". Chán thiệt! À, mà hình như ở đây viết bài chỉ được sửa đổi trong vòng 48 giờ thôi? Hồi nãy vào chỉnh sửa thấy báo vậy. Ha, dzậy phải suy nghĩ à nha, để một lời viết ra rồi thì khó có thể lấy lại được. "Giấy trắng mực đen" nữa chứ thì chối cãi làm sao được Hôm nay mình lảm nhảm hơi bị nhiều, để rồi quên mất những điều hay ho
Vậy là chỉnh sửa hông được rồi. Hồi nãy muốn đổi topic thành "Vòng quanh bờ hồ" mà không được. Các bác Admin ơi, các bác giúp em với được không? Em có thể đổi tên topic này của em thành "Vòng quanh bờ hồ" được không ạ? Nếu được thì các bác đổi giùm em cái nhé. Cám ơn nhiều ạ! Du.
.............Cuộc sống luôn đầy ắp những niềm vui và nỗi buồn...trong cuộc đời quá rộng lớn này,ta chỉ là một dấu chấm...một dấu chấm nhỏ giữa mênh mông đại dương...xa xôi quá...khi ta một mình trong cảm giác trống vắng,khi cảm giác cô đơn chợt ùa về xâm chiếm trái tim ta...Một chiều mưa...
Vậy là không đổi tên topic được rồi nhỉ? Hôm nay ở đây có chút "xao động"... À, những mối quan hệ ảo - thật hay ảo, tốt hay xấu cũng là do mỗi người cả thôi. Dù sao mình cũng qua đó mà răn nhủ mình chút ít. "Này, đừng có ở đó mà mơ mộng quá, Du nhé!" Dù sao mình vẫn thích cái Diễn đàn này, tuy rằng mới chỉ biết gần đây thôi và chắc chắn rằng chưa biết nhiều về những gì sau "hậu trường" nhưng cảm giác vẫn thích thích... Ở cái thế giới ảo không ai biết mình là ai vậy mà cũng phải thấy "thích" mới có thể tham gia được, cũng chỉ là cảm giác, mình rắc rối nhỉ? Chậc, thư Tư - lại sắp hết tuần rồi. Thời gian cứ trôi qua vèo vèo như tên bắn. Có như vậy mới biết rằng mình sắp già rồi. Hồi còn trẻ, còn "nhí nhố" có bao giờ thảng thốt thấy thời gian trôi nhanh thế này đâu. Bây giờ một tuần cứ qua nhanh thật nhanh, lại thấy mình chưa làm được gì, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định vẫn còn nguyên cái status "pending" chẳng biết bao giờ "finish"... Chán thật! Có nhiều lúc muốn hét lên thật to (như lúc này). Muốn hét lên rằng "Mày là một con dở hơi!". Thật đấy, thấy con người mình cứ ù lỳ thế nào, không có chút gì tiến bộ cả... Hôm qua (hình như thế) vào Box "Sức khỏe" để đọc... Các triệu chứng về trầm cảm, rồi nghĩ "Không khéo mình bị trầm cảm thật". Dám lắm à, vì có hầu hết các triệu chứng, có cái dạo này ngủ được hơn, không bị mất ngủ nữa, nhưng tâm lý cứ thế nào... Chẳng hứng thú với cái gì hết, duy chỉ còn cái thú "Du lịch". Hề, cái này mê phải biết. Qua bên Box Du lịch đọc mà phải nói là thèm kinh khủng. Thèm đến độ không dám đọc nữa mất công về nhà lại vắt tay lên trán suy nghĩ làm sao để đi du lịch nữa đây? Mà thôi, hết giờ rồi, về cái đã, mai lại viết tiếp (nếu được) Du.