1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng ...năm....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...năm...một ngày chán quá, sáng mới vô đi làm đã cự lộn với bảo vệ siêu thị vì quyền lợi toàn bộ anh em, vô diễn đàn xem thì bài viết mới của mình bên TƯ VẤN TÌNH YÊU bị khóa với lý do đặc tiêu đề chữ IN HOA....hix..đọc quy chế trên ttvnol vẫn tìm không ra tại sao bị khóa do viết tile bằng chữ in hoa???? vô diễn đàn kinh tế thì hem dám vô vì dạo này chưa có bài viết nào của mình hay hay để post lên...ôi một ngày buồn, hy vọng chiều nay vui vui
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày...tháng...năm...
    Oải qúa. Chẳng muốn làm gì nữa. Chỉ muốn đổ đùng ra nhắm mắt vào, để mọi thứ trôi đi...
  3. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Không biết cô tiểu hư có biết ngày này tháng này năm 2004 không
    em còn nhớ hay em đã quên
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nàng ấy vẫn thế anh ạ.
    Thời hoàng kim ấy quên thế nào được mà quên
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em ngồi bên đời thương dĩ vãng
    Nghe trong lòng cây cỏ mọc hoang vu...
    Mưa...
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lên chùa ngồi nhặt cỏ may
    Đường xa gối mỏi, thõng tay giang hồ
    Bỗng dưng ran một tiếng "vô"
    Thì ra bia bọt còn chờ dưới khe.
    (Nguyễn Khoa Điềm)
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nửa đêm, nằm xem một bộ phim trên kênh truyền Hình HBO, lâu rồi bỏ thói quen nhắn tin rủ bạn bè xem chung một kênh truyền hình....
    Nhận một tin nhắn reply, cảm giác đột nhiên như mình chính là một nhân vật trong bộ phim ấy, bước lững thững trong đêm, hẫng...và rơi xuống hồ nước. Lạnh!
    Bố khỉ cái kênh HBO lúc nửa đêm
  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng này năm này nốt.
    Cô ấy nói với em là cô ấy chả nhớ gì cả ....
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày...tháng...năm...
    Vào đọc blog của chị... đang thấy mệt, đang thấy thật chênh vênh bỗng dưng thấy ấm lại, thấy vui vui,
    ...Vì... chị có anh ở bên cạnh...
    "Chị lo cho chị đi, đừng lo cho nhiều người nữa".
    "Chị có... rồi".
    Ở nơi ấy, tôi đã thấy hai người yêu nhau... họ đã sống... không mùa đông...không mùa nắng mưa...có một mùa...chỉ có một mùa yêu thương...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 23/09/2008
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sáng nhận một đống việc, lại thấy stress. Vẫn biết đó là việc của mình, kiểu gì thì cũng mình phải làm thôi, nhưng vẫn oải quá.
    Chán nhất là cứ sống hoài huỷ trong tình trạng chẳng? đẩy việc cho ai được.
    Đời em CB chưa bao giờ có được xếp quá 6tháng. Buồn thế.
    Việc nhiều quá, lại toàn việc chán ngắt. giời ạ. huhuhuhuh

Chia sẻ trang này