1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng ...năm....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 03/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng...năm....
    Ôi kinh thật, thế hoá ra mình đã, đang hoặc có dấu hiệu sẽ ....dây dưa vào đàn ông có vợ hay sao ấy nhỉ?
    Ôi số thôi sao khổ thế này?
  2. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    dạo này thường ghé box tản mạn, nhưng có lẽ mọi người đi tản mát hết nên vằng hoe.
    gió giật cột xiêu nhà hết gạo
    người thì không thấy...thấy thời không.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Badboy đừng có nghĩ chuyện này là quá to tát. Silv biết đến và thường xuyên đọc bài ở box TMSG này cách đây khoảng 4 năm nhưng chưa bao giờ viết bài ở đây cả. Cho đến đầu năm vừa rồi cũng vì?chỉ là một lần offline thôi mà, coi như mình thay đổi không khí trong 1 ngày thay vì việc ngày nào cũng một mình. Vậy mà Silv đã có những người bạn biết chắc rằng, không phải chỉ thay đổi không khí trong một ngày mà còn nhiều hơn thế rất nhiều.
    Khi một cái gì đó nó trở thành một phần cuộc sống của mình thì ngay cả khi bạn không lên tiếng, không cần nhớ đến nó vẫn hiển hiện trong bạn. Ồn ào, sôi động không có nghĩa là vui :-), im lặng, trầm lắng không có nghĩa là tẻ nhạt. Quan trọng là những gì bạn có thể dành và chia sẻ cho nhau.
    :-)
    Tôi khách qua đường trưa nắng gắt
    Nghỉ nhờ đây quán lệch bốn tường xiêu
    ....
    Tôi chợt nhớ chúng ta không nhà cửa
    Em tản cư, tôi là khách mười phương
    Biệt cố đô cùng nhau từ một thuở
    Lòng rưng rưng thương nhau quá dọc đường

    Khách bên đường - Quang Dũng
  4. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm
    Buồn quá, định thuê nguyên căn nhà cho tụi nhỏ các tỉnh về thi ĐH mà giá cao ngất trời, thui thì chịu năm nay không giúp được các em nữa rùi...ước gì mình là tỷ phú nhỉ? sẽ xây hẳn một KTX dành cho SV nghèo hiếu học....thôi ước mơ vẫn là ước mơ, hiện tại chỉ hỗ trợ được một ít tiền mãi lộ cho các em....tội nghiệp các em quá, ước gì các em thi đậu hết....để đất nước có thêm nhiều trí thức trẻ, hiểu sát với dân nghèo...có vậy đất nước mới tiến lên.
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mệt, định nằm rồi, con quái vật vẫn cảnh báo về tư thế nằm ngủ của mình. lâu nay, chẳng ai để ý nhắc nhở chuyện đó. mình cũng nghĩ là mình luôn nằm đúng tư thế khi ngủ. két quả là, đau lưng
    Nhận đc đt của xếp, lụi hụi online check mail. Ơ...tối chủ nhật, làm việc thế này cũng có....lấy được 2 chồng đâu.
  6. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao gì chiếu mình thế nhỉ? nhok thất tình, tìm mình khóc, cô bé hàng xóm thất tình cũng tìm bờ vai của mình, rùi thằng bạn thân bị tai nạn....mình lo cho nó cả đêm, má nó lại dựa vào mình khóc....hôm qua đi chơi với ttvnlo để giúp các bé mồ côi một ngày vui....một bé sợ con khủng long máy....lại khóc trên vai mình...ui kiểu này thì "Cry on my shoulder" mất.....riết rùi thằng bạn nói là....mày là "thùng rác" để người ta xả ....và tự nhiên khi buồn tao lại nghĩ đến mày...còn khi vui....kêu mày hoài không thấy....hôm qua 7 cuộc đt hơn 3 tiếng để an ủi 4 người, 1 giờ khuya chạy vào bệnh viện...bờ vai ta sao mà....hix hix...nếu ta gục thì ai sẽ là điểm tựa?!?
  7. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Bác trai xấu vẫn còn cái shoulder cho mọi người dựa là đáng rồi, chỉ sợ một ngày mọi người sợ cái smell shoulder của bác rồi chạy mất dép thôi.
    P/s: Khi nào có em hàng xóm muốn dựa vào bác mà khóc thì bác alo cho em, hế hế, hậu tạ pác chầu coffee
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đọc thấy đoạn Smell shoulder của Mót, thấy vừa buồn cười, vừa khiếp khi ...nghĩ đến
    Cuối ngày vào TTVN và TMSG. Bên trên 1 cái banner quảng cáo, bên dưới 1 cái banner quảng cáo.
    Chưa từng vào đọc trang đó nhưng không hiểu sao lại biết, đó là 1 tờ lá cải, toàn những tin giật gân, độ chính xác cần cân đo đong đếm lại. Giờ thì nhớ ra, không đọc nhưng vẫn biết bởi một số trang cũng lấy lại tin của nó đăng lên.
    Vào rồi thấy TTVN không đơn thuần là phi lợi nhuận như trước kia nữa. Nó đã được tương mại hoá theo thời gian. Vẫn biết đó là quy luật tất yếu khi muốn tồn tại..nhưng bỗng dưng thấy buồn một chút. .những lý do chẳng gọi thành tên.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày...tháng...năm...
    Tối chị gọi qua đi ăn mỳ Hàn Quốc. Chị hỏi về việc viết lách. Chẳng biết từ khi nào cứ hay nghĩ xa xôi về mơ ước của mình. Một câu chuyện dài để kể và đã bắt đầu...nhưng sao vẫn chưa biết đến lúc nào có thể dừng lại được khi thời gian chưa qua. Em vẫn tự nhủ mình rằng, đã không viết thì thôi, khi đã bắt đầu phải viết thật chân thực, viết để kể với những người em yêu rằng, cuộc sống thật đáng sống khi có niềm tin.
    Vi dụ như tối qua đường TQK, em kể với chị, có một thời em rất sợ khi đi qua con đường này chỉ bởi vì đã có lúc em đi bộ qua nó. Mỏi rời chân ra vì đã đi bộ từ chợ Bến Thành về đó. Vì em không thể nhớ nổi bất cứ gì xung quanh mình bởi nước bước bao nhiêu bước nước mắt rơi bấy nhiêu lần...
    Vậy nhưng em vẫn chưa từng từ bỏ và luôn ấp ủ...
    Nhưng đôi khi em cứ phập phồng lo sợ khi thấy điều gì đó ...Ví dụ như hôm nay chị hỏi...đọc có suy nghĩ gì không? ... Chẳng hiểu sao khi đọc lúc nào em cũng liên tưởng đến...
    Em sợ mọi thứ mong manh dễ vỡ. Sợ chẳng có gì là mãi mãi. Em sợ ai đó dễ bị tổn thương. ...
    Hiện tại cũng đẹp. Nhưng ai biết đâu được ngày mai mọi thứ sẽ khác. Vậy nên câu chuyện của em cứ giữa chừng, giữa chừng...
    Em vui khi có những người em thật sự coi như là anh chị em của mình, nhưng đôi lúc cũng man mác buồn 1 chút khi thấy những người tưởng chừng khó quên nhưng lại dễ quên....
    "Con người thường hay quên những gì mình đã cảm hóa" - Cáo đã từng nói vậy...Không đúng lắm nhưng đại loại vậy...
    Buổi tối sẽ an lành và bình yên. Chị nhỉ?
  10. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Nội dung hấp dẫn của trang được quảng cáo kia vịt hay gà thì chả ai biết.
    Nhưng thằng kia và trái tim việt nam online là anh em với nhau, chúng nó và báo dân trí, baamboo.com, bando.com,...đều cùng thuộc cơ quan chủ quản là VinCom Corp cả.
    Nếu ttvn đăng quảng cáo vì lợi nhuận thì nó phải bỏ phần tiêu chí hoạt động phi lợi nhuận đã đặt ra trước kia.

Chia sẻ trang này