1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .. tháng .. năm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hyperlove, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cái tên snowstormty mình thấy xuất hiện trong các topic khác,khá quen thuộc,cám ơn một sự đồng cảm.Mình chỉ biết chia sẽ những gì đã trai qua để những người xung quanh mình có cuộc sông tốt đẹp hơn.Nói thế có quá không nhỉ...Mình đang bốc phét thì phải.Nhưng thực tâm mình sự sẻ chia ở thế giới bên ngoài là rất hiếm khi.Mình sống với những suy nghĩ đau đáu và những tính toan của riêng bản thân...ít chia sẻ.
    Vì lẽ đó mà mình viết hết ra đây những gì mình suy nghĩ.Như một sự giải phóng tâm hồn và thấy thanh thản...Mình mong snowstormty sẽ luôn có một cuộc sống tốt đẹp và nhiều niềm vui.
  2. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Fire!tớ đâu có cm vào nhiều topic đâu,ngại quá.Tớ chưa dám nghĩ đến là chia xẻ những gì mình trải qua để người xung quanh mình có cuộc sống tốt đẹp hơn,thực sự không nghĩ đến,chỉ là chia xẻ những gì mình trải qua,sẽ tự mình thấy nhẹ nhõm hơn,có thể nói là thanh thản hơn.Tớ thích cái ý nghĩ như là sự giải phóng tâm hồn của Fire,vì vậy tớ hay viết những điều,những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình,ở cái thế giới ảo này,cái thế giới mà hầu hết mọi người không biết tớ,và tớ không phải ngượng nghịu để có thể viết ra suy nghĩ của mình mà vốn tớ cũng không hay làm vậy ở ngoài đời thực.
    Ở ngoài kia,mỗi suy nghĩ,mỗt lời nói,chỉ sợ người khác thấy được,chỉ sợ người khác thấy cái hèn yếu trong mình nên dấu,nên khép nó lại,phải không,và thấy mệt mỏi lắm khi buồn cứ phải tỏ ra là vui,muốn khóc mà vẫn phải cười,tức giận ai đó mà không thể hét vào mặt người đó được.....
    Tớ cũng mong muốn cho người khác được vui vẻ,được hạnh phúc,được giảm bớt cái mặt nạ mình đeo với những người xung quanh...nhiều mong muốn lắm,thực tâm,nhưng tớ nhận được không ít câu nói là sáo rỗng....Có lẽ mong muốn cho người khác,nhưng không thể làm gì cho họ được ngoài những lời động viên thì đều là sáo rỗng hết nhỉ.....
    Chúc mọi người cùng vui vẻ,bớt mỏi mệt trong cuộc sống,và sống thật với chính mình hơn.Cũng mong điều đó với chính tớ.
    Cảm ơn Fire vì đã mong tớ có cuộc sống tốt đẹp,có niềm vui,Sẽ cố gắng để mong muốn của người khác không trở thành lời nói sáo rỗng,Fire nhỉ.
  3. hyperlove

    hyperlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @snowstormty: sorry vì lâu quá mình mới online, 1h02am? lúc đó là 1h02am đó, mình ko ở vn mà nên snow đừng nhìn h vn nhé ^^
    Mình chưa thử ****** bao h, là dòng whisky à? Để hôm nào thử nhé rồi nói lại cảm giác cho snow nghe :D
    Mình thích tính snow, thích ra là nói thẳng, ko thích thì nói là ko thích, so whatever u say do not care mình tự ái :D Bạn có quan tâm mới nói mình đúng ko? I''m so happy to listen to u ^^
    @Clonefire: Thích nhất bạn nói câu này :
    Một doanh nhân...
    Một nghệ sĩ...
    Một kẻ chơi bời..
    Một thằng khốn..
    Một gã họ Sở
    Một chàng trai chung tình..
    Một thằng lang bạt rẻ rách...
    .................
    nhiều mặt thật...
    Mà tao thấy vào vai nào cũng như nó là bản chất của mình vậy,chẳng biết có phải là sống diễn
    nữa không nhưng tao chỉ thấy mình....chân thành.............

    Mình cũng mong một ngày nào đó được như fire, có cuộc sống ổn định? Uh, vẫn biết cái từ "ổn" thì nó vô biên lắm, biết thế nào là "ổn" nhỉ? Mỗi người lại có khái niệm khác nhau, giai đoạn khác nhau, thời điểm, vị trí khác nhau - giàu, nghèo, trung lưu. Ngay cả một phạm nhân mới ở tù ra ko nghề nghiệp, ko nơi nương tựa - hay một chủ tịch tập đoàn có tiếng? Mỗi người một khác, có lẽ vì thế mới hình thành lên cái xã hội con người. Đã có đôi lúc tự nghĩ thật sai lầm là ai cũng như ai, tại sao người ta lại ko nghĩ như mình, dù những gì mình nói chỉ để tốt cho người ta thôi - cái đó là quá khứ khép lại rồi nhưng vẫn biết rút ra bài học đắt giá. Mình không dám nhận của fire 2 từ " sành đời " đâu, càng đi mới càng thấy mình chỉ là một con tép của xã hội ^^
    ==========================
    10h18pm: hôm trước đi ASDA mua được 3 chai The Reserve. Được cái thú vui của mình cũng "ít", chỉ mỗi... rượu, thuốc, và thỉnh thoảng thì trance :D
    Hôm nay tối thứ 7, cũng có những cuộc hẹn trance nhưng từ chối ko đi, cũng là vì nhiều lý do, nhưng phần lớn là vì công việc. Vẫn biết những mối quan hệ sẽ ko còn gắn kết được như trước,
    nhưng phải chấp nhận thôi... Người ta sẽ nghĩ thằng này thế này thế kia, ko vì anh em, chấp nhận thôi.
    Ngồi nhà uống rượu nghe trance - lòng buồn như sương khói...
    Lại nhớ ở đâu có bài :
    Anh ra đi lòng buồn như sương khói
    Gió đầy thuyền cỏ úa dạt ven sông

    Của Nguyễn Việt Chiến thì phải?
    Cũng tu gần hết chai The Reserve rồi mà đầu vẫn thế. Hôm nay gọi điện về cho ông bà già, mặc dù đã xong việc kia nhưng mình vẫn ko yên tâm, trong lòng vẫn một mớ rối bời. Đúng, có lẽ mình gánh nặng nhiều, hết việc A thì sang việc B phải nghĩ.? Tại sao phải vậy? Ai làm khổ mình? Uh không ai cả, tự mình làm khổ mình thôi :D
    Uh, tự mình à? Nếu ko phải người này đòi hỏi cái này, người kia đòi hỏi cái kia, mình có phải "tự" làm khổ mình thế ko?
    Còn quá nhiều thứ phải lo, còn quá nhiều người mình phải take care of...
    Cuộc sống ko đơn giản, nó là một chuỗi mắt xích - mắt xích của những... hạt tro không dìu dắt...
    Rượu nói đấy...
  4. hyperlove

    hyperlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chán...
    Buồn...
    Mệt mỏi...
    Lại lôi rượu ra uống...

    Hôm nay vợ ốm, khổ thân con bé cứ dật dẹo suốt. Công việc thì vẫn ngổn ngang chồng chồng chất chất. Mai lại phải chạy 3-4 trăm km. Không biết hôm nào mới kí được tờ contract cho dứt điểm đi, bây h mà nhỡ dở ra thì đúng là đời f*ck meseft quá... Lại một bài ca - thất bại nối liền thất bại...
    Những lúc này một mình đứng giữa nơi đất khách quê người mới biết sự "khốn nạn" của tạo hoá.
    Không có miếng cơm ăn sẵn, ko có bát cháo nuốt trôi... tự mình đứng... tự mình làm... tự mình gánh chịu...
  5. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ là hay thích xen vào chuyện người khác thôi,thích tranh luận chút chút ấy mà.Mệt mỏi vì công việc hả,gắng lên nào.Hình như mọi việc bây giờ đều quá sức thì phải.Là do đòi hỏi ngày càng cao của xã hội hay chính cái tinh thần của ta ngày càng rệu rã,cái nhiệt huyết khi mới bắt đầu công việc dường như biến mất hết?Thử nhìn lại xem,tớ,bạn,hay bất cứ ai khác,lúc bắt đầu đi làm thì thế nào nhỉ,giờ sao nhỉ?
    Có thể hơi ngớ ngẩn,nhưng nếu cuộc sống là một chuỗi mắt xích,thì khi quá mệt để nối những mắt xích đó lại,sao không thử một lần dứt đứt cái chuỗi ấy ra?Khó,phải không?thậm chí là không thể,phải không?Quá chán nản,mệt mỏi vì công việc,tại sao không bỏ nó đi và tìm cho mình một công việc mới để có thể khẳng định được mình,để có thể tìm lại sự hứng thú trong công việc?Có thể cái suy nghĩ của tớ có phần ngây thơ và chưa đủ kinh nghiệm để trải đời,tuy nhiên,tớ vẫn sống theo cách ấy,theo cái cách là sau mỗi mệt mỏi,tớ lại quyết tâm hơn,nhiều lần hơn để tìm lại hứng thú cho mình,trong các mỗi quan hệ cũng vậy,tớ chẳng để ý chuyện gì lâu,và cũng không tức giận với ai lâu,vì tớ có thể nói thẳng cái ý mình đang nghĩ,ngây thơ nhỉ,à không,có phần hơi ngốc nghếch.Nhưng hầu hết là vì cái ổn định đời thường và tâm lý không thích thay đổi mà mỗi người toàn tự bằng lòng,mà không,tự chấp nhận với những gì mình đang có,thế đấy.Mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi.
    Chăm sóc cho gia đình,cho người bên cạnh mình với tình yêu,với niềm hạnh phúc,không phải với trách nhiệm buộc phải làm,đấy cũng là một cách giảm bớt mệt mỏi,hyper ah.Tớ thích trẻ con,thích dạy chúng học,và thấy vui vui vì điều đó,tớ cũng mong hyper sẽ chăm sóc cho gia đình của chính mình bằng tất cả yêu thương,hyper nhé.
    Hơ,đến giờ phải đi rồi,lại có ****** uống rồi,hì,thích nhưng không có khả năng mua.Thử uống cái đó xem,thử nhìn cái dòng rượu được rót ra xem,nó hơi sánh,nên có cảm giác nó là một khối,một khối không thể rời cho đến khi ta ngắt hẳn cái dòng chảy ấy.
    Chúc hyper một ngày vui,một ngày không có mệt mỏi nhé.Và gắng lên,với tất cả sự quyết tâm,được chứ?
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cố gắng !!!...
  7. hyperlove

    hyperlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ... Life is not a game
    It''''s a war ...
    and...
    I am f*cking hate this war...

    10:07pm - London time - Drinking alone...
    Được hyperlove sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 01/02/2008
  8. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

  9. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngày thángnăm
  10. phuongtimHN

    phuongtimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Ngày... tháng...năm
    Trong kỳ thi Bài toán cuộc đời
    " Quá tam ba bận" là gì?
    Lần thứ nhất : Bạn giải sai , tớ biến thành lật đật, điểm F cho bạn , nhưng vì lòng tin đối với bạn, bạn được hiểu và thông cảm
    Lần thứ hai : Bạn giải sai , i am mad , điểm F- cho bạn , nhưng vì lòng tin đối với bạn, bạn vẫn được hiểu và thông cảm
    Lần thứ ba : Bạn giải sai , a joke, điểm F-- cho bạn , nhưng vì lòng tin đối với bạn, bạn được thông cảm nhưng k còn được hiểu
    Và vì sự kính trọng đối với Trời Đất, sự quý giá của một tình cảm cần rất trân trọng , nâng niu, vẫn vì lòng tin đối với bạn, bạn được trao cho lần thứ 4
    đề của bạn là
    "Trong bộ phim nào có hình ảnh một chàng trai trẻ vào một tối mùa đông đã đỡ lạnh giá, ở một nơi có tên "bên ô cửa bốn mùa", mắt nhìn xa xăm, trông ngóng mong đợi, trên tay là cốc cà phê nâu lạnh thứ 7"
    Mong bạn hết sức thận trọng, cân nhắc các thông tin để giải bài toán này, vì nếu có bất cứ sự sai sót thì ,k còn đủ điểm F để cho bạn
    Hỏi chữ ký của tôi à
    "Cuộc đời của bạn, của tớ chưa đủ buồn , chưa đủ khổ , chưa đủ đau, chưa đủ phức tạp, chưa đủ ... mà bạn còn khấy tung lên, làm mọi chuyện rắc rối thêm , bạn mới hài lòng hay sao. Nếu là tớ thông thường thì bạn đã lạc tớ k chỉ một lần. Chỉ vì một vài điều đặc biệt giữa chúng ta, cái j cần cố gắng hiểu, cần cố gắng thông cảm, có thể bỏ qua đc thì tớ đã k câu nệ, thậm chí bất chấp cả những nguyên tắc của mình, còn cố gắng để bạn đừng căng thẳng quá vì biết bạn đang bị sức ép nhiều>Tớ đã đặc biệt sủng ái bạn, chứ nếu một người trong tâm thế như bạn e rằng muốn tiến đến gần tớ 1 lycũng khó" - Trích hồi ký Na và Hồng, NXB Lao động Xã hội - số tháng 5-2003
    Được phuongtimHN sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 03/02/2008

Chia sẻ trang này