1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng ...năm....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 03/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh vào ngày thứ 6 ngày 13 tháng 8.
    SPAM thử cái xem có bị treo ko. nếu treo biết ngay là xui.
    Có ai giám lock tui ko ? tui đang muốn lock nè ......
  2. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...năm
    CS đem lại những trải nghiệm mới khiến tư tưởng người thay đổi...
    Bác oldtime vui tính nhở , hôm nay không phải ngày 13, bài viết cũng không phải spam, chúc bác 01 ngày may mắn.
    Được vantu_kt sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 02/10/2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngày...tháng...năm...
    Chết vì gái là cái chết rất dại.
    Nhưng...không chết vì gái thì, dại, gấp vạn lần hơn!
    Hôm nay, mưa mãi, trốn học thôi.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ...Cho chị...cho em....
    Tự dưng và không biết! - Jan 8, ''''08 5:45 PM
    Anh này,
    Khi một người nào đó hay kêu ca là mệt, là buồn thì anh có thấy ngán ngẩm, có thấy bị stress theo không? :-).
    Em chẳng mấy khi kêu mệt với ai, gần như chẳng bao giờ nói từ chán với ai, thỉnh thoảng nói không vui với một vài người. Nhưng nói bằng những dòng chữ, nói bằng tin nhắn...
    Khi em bảo em không vui là khi em thấy lòng mình trống rỗng.
    Khi em bảo em mệt với ai đó bằng những dòng chữ, những câu nói bâng quơ như đùa là khi em thật sự rất mệt.
    Khi em bảo em muốn khóc là khi em thấy lòng mình đau nhói, những vết xước cứ lần lượt gợn lên từ tác động của mọi thứ xung quanh.
    Khi em bảo em khóc, là nước mắt đang rơi, nhẹ thôi, và không có ai biết cả :-).
    Khì, em là một kẻ tự do vô lối. Em có thật nhiều tật xấu. Chắc là vậy rồi bởi lúc nào cũng chẳng có cảm giác gì, mọi thứ dường như trống trơn.
    Hết giờ tan sở đã lâu mà em cứ ngồi im trước màn hình máy tính và click vào hết trang này, trang kia. Có khi đọc kỹ, có khi đọc lướt, có khi chỉ xem tiêu đề, có khi lick vào rồi kéo chuột từ trên xuống dưới...cuối cùng quay ra.
    Khi đọc em thường tưởng tượng, mơ mộng...theo dòng cảm xúc của chính mình, đến những bờ bến xa lắm...rất xa. Những nơi với em là sự thanh thản, hạnh phúc và bình yên...rồi sau đó...quay lại thực tế...nhìn vào mình...nhìn vào người...em giật mình và thấy cay cay ở đâu đó...không biết nữa :-).
    Thế nào nhỉ? Có lúc em thèm luyên thuyên về những vấn đề vớ vẩn. Nhưng rồi như lúc này thấy mệt...lại muốn im lặng. Ngày hôm nay qua thật nhanh và em thấy mình trải qua bao nhiêu cảm xúc. Buổi sáng em thấy mình bay bổng, mơ mộng điều gì đó lạ lắm...em thấy vui vui và ngồi cười cả buổi. Trưa, nhắm mắt vào cho giờ nghỉ, em mơ đến một vòng tay thật chặt, thật ấm rộng trong mùa đông...Và, em cười một mình nghĩ đến những việc từ bao nhiêu năm trở lại...rồi nghĩ đến một ngày nào đó...nếu điều ấy xảy ra...Em ... vụng về, hay xấu hổ...em ...có lẽ chỉ to còi thổi chứ chẳng dám làm điều gì...chẳng dám làm cái gì nếu điều ấy không phải "TỰ DƯNG". Ví dụ, tự dưng muốn gọi cho anh vậy. Tự dưng muốn hỏi thăm một tí. Tự dưng muốn viết gì đó. Tự dưng muốn cười. Tự dưng muốn khóc...rất nhiều cái TỰ DƯNG như vậy!
    Cách đơn giản nhất em có thể giải thích đó là: KHÔNG BIẾT!
    Không biết bởi em muốn mọi thứ ở mình thật trong trẻo, không mờ đục và nguyên vẹn. Em đã mơ nhiều thứ, nhiều thứ đã làm em thất vọng...nhưng không vì thế mơ ước bị dập tắt...em vẫn sống...vẫn mơ và vẫn yêu...thậm chí còn sống tốt hơn kể cả khi đã bị tổn thương nhiều.
    Ngồi nghe đàn Tơ-nưng của Tây Nguyên, thấy thanh thản quá. Trong veo như tiếng suối, ấm áp của bếp lửa...gần như hơi thở của cuộc sống vậy...
    Hà Nội khi thành phố bắt đầu lên đèn...đẹp anh nhỉ? Em nhớ lắm cái cảm giác...đèn đường tràn ngập...hơi lạnh...về nhà...có một bát cơm nóng hổi...em không rõ nữa...nhưng ngày đó em còn rất nhỏ và Hà Nội khác xa bây giờ. Ký ức của em về Hà Nội bắt đầu có từ khi em 8 tuổi...kỷ niệm ...đổi thay...
    Chiều nay em để dòng status trên YIM của mình là: "... Em muốn nói với anh những điều thật lớn lao, vẫn luôn ở đây nơi tim em, tình yêu là bất tận...".
    Em sợ cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi...vậy nên...như lúc này em nghĩ đến điều...nếu mình yêu nhau...hãy ...yêu thật chậm. :-)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 03/10/2008
  5. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    Chết vì gái là cái chết rất dại
    Chết vì dại, sướng nhất là vì gái
  6. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ngày... tháng...năm..đọc bài viết cùa Sliver cảm thấy rất tâm trạng, đôi lúc cũng thấy mình có tính cách như thế hì hì, dọc bài mót Tú thì...xém xỉu vì ...không thể nói nên lới...hix
  7. L0v3LyPr0

    L0v3LyPr0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Hôm nay chả bít là cái ngày gì, tự nhiên thấy tai họa giáng xuống đầu uỳnh 1 cái. hx. con bé đang bon bon trên đường từ q8 về q7, cái đường rất to rất rộng rất bằng phẳng tưởng chừng như kô thể gây ra 1 tai nạn gì. thế mà ... hx ... 1 cái xe máy, brừm brừm brừm ( nghe tiếng rú ga mà thấy sợ ... giật mình ) lách vòe cái qua trái tay lái con bé, roài hok hiểu làm sao đó nó móc xe rùi kéo con bé bay 1 đoạn dài ... xém xỉu ... hx ... toàn thân chỉ có 1 cảm giác tê tê ... thế mà kẻ xấu xa kia vẫn dửng dưng đi tiếp mới tức chứ
    rất may là có mấy cô chú đi đường ra đỡ con bé dậy, còn hỏi nhà con bé ở đâu để đưa về ... hx ... bước vào nhà, mặt tái mét, cả nhà sửng sốt. nguyên 1 phần bên phải người đỏ choe đỏ choét ... hx ... ko gì có thể diễn tả được hết cái sự tức tối và đau đớn của con bé về kẻ là người mà hok phải người kia.
    tình trạng bây giờ hok đi giày dép gì được, đi bước thấp bước cao, tay có cảm giác như bị sái ... hx ... cả tuần còn đi học, còn đi tập clb người mẫu, còn đi diễn văn nghệ ... huhu ... làm sao mà mặc váy với đi dép cao gót mà tập mà hát đây
    1 lời nguyền rủa nhất thời dành cho kẻ mang đến tai họa cho mình, cho bõ tức
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày... tháng... năm...
    Đang thấy mệt. Vào TTVN đọc 3 PM, thấy mệt hơn. Tại sao người ta cứ thích làm rối vấn đề lên, nghiêm trọng hóa lên trong khi thực sự nó rất đơn giản.
    Sài Gòn nắng nóng kinh khủng. Bao giờ mới đến mùa mưa?
  9. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng....năm....
    CV vẫn vậy, một nỗi buồn dịu nhẹ xâm chiếm...Vui không trọn vẹn.
    @Silver: lơ đi em ạh, chả trả lời thì thôi, nó không ám em hoài.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    SG ngày...tháng...năm...
    Hôm nay vừa xong một việc toooooooooooooo!
    Thở cái phè, nhẹ nhõm!
    Mai, lại bước tiếp, những con đường chưa từng đi qua.

Chia sẻ trang này