1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .. tháng .. năm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hyperlove, 17/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hyperlove

    hyperlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày .. tháng .. năm ...

    ... Đó là những lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng.
    Những nỗi đau rên rỉ trong từng khúc nhạc.
    Hắn cảm thấy con đường đi ngày một chông gai và không lối thoát.
    Mệt mỏi, chán trường...
    những cảm giác này lại kéo hắn về gần hơn với vodka.
    Thực ra hắn đang cố gắng vì cái gì ?
    hắn ko biết, ko hề biết,
    hay chỉ là để thoả cái lòng tham vô đáy vốn sẵn có của con người.
    Không, ko phải đâu,
    hắn không sống cho hắn,
    hắn đang sống cho những người hắn yêu thương.
    Hắn hy sinh, dằn vặt, trăn trở, suy tư... tất cả vì họ.
    Hắn cố gắng mọi thứ, bất chấp mọi thứ để giành giật
    Hắn quyết tâm lắm,
    đôi khi những gì hắn đặt ra cho bản thân hắn quá lớn,
    sức ép từ mọi phía chồng chất lên đôi vai khiến những đêm trăn trở người hắn như quịu xuống.
    Hắn mệt mỏi, quá mệt mỏi với cuộc sống thực tại.
    Hắn muốn thoát xác,
    bay lên thành những hạt tro ko dìu dắt ...
  2. beotronquay

    beotronquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi cố gắng và tất cả phải cố gắng, ai trong đời mình cũng vậy cả thôi.Khi vượt qua được rồi bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ nhiều.
    Cố gắng lên bạn nhé
  3. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Có thật hắn sống cho những người hắn yêu thương hay là hắn muốn khẳng định mình trong mắt mọi người. Những người yêu thương ta đâu cần ta thành công cái họ cần là ta hạnh phúc trọn vẹn. Chúc bạn thành công :D
  4. hyperlove

    hyperlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @betronquay : cảm ơn lời động viên của bạn ^^
    @k3lagthag : vâng, bác nói đúng lắm, nhưng người thân của hắn đã hy sinh tất cả để hắn được thành công, vây chăng sự buông rơi của hắn sẽ là có tội? hắn còn con đường nào để chọn ko?
    Hôm nay, nó lục tìm trong saintbury ko còn chai jacob nào... buồn. Uống tạm J.P Chenet với gói ngô dở trên bàn. Được cái nó dễ nuôi, dễ ăn, cứ cái gì nhai được là nó chiến tuốt. Nhớ lại ngày xưa, nó và thằng bạn nó ko còn tiền, vào quán chân gà nướng chỉ dám gọi 2 cái chân gà, 1 chai rượu, rượu thì toàn cồn, rồi mỗi thằng được 1 đĩa dưa chuột muối ( free mà ^^), ấy vậy mà nó cũng chiến hết chai. Kỉ niệm đôi khi cũng đẹp thật, nghĩ lại trên đời mấy ai được như mình - rượu thì uống nhiều lắm, nhưng mấy ai gọi là bạn rượu. Tối hôm đó lất phất mưa, chiến xong hai thằng còn đúng 2000đ, làm 2 cốc trà đá 2 điếu vina, chuẩn !
    Nghĩ lại mà phiêu...
    Được hyperlove sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 20/10/2007
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chán quá ! có lẽ *** bao giờ mình chán như lúc này !
    Mình chả còn cái đ... gì nữa , khốn nạn thật
    Hôm nay buồn cực ý : công việc , học hành , tình yêu ,lô đề .....đều kô fải
    hôm nay mới biết ngồi uống 1 mình chán thế nào ....Chán ***
    con xe nó bỏ mình đi mấy hôm truớc , hôm nay lại đến lượt em dế .... giờ mình chả còn em đ... nào !chó mực kô ?
    mình kô buồn vì 100đ lô , mình buồn vì con số nó fản bội mình , có lẽ suốt đời này mình cũng kô nắm đc nó , mình đã tưởng ...., mình đã theo đuổi nó bao năm ... cuối cùng nó chỉ là 1 con số bình thường ....mình có điên kô ?
    mình vừa lang thang ra phố , sao hôm nay đông thế , ah , thì ra hôm nay thứ 7 , chợt nhớ hẹn bạn đi sn mà *** nhớ , chắc con bé sẽ fải nghe " thuê bao quý khách vừa gọi ..... " nhìu lần ! cho chết con mẹ nó đi !
    mình lại vừa gặp 1 thằng ép xe 1 con bé vào lề đường .... sao vậy nhỉ ? À ! thì ra nó tặng hoa cho con bé ! tưởng thế nào ? nhìn con đấy xấu *** ____chán !
    về nhà mở máy tính , chậm vãi...., bọn VNN ******** ! trong khi chờ đợi lại vớ ngay cái gương , tự nhiên thấy đẹp trai hơn bình thường , cuối cùng thì đẹp trai để làm gì nhỉ ? ________chán VL !
    *** biết bao giờ mới khá đc ?chán hẳn ___ *** đỡ được !
    xin lỗi những ai fải đọc _______ tớ đang bị điên mà !
  6. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì sống cho qua kiếp người..
  7. hyperlove

    hyperlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @thuanginola : bức xúc bức xúc, welcome here, bác muốn toẹt cái gì cứ toẹt, ,muốn phang cái gì cứ phang, topic của em chuyên dành cho những người bức xúc + cảm xúc
    @k3lagthag : sống kiếp người, trả nợ kiếp đời....
    ... Tiếp tục hành trình rượu chè bè bét của nó, hôm nay nó vẫn chưa cho ra khái niệm gì. Ý tưởng thì nhiều lắm nhưng từ ý tưởng đến hiện thực thì còn cả một khoảng cách. Nó cũng ko xa lắm, ko vời vợi lắm, nó biết nó phải chờ, mà nó thì ngu nhất cái khoản patient, tính nó hay sồn sồn lên, hơi tí là thấy nóng hết cả lòng mề tim gan rồi. Cũng khổ cho những ai ở gần nó, làm việc cùng nó, suốt ngày bị nó giục nhặng xì ngầu...
    Rót rượu nào...
    Tợp phát đã rồi gõ tiếp...
    khà``````````````......................
    Hôm nay phấn khởi hơn, ko phải nhai gói ngô hôm qua, nó làm 1 nồi bò sốt vang, ăn bét xà nhe 2 hôm đỡ phải nấu cơm. Ngồi nghe secret garden, lâu lắm mới nghe cái thể loại này, đã não cho não luôn...
  8. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    kiếp đời... :D. không biết kiếp trước mình làm cái đêk j mà kiếp này mình gặp toàn thằng đểu...trong mắt người khác chắc gì chúng nó đã là thẳng đểu..trong măt chúng mày chắc tao cũng là 1 thẳng đểu nhưng tao đêk cần biết mọi người nghĩ gì về chúng mày cũng như chúng mày nghĩ j về tao, tao sống k phải vì chúng mày..chúng mày là cái đêk j trong cuộc đời này...chúng mày cũng chỉ là loại *** đái trong cái xã hội này ....nhưng tí nữa về tao vẫn phải nhăn nhở cười nói coi như không có gì xảy ra với chúng mày..mấy thằng bố đời dởm..mấy thằng *** đái.

    Viết cho Bố Mẹ...con vừa biết điểm tổng kết cuối năm ...con dc tròn 5'' bố ạ nhưng 5'' đấy của còn là do đồng tiền bố mẹ đã vất vả kiếm dc để mua cho con, để con dc tiếp tục học..con xin lỗi..từ trước đến j con chưa làm dc j cho bố mẹ con chỉ làm cho bố mẹ buồn thêm, con cũng không muốn như thế nhưng nhiều lúc con không thể vượt qua dc chính mình, con hèn yếu quá đúng không bố...con không muốn làm bố mẹ buồn thêm nữa nhưng cái dòng đời này..sao khó quá. Bố mẹ biết con hèn yếu thế này chắc lại thất vọng lắm...con hứa sẽ cố găng hơn...cố găng hết sức.
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống ????????????????
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2-tháng 2 năm-2222 (2-2-2222)
    k0 hỉu thế giới này ntn nhỉ

Chia sẻ trang này