1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng ...năm....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 03/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cho chị?
    Em mở ra trước mặt mình một tờ giấy trắng tinh và muốn viết nhưng chẳng biết bắt đầu viết từ đâu?
    Em muốn viết cho em, viết về những thứ bên mình? nhưng dường chữ nghĩa chạy trốn vậy. Công việc bận rộn làm em không kịp ghi lại cảm xúc của mình và cứ để nó tự trôi. Tự dưng hôm nay em lại phân vân về chữ ?otự dưng? của mình.
    Với em, ?otự dưng?, ?ođôi khi? hay ?othỉnh thoảng?? cũng chỉ là một cách lý giải cho cảm xúc của mình.
    Ví dụ, tự dưng em thấy lòng trống trải. Em muốn đến chỗ nào đó thật yên tĩnh, thật vắng vẻ ngồi? em mong mình đừng bận tâm đến cái gì, để em thấy lòng bình yên.
    Ví dụ, tự dưng hôm nay, em thấy thật mệt. Khi trở về đến nhà, bước chân lên từng bậc cầu thang em vẩn vơ nghĩ, nếu em khụy xuống đây, có ai đỡ em dậy? hay em sẽ phải tự mình đứng dậy?Leo từng bước thật chậm, em thấy mình mềm xèo? em thấy mình cần một bàn tay? chỉ là cầm tay dắt em đi trong lúc em chẳng biết nên bước thế nào cho vững?
    Ví dụ, tự dưng em thấy bất an, lo lắng? em không thể vui được mặc dù lòng muốn vui, em cũng chẳng thể khóc được mặc dù muốn khóc?Đó chỉ là cảm giác hay người ta gọi là trạng thái tâm lý? Nhưng vì nó mà em chẳng cảm nhận được mọi thứ quanh mình. Tình yêu của em, của người, của tất cả những gì em trân trọng, giữ gìn hình như đều trở nên vô nghĩa? Em rơi vào trạng thái vô cảm và lòng đầy giông bão? Em tìm kiếm một nơi bình yên nhưng nơi em có thể đến thì thật xa? Vậy là em cần sự chăm sóc nhiều hơn bình thường? để em thấy? dù em có ?ocố tình? hững hờ với tất cả thì vẫn có người chấp nhận được cái tính khí thất thường ấy?
    Khi em được là mình như em vốn là? mà chẳng ai bảo? sao em phiền phức? sao em nhiều chuyện vậy?
    Em có rất nhiều cái khoảnh khắc ?ođôi khi? khó gọi tên chỉ bởi vì em nhạy cảm hơn người khác một chút? Vì nhạy cảm hơn nên em có thể yêu nhiều thứ hơn người khác? và cần một tình yêu nhiều hơn người khác? một chút?
    Em nhạy cảm nhưng rất mạnh mẽ,
    Em mong manh nhưng rất bướng bỉnh,
    Em yếu đuối nhưng không hề nhu mì,
    Em bình yên nhưng cũng đầy giông bão?
    ?..
    Vậy nên đôi khi em lại sợ?Em bắt người em yêu cho em nhiều thứ vậy không sợ đến lúc người ta mệt mỏi sao? Vậy là em lại thêm một phần hoang mang? em sẽ khiến những người em yêu mệt mỏi? em sợ bởi không có gì là mãi mãi?
    Chiều nay Sài Gòn mưa ào ạt xuống? và em ước?giá như mưa có thể cuốn theo, gột sạch mọi bụi mờ trong lòng mình?. để em bình yên?
  2. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vườn nhà bạn đẹp quá, nhìn làm mình nhớ nhà ghê... Nao nao mãi trong lòng.
    Quê của bạn có phải ở miền Trung ko?
  3. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...tháng...năm...
    mới sáng sớm, mắt nhắm, mắt mở...buồn ngủ đến não lòng....hix quơ tay bật tin nhắn lên thì "XĂNG TĂNG GIÁ LÊN 19.000Đ/LÍT" tự nhiên tỉnh ngủ hẳn, ngơ ngác nhìn, chợt nghe rụn rời...tin hay không tin...xạo hả?...nhào lên mạng....hix...không phải là ác mộng...sự thật vẫn là sự thật....khiếp quá....ôi....mơ ước lương tăng giống như xăng lên cái rụp 31% mà không thèm báo trước....nhưng mơ ước đó quá xa vời....với đồng lương hiện tại, tương lai khổ trăm bề...chắc đi xe đạp cho đẹp dáng và rènt hể lực quá....thui đành yêu đời như thời đi học...ca vang trời bài hát "xe đạp ơi".....hix...vái trời xăng đừng tăng nữa nhé
  4. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy định đi đổ xăng, lười quá thôi thì trưa thi về rồi đổ, đến 10h sáng nghe tin xăng tăng giá, thấy bà ve chai đi qua định gọi vào bán quách em RS đi cho rồi, nghĩ lại tình nghĩa bấy lâu nay. Thôi thì thắt lưng buộc bụng cho em nó uống.
    Người ta đã hứa với nhóc, làm nhóc hứa với người ta, rồi người ta lại hồi lời hứa, nhóc chả biết làm gì.
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Họp review đánh giá kết quả làm việc 6 tháng đầu năm. Vui, không phải vì kết quả được đánh giá.
    Giữa cái xô bồ cuộc sống này, giữa cái thành thị bon chen này, thấy vui vì sự lựa chọn của mình cho đến lúc này là đúng. Không hối tiếc vì đã quyết định từ chối một cơ hội có thể tốt hơn, một môi trường có thể chuyên nghiệp hơn, một tập đoàn danh tiếng hơn... để khẳng định là ta được làm việc màmình yêu thích, trong môi trường phù hợp với bản chất của ta, ta đang cố gắng làm một công việc từ tâm, được đánh giá đúng cái tâm và được động viên làm cổ vũ nhờ chính cái Tâm trong sáng của cấp quản lý của mình.
    Nói như ai đó thì là vì "lòng yêu nghề "
    Như vậy, có phải đã là may mắn không?
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh đem trao cho em một nhành hoa giấy, hoa mong manh nụ như sương mai trong gió.
    Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phai sắc hương.
  7. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng....năm một hạt nắng, một giọt mưa cũng khiến ta xao động, ngày qua ngày chìm vào quên lãng, chẳng thèm nhớ ai, chỉ biết vùi đầu vào game....thế mà giờ lại chán, chẳng biết thế nào nữa, ước gì có một cô nàng xinh đẹp...cùng ta bước đi giữa đất trời bao la..
  8. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Bla...bla...bla bác trai xấu đã mún có "người iu", hê hê, bác trai xấu đừng chơi game nữa, học lấy một ít lịch thiệp, ăn mặc chỉn chu, ăn nói thanh nhã.
    Hôm nào mún rủ chị em đi chơi thì cứ nói là có em đi thì...ô kê....hê hê hê !
  9. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ngày ...tháng..năm...hix mấy hôm nay vàng biến động khủng khiếp..chủ yếu là tục không điểm dừng, TTCK thì chập chờn...lỗ to rùi huhu...
    hôm nay nhận được thêm tin: có thể sẽ giảm lãi suất cho vay theo yeu cầu của NHNN, tuy nhiên lãi suất huy động sẽ giữ như hiện nay. hix...kiểu này thì khác nào cho vay ra thì lỗ mà huy động vô cũng lỗ....chắc bị nghỉ việc wá....chơi game tiếp đây..chán wé rùi
  10. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ sắp chuyển vị trí từ CA sang "cầm CA"

Chia sẻ trang này