1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng ...năm....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 03/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chị nghĩ cô chú mót có thể xì tốp vấn đề đó ở đây. túm đi túm lại thì mấy cái việc quảng cáo này nọ có liên quan gì đến...hoà bình ttvn hay hoà bình thế giới không? Thằng Bus có vì thế mà tiếp tục đồ sát thằng Bin không? Thằng Bin có vì thế mà tiếp tục ôm bom cảm tử nhảy vào nhà thằng Bus không? Giá vàng thế giới có nhờ thế mà giảm hay sẽ tăng vùn vụt theo giá dầu????... thôi kệ....thây chúng nó.
    Bọn tmsg tiếp tục sự nghiệp buôn bom đi.
  2. SallyLe

    SallyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi không post bài nào trên này dù thỉnh thoảng vẫn vào xem tình hình mọi người thế nào.
    Dạo này có vẻ mình thay đổi nhiều, vớ vẫn hơn nhiều. Thay đổi suy nghĩ tính tình hơn, và không ít một lần ai đó sẽ phải thốt lên rằng mình dữ và nóng tình quá, dạo này mình nói nhiều quá, dạo này mình khó chịu quá, dạo này mình vô lý quá...dạo này mình xấu xa quá, dạo này mình bất công quá, dạo này mình nhỏ nhen quá....
    Dạo này mình hư quá, vin vào lý do công việc bỏ nhà cửa không trông nom gì cả, tối nào cũng đi mất tiêu về nhà vật ra ngủ, sáng lại lật dật vớ lấy giỏ chạy đi.
    Dạo này mình thấy trống vắng, tìm mọi cách chạy trốn nó.
    Dạo này mình không còn làm mình nữa.
  3. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Mỗi ngày trôi qua lại thấy buồn nhiều hơn. Thất vọng nhiều hơn. Dấu đằng sau nụ cười là... khoảng trống. Giá như có thể undo lại tất cả... Giá như...
    Như thế nào gọi là BẠN? Như thế nào gọi là BÈ?
    Giờ đã nhận ra rồi phải không tôi ngốc nghếch????
    BẠN là khi mình gặp chuyện giúp mình gỡ rối, chia sẽ.
    BÈ thì khi thấy rắc rối, né cho xa...
    Sao bạc thế không biết. Đúng là cái số mình...
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Vậy là dạo này "mình" xì chét quá rồi đó "mình" ạ.
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Dạo này nhìn đâu cũng thấy bực bội, nhìn đâu cũng thấy buồn phiền, đi đâu cũng gặp chán nản và thất vọng. Nghi ngờ xung quanh, hoài nghi vào bản thân, đặt dấu hỏi vào tất cả mọi thứ, không tin cả vào những điều mình đang có. Ai cũng mang trong mình một khối u uất to đùng đùng đùng... nhưng ráng dấu sau cái cười (cố làm ra vẻ) toe toét.
    Đời, rất dở
    Nhưng vẫn phải nhăn nhở.
  6. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Lời quê chắp nhặt dông dài
    mua vui cũng được một vài trống canh​
    Giải thích cho silver hiểu không thì em ấy lại buồn, làm thế cũng tăng được một chút trong tổng lượng hạnh phúc của nhân loại
    Mỗi khi buồn thì tự thưởng cho mình một ly cà phê (mình cũng xứng đáng thế, nhưng đang bỏ ), hay rủ em RS chạy lăng quăng nhà bạn bè, không thì :"này ! đừng có hâm thế, dậy đi, buồn thế đủ rồi! tớ chả buồn nữa đâu". Hay: "kệ gã (ả), tại gã(ả) thế, việc quái gì phải buồn vì gã(ả)" Đôi khi tự mình thấy tâm trạng mình là do bản thân mình quyết định, tất cả mọi việc mình đều làm được, quan trọng là cái giá phải trả mà thôi, mà buồn thì chả mất đồng tẹo nào cả.
    Đến khi nào người mình thương (thương lắm cơ!) đi có pồ mà mình đứng vẫy tay, mi gió thì là đắc đạo, xứng đáng vào BH
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay, đêm cuối cùg ngủ lại nơi mà mình đã trú ngụ suốt 3năm....
    !
  8. SallyLe

    SallyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chị dọn nhà rồi àh, Chị dọn về chổ nào vậy chị. Thế có tiến hành tân gia nhà mới không chị
    Thế chị ổn định hết chưa vậy chị?
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thế là học xong, thế là cũng đã thi xong, thế là đã dọn nhà xong. hai cái đầu là tui làm, còn cái việc sau là bạn làm. Nhưng túm lại là đã xong.
    Cảm ơn Tờ hu và Ếch Silver đã mất toi một ngày chủ nhật, vất vả vì nắng, vì nóng vì đồ đạc quá nhiều và vì...xách nước.
    Thế là kế hoạch xe đạp lãng mạng của em Silver phá sản vì kế hoạch dọn nhà cấp tốc của tieuthu.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày?tháng?năm?
    Có những việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng thật khó làm, để rồi có thể chẳng bao giờ có thể làm?
    Đã nhiều lần nhìn chị ngủ, nhìn chị ngồi một mình?. Đã có nhiều lần muốn vòng tay qua ôm chị từ đằng sau lưng nhưng cứ khi chạm lại gần thì tay lại dừng lại. Chỉ là một hành động thể hiện yêu thương với người mình yêu thương thôi mà cũng khó làm. Nhớ, chỉ có một vài lần vào đêm, khi nằm xuống, quay qua nhìn và nắm tay chị.
    Đôi khi lại thấy lo lắng, bất an và cái cảm giác chênh vênh cứ thường trực bởi sợ, chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có gì là chắc chắn? để muốn quay trở về một nơi nào đó mà mình biết chắc rằng, nó chẳng bao giờ từ chối mình, dù mình có thế nào?
    Vườn trưa đầy nắng? với cây ổi mấy năm chẳng có quả nào qua khung cửa sổ?.:-)
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...Và một khoảng sân đầy nắng,
    [​IMG]

Chia sẻ trang này