1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .. tháng .. năm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hyperlove, 17/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chứ tất cả những điều này,chỉ biện minh cho tính ích kỉ,háo thắng.Tự vỗ ngực là làm mọi điều cho những người mình yêu thương?Vậy đã làm được gì,hay chỉ mang muộn phiền vào người và gây lên ánh mắt lo lắng cho người thân?Những mệt mỏi cũng chỉ tự mình gây ra,tự mình ôm đồm mà chuốc lấy thôi.Đàn ông hay thật đấy,luôn tự nghĩ mình phải có trách nhiệm với tất thảy mọi thứ trên đời.....Cũng chỉ là con người thôi,phải có giới hạn chứ.Vodka à,không thích.Hay chuyển sang ****** đi,cho có bạn.
  2. hyperlove

    hyperlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @coisoi : 2-2-2222, có một người đang nằm vểnh chân nhìn lên trần nhà rồi hỏi : ngày 3-3-3333 thế giới này sẽ ntn nhỉ
    @snowstormty : hay, phải nói là bạn "chửi" mình rất hay mình thích những người như thế, có gì là nói thẳng, nghĩ gì là nói toẹt, thích là phang... mà phang là phải phang thật đau. Mình cũng đã nghĩ rất giống như thế, tất thẩy, những gì mình sống vì cái gì? Mình ko hề biết, thực sự mình ko có phương hướng để tiến lên, mà mỗi lần tiến là... 2-3 lần thất bại. Tố Hữu có nói : " trong đường đời có dại mới nên khôn ". Chỉ có một điều làm mình mệt mỏi trên đôi vai, là những người thân đã hy sinh vì mình quá nhiều, để mình phải tiến lên... vậy cứ mỗi lần thất bại nếu là mình bạn sẽ có cảm nghĩ gì? Ích kỷ à, hay háo thắng
    ****** ? Uh, rượu thì mình thích lắm, rượu uống từ bình nào ko quan trọng, chỉ mong được say thôi...
    --------------------------
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua ...

    Nói đến tình yêu, phải nói đến những điều trăn trở
    Nói đến ưu tư, phải nói đến... Lý Mạc Sầu
    Trong tổng cái sự phê, luôn bao gồm cái sự pha, trong tổng cái sự pha, ko quên kéo theo cái sự phiêu...
    Uhmm... rượu đang nói đấy...
    Được hyperlove sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 26/10/2007
  3. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    tớ đâu có "chửi" bạn.Chỉ là con người ta có những cách nhìn khác nhau về một việc thôi,cũng như có những cách động viên khác nhau.Thế thôi.
    Tớ sẽ trả lời cho bạn,mình đang sống vì cái gì?
    Đầu tiên,sống vì chính bản thân mình đã.Thành quy luật của cuộc sống,của xã hội rồi,nếu không tự cố gắng,không tự vươn lên thì chính mình sẽ đào thải mình.Nói thì dễ,làm mới khó,nói thì ai chẳng nói được đúng không?Phải,chính thế mới sinh ra từ bản lĩnh.Đương nhiên,không phải lúc nào cũng vác cái mác bản lĩnh ra để đè những mệt mỏi,những rệu rã xuống tận đáy của mỗi con người được.Nhưng vấn đề ở chỗ,nếu không mang cái hồn,cái tâm,cái nhiệt huyết vào mỗi việc mình làm,thì,thất bại,chán nản,hay buông xuôi là điều không tránh khỏi.Những điều bạn tự đặt ra cho mình quá lớn?Vậy,có dành tất cả những cố gắng cho việc ấy không?
    Thứ 2,(phát triển theo cái ý của bạn)là sống vì gia đình,vì người thân.Nói vậy cho oai,chứ tự hỏi,mình đã làm gì được cho chính gia đình mình,cho chính những người thân thiết nhất,hay là họ cố gắng vun,cố gắng xây cho ta thì ta lại càng ra sức đập,ra sức phá.Hay những gì ta làm,những lần ta say,đấy là làm được cho người thân rồi đấy,làm cho họ cứ phải nhìn ta với ánh mắt lo lắng?
    Bạn lại sai nữa....."rượu thì mình thích lắm, rượu uống từ bình nào ko quan trọng, chỉ mong được say thôi... "cuối cùng lại thì say là kết qủa,hay là mục đích?Mà thôi,không có quyền gì để phán xét bạn cả,chỉ là tớ thấy hèn vô cùng những người luôn lấy một lý do nào đó để bao biện cho mình,hơn nữa,nếu "hắn" là một thằng đàn ông thì thất bại lại đổ lỗi cho việc mình đặt ra những mục tiêu lớn thì....
    Tóm lại là tớ hơi gay gắt một chút với bạn,với người không quen,vì tớ không bao giờ chấp nhận việc mà người đàn ông không làm được lại dổ lỗi cho một thứ gì đó.....tớ thất bại nhiều,thất bại trong cuộc sống nhiều,khiến cho bố mẹ lo lắng nhiều,nên có lẽ......dù sao cũng xin lỗi vì xổ toẹt vào bạn những điều tớ nghĩ,nhưng tớ không rút lại lời đã nói.
    Chúc vui!
    Cuối cùng lại thì đừng để trong tổng cái sự phiêu là tự đánh mất mình.
  4. hyperlove

    hyperlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @snowstormty : cảm ơn bạn đã cho mình những lời khuyên rất thật, mình thích nghe những lời như thế vì 1 chút nào đó bạn cũng quan tâm tới mình - 1 người xa lạ. Cảm ơn bạn nhiều lắm ^^
    1h02am : lại một ngày mệt mỏi trong chuỗi ngày tháng triền miên. Không ngủ nổi mặc dù biết ngày mai lại một ngày tất bật. Đã từ lâu như thành một thói quen là lấy rượu ra làm... thuốc ngủ. Nằm xuống chợp mắt rồi lại lục đục mò dậy lôi chai rượu ra. Có lẽ mình lạm dụng rượu quá. Không biết mình đã nghiện rượu chưa nhỉ, có lẽ bắt đầu từ lâu lắm rồi. Cuộc sống đầy những loại người : xanh đỏ tím vàng trắng đen lục lam chàm tím, thật là khoe sắc. Trong mỗi con người lại ẩn chứa cái sắc màu riêng mà người ta nắm giữ. Sống được hay ko, hoà hợp hay khắc khẩu, cũng phải "lựa cơm mà gắp mắm" - đũa mà cũng ko giữ được nữa thì mắm cũng phải trôi thôi... Đời là thế, uh đấy - lại đổ tại đời - thể nào bạn snowstormty cũng nói cho mà xem :D Sorry snow nhé, mình sẽ cố gắng sửa ko đổ tại cái này đổ tại cái kia nữa, nhưng cho mình thời gian ^^
    ... Mấy hôm nay bận việc, nhà cửa bộn bừa, đến chồng chén bát cũng chưa rửa, ko còn nổi một cái ly để uống rượu. Thôi đành tu tạm, ực ực...
    Những ngày này lái xe nhiều, hôm nào cũng chạy 200-300km, mắt mệt phờ. Mai bắt tàu đi, được ngày mai thong thả ngồi trên tàu ngủ. Cuộc đời thật buôn ba trôi nổi - lại lắng nghe tự khúc - bèo dặt mây trôi...
    Uống tiếp thôi...
  5. hyperlove

    hyperlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được hyperlove sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 08/11/2007
  6. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Uống tiếp thôi....uống nào.Lúc uống ấy là 1h02 hay là 8h25 ấy nhỉ.Làm một chai nhé,tớ thích cái loại này,cay xé họng....[​IMG]
    Tớ chẳng nói gì đâu,thi thoảng lúc chán nản,hay thất vọng về ai đó,về việc gì đó,tớ cũng hay nói "đời mà".
    Có một khoảng thời gian tớ phải dùng đến Elevon-C (hay cái gì đại loại thế,lâu rồi,chả nhớ nữa),nhưng dù sao thấy uống cái đó tinh thần cũng thoải mái hơn,làm việc bớt mệt mỏi hơn..Chán thật ấy nhỉ.
    Nhưng thấy các cụ nói chẳng đúng tẹo nào,"lựa cơm gắp mắm",mắm có gắp được đâu,chỉ chấm chấm một chút thôi,cho thêm cái gọi là gia vị ấy mà,nhỉ..Tớ thì chỉ sống theo ý mình,phương châm sống cực kì đơn giản "sống càng ích kỉ càng tốt",thế nên tớ không thấm lắm cái câu "lựa cơm gắp mắm".Tớ thẳng thắn,làm mích lòng người khác,nhưng tớ không lấy đó làm quan trọng,quan trọng là tớ không phải mệt mỏi vì tự hỏi xem mình làm thế này đúng chưa,đối xử với người này được chưa.,tớ chỉ cần không sống bằng quá nhiều gương mặt,thế thôi.
    Uhm,hôm nay tớ hơi đau đầu,nên cũng không nói chuyện với bạn được nhiều,hì,tớ lắm mồm nhỉ.Nhưng hình như tớ thấy vui vui vì có ai đó nói chuyện với mình,nhất là chưa phải là bạn nữa chứ,thấy cảm giác cởi mở hơn,thoải mái hơn.
    Rượu rót ra nào,uống mừng cuộc sống thôi,
    [​IMG]
  7. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở".
    Ngày... tháng... năm...
    Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Mình thích dòng suy nghĩ theo hai chiều của hyper và snow.Hai bạn không phải đang cãi vã mà đang tranh luận về quan điểm sống.
    @hyper Mình đã giống bạn,rất giống nhưng mình đã vượt qua được nó .Bạn biết nhờ gì không.Một chút may mắn chăng,không hẳn.Một sự giúp đỡ của ai đó chăng,cũng không phải.Trông time đó mình vẫn cứ bước đi...gieo hạt lên vùng đầm lầy đầy rẫy những ai oán của khổ đau,thất vọng và những sụp đổ không thể cưỡng lại...Mình bước đi với một mớ rối tung những bòng bong trong đầu...vẫn làm việc hoặc có thể nói là cố tỏ ra bận rộn để quên đi cái mớ hỗn độn nhớp nhúa,chằm bặp cắn xé não bộ và làm cái thằng người là tớ trong cứ lẩn thẩn ,ngơ ngơ....như thằng dở hơi bắt được tiền mà không biết dùng để làm gì.
    Rồi thời gian đó cũng qua,một số những hạt mầm mà mình gieo hạt đã nảy mần và như có phép lạ,cuộc sống đã lật sang trang khác...mà như bác Chu Lai nói...."lật đời".........
    Rượu........bạn rươu.......bạn.....bè chỉ là cứu canh cho tâm hồn chứ khó có thể giúp bạn "lật đời"...MK những lúc khó khăn nhất mới biết ai là ng` dang tay giúp mình...
    Mình cũng thích rượu,nhưng chỉ để vui thôi....không uống 1 mình được.Hyper có vẻ rất sành đời và biết chơi,biết làm việc,cố gắng nhé.
    Hãy gieo nhiều hạt giống tốt...một ngày nào đó sẽ có nhưng hạt giống nảy mầm đem về một vụ mùa bội thu đây ắp tiếng cười và hạnh phúc.....
    Sắp sang xuân rồi đấy !!!!!!!!!!
  9. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đâu đó trong đời lại bắt gặp những suy nghĩ hơi hơi giống nhau,chỉ hơi hơi thôi,nhưng cũng mang lại sự chú ý,để tâm cho mỗi người,nhỉ.Đọc CloneFire viết,lại thấy có điều gì đó...Tớ cũng dọc những điều bạn của ConeFire viết,cavoitudo ấy,cũng thấy những chuyện mà 2 người nói với nhau.Chưa đủ lớn để gọi là trải đời,nhưng cũng trải qua không ít chuyện.Thất vọng cùng cực,mất ngủ,lấy rượu làm bạn....nghịch ngợm lúc bé,phớt đời,lầm lì....nhiều,nhiều thứ cũng đã từng trải qua....tất cả.....nhưng rồi tớ cũng vượt qua hết,vượt qua những chuyện tưởng chừng như chẳng thể,vì đúng như bạn ConeFire nói,tớ vẫn cứ bước,vẫn cứ đi,dù là những bước đi dò dẫm,chập chững....Những lúc rối bời nhất,những lúc mệt mỏi,tuyệt vọng nhất,chỉ là những lúc xuống sức mà dừng lại,mà nghỉ thôi,đúng không bạn,và cuối cùng,với thời gian,với nỗ lực,với ý chí vượt qua,thì con người ta vẫn cất chân lên để bước tiếp,phải không.Nếu nghĩ ta không làm được,ta không thể,ắt ta sẽ không thể,nhưng nghĩ ta sẽ cố gắng,ta sẽ làm được và đương nhiên là bắt tay vào làm ngay khi ta nghĩ,kết quả cuối cùng là đem lại cho ta niềm tin,nhỉ.
    Tớ đã sai lầm một lần khi thương cảm,hay nói là đồng cảm với những người phải tìm đến rượu để rũ bỏ mọi chuyện,bởi vốn chính tớ cũng đã từng làm thế,tớ cũng đã có một bài học đáng để đời,nhưng tớ vẫn không thôi rút kinh nghiệm,không thôi tiếp tục chuyện trò với những người như vậy.Xin lỗi hyper vì có thể nói thế này sẽ làm mích lòng bạn,nhưng sự thật,tớ vẫn phải nhìn,dù vẫn chuyện trò với bạn.Và cũng giống như Fire,mong hyper cố gắng bước đi,những bước đi thật chậm,và đừng nhìn cuộc sống bằng ánh mắt mệt mỏi.
  10. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúa trên cao phù hộ cho con...chỉ còn 15p nữa thôi...hoặc con có thể giải quyết song mọi việc hoặc con có thể lún xâu hơn vào cái vũng bùn này..bao nhiêu lần muốn dừng lại nhưng không dc, nó cứ về rồi lại đi và lần này là lần cuối cùng...cạn lực rồi. chỉ cần 1 cuộc điện thoai thôi là có thể giải quyết dc mọi việc mà tôi cũng không làm dc nói đúng hơn là không nhẫn tâm. Muốn dừng lại cũng đếch dc đâm lao rồi phải theo lao thôi. chúc mày may mắn

Chia sẻ trang này