1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng ...năm....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 03/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày....
    Hình như là bệnh thật. Cười không nổi với những tin nhắn spam của đồng nghiệp, biết bạn xì chét lắm rồi, vẫn kèm một câu " nếu ai không chịu nổi spam thì nói và cho T xin lỗi, T sẽ ko spam nữa" . Tự nhiên thấy vui về cái cách mà VNGmer cư xử với nhau, bảo:" nếu spam mà giúp you đỡ xì chét thì cứ làm đi". Như sáng nay, nhìn gương mặt phờ phạc của cô nàng Finance manager : "cả đêm qua tổng cộng có đến 3 người phải thức để gọi mình dậy làm báo cáo....." Chợt thấy thương đồng nghiệp mình ghê.
    Đám con trai trong team tổ chức party cho chị em, chồng Nhật viết mail thông báo cho cả team " party vào buổi trưa để tối ai đó cần hẹn hò ai đó, hoặc chờ đợi ai đó hoặc làm gì ai đó thì cứ làm".
    Theo như lời trưởng nhóm Legal thì "Nếu ngày 8/3 rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày ngân hàng không làm việc thì các nghĩa vụ sẽ được thực hiện vào ngày làm việc liền kề trước đó". Buổi trưa, rồng rắn kéo nhau đi ăn. Quán nằm góc ngã 4, chênh vênh trên làu 3, xập xình nhạc phong cách teen....nhìn xuống đám dây điện chằng chịt bên dưới, mỉm cười vu vơ nhớ đến một bộ phim hoạt hình hay xem.
    Nhìn, những gương mặt nhí nhố, chí cha chí choé xung quanh...thấy anh em team mình đáng yêu không gì kể xiết.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng ...năm...
    Góc phải màn hình, đồng hồ hiẻn thị 23h00. sau hai tin nhắn pm qua lại, diễn đàn có hai người trong đó có hai thành viên......
    Anh à, nhắn thế, không có nghĩa là cứ phải đi theo, xem em sống chết thế nào? hay trác táng nơi đâu. Đã bảo đó không phải là nghĩa vụ.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Buổi trưa, đang cơn lười ăn thì YM hiện ra rủ đi ăn...bậy bạ. Chậc...gì chứ, những thứ bậy bạ là mình thích lắm. Umh...không biết có phải những thứ mình thích luôn là những thứ....nguy hiểm không? Chợt nghĩ vậy vì nhớ mấy lần cũng sân si theo đồng nghiệp ra chợ ăn uống linh tinh rất ngon lành rồi về nhăn nhó....Ừmh...cũng bởi, ham vui.
    Cũng nghĩ là, có lẽ mình nên đi ra khỏi văn phòng. Thôi, thì cái gì rồi cũng sẽ ổn thoả. Cái gì cũng có thể dàn xếp, giải quyết được. kệ nó đi.
    Tự nhiên có thêm một bạn ở gần văn phòng, trưa trưa í a í ới rủ nhau đi ăn trưa cũng vui phết. Thương mấy bạn kia ở xa thiệt thòi.... Lại nhớ chị, nhớ cái văn phòng nằm yên tĩnh dưới những gốc sao già, mát rượi.... giờ thì, trưa tất tả chạy về với con. Chả biết, đến một ngày nào đó, tương lai của mình có....giống chị không? hik....
    Sài gòn chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu... buồn đấy, vui đấy, mệt mỏi, căng thẳng vẫn đấy, hiện diện như nắng, như mưa, như gió vẫn về mỗi chiều. Chạy loăng quăng dưới nắng trưa, nhìn những người lao động vất vả dưới nắng, dưới hơi nóng hập hập bốc lên từ mặt đường nhựa, những giọt mồ hôi của người chạy xe ba gác, vành nón lá sờn cũ của cô hàng rong bên xe trái cây, giấc trưa chênh vênh của chú honda ôm.....nhẩm tính, mỗi ngày, họ kiếm được bao nhiêu tiền? và còn ghánh nặng nào đặt lên những đối vai gầy , sạm đen vì nắng gió ấy??? Bạn bảo "ngồi trong văn phòng máy lạnh thì mát hơn" chợt thấy mọi vấn đề căng thẳng trở nên bé nhỏ, vô nghĩa...
    Mỉm cười chào bạn thay cho lời cảm ơn, bước chân lên những bậc cầu thang cẩm thạch cũng nhẹ nhàng hơn. mỉm cười với đồng nghiệp trong thang máy.... Những áp lực ... tự nhiên cũng trở nên ....có thể chịu đựng và giải quyết dễ dàng.
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày....tháng....năm.....
    Chị ơi, cho em mượn bản chính giấy phép XYZ.....- sử dụng vào mục đích gì hả em? - dạ em sao y để bổ sung cho HSơ ABC - cục DGE nó đòi. tsb cái bọn ấy. rách chuyện.
    Buồn buồn vác dấu đóng chơi
    Đóng nhầm bản chính buồn ơi là buồn...

    Muốn la rầm trời lên, mà nhìnmặt con bé hok dám la nữa, sợ nó khóc.
    Chả biết làm thế nào quay ra chửi rủa cái bộ TT&TT. tức
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Một email từ CEO chỉ vẻn vẹn hai chữ "Please help". Lẳng lặng làm. chẳng buồn hỏi lại. Mọi sự tranh cãi, ừ thì....cũng đã đi đến một kết luận rằng thì là xếp là xếp! Ok.
    hàn Quốc với VN cũng chỉ 4 giờ bay thôi mà
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hờ...rút ra một kết luận. nên chuyện phiếm trong lúc chờ họp. chuyện phiếm hay ho nhất là khen đối tác, hoặc đồng nghiệp mấy câu. rồi kết quả sẽ là "gật gật gật và gật..." tươi cười hớn hở. há há....(mặc dù đói thấy pà llun).
    Chuyện nhảm nhứt quả đất xuất hiện là những...ngoại lệ của Legal team - BS! - thoai, sống chũng với lũ. Đời nó thế đấy.
    hik...bà nội ơi, đói quá, lại đến giờ họp típ òi
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày quay tháng này em chóng mặt.....
    Biết là chẳng thể trông chờ vào sự hỗ trợ từ bss, từ chuyên môn, nghiệp vụ đến thủ tục đơn thuần và những thứ mà người ta hay dùng cái từ cực kỳ "mị nhân viên" như là tạo điều kiện công tác chứ đừng nói gì là dựa vào các mối quan hệ của boss. Đến việc xây dựng, quan hẹ, khách khứa....văn vân và vân vân cũng mình. Như chong chóng, tự xoay một mình. tự setup các cuộc họp, tự sắp xếp công việc, tự tìm hiểu, tự làm, tự.... nhiều khi dek biết mình có bss để làm cái khỉ gió gì nữa.
    Đã thế lại còn ngoại lệ. Ghét nhất là làm legal mà còn ngoại lệ. tuyên bố thẳng thừng là không giải quyết bất cứ một trường hợp ngoại lệ nào nữa, không chấp nhận có bất cứ sự ngoại lệ nào trong team này. Thế đấy, muốn ra sao thì ra. Một khi đã chán nhé, cóc cần, lượn luôn.
    Rối tinh rối mù vì lịch họp, lịch làm việc, lịch công tác, lịch học, các khoá học. Lao đầu vào làm thì thôi, ngẩng cái mặt lên, nhìn ngó, nghĩ ngợi lại dek muốn làm nữa. Kmn thì không đành. Đúng thật là khốn khổ, bỏ thì thương, vương thì tội. Em là người, là người đấy,có vẻn vẹn hơn 4chục kí thôi, ngày , chăm chỉ lắm thì ăn được hai bữa, toàn thứ linh tinh vớ vẩn, sức người chứ có phải sức trâu đâu, người chứ có phải là ...linh vật đâu.
    Không thèm nhắc đến thì thôi, nhắc đến là tự dưng lại...muốn ói. Bố khỉ... chả bít nghĩ cái khỉ gì? chả bít là tốt hay xấu? chả bít là nên hay không nên. chẳng oánh giá được, nghĩ đi nghĩ lại, mình chả có quyền phán xét.
    Grừ...... bực ghê
  8. thanhlh1412

    thanhlh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tuần mà cảm thấy mệt mỏi ...
    Công việc ... học hành ... lang thang ... cứ rồi mù cả lên ...
    Cái gì cũng ... Thanh làm ... Việc gì cũng ... Thanh làm ... Chỉnh sữa cũng ... Thanh làm ...
    Nhiều lúc cũng chán nản ... mệt mỏi ... muốn bớt việc cho xong ... nhưng giao rồi lại giám sát ... làm 1 mình còn nhanh hơn ...
    Trong người mệt mỏi ... Họp đàm phán ngồi trong phòng lạnh 3h, lạnh gần chết ... Thế là về mở yahoo, pm gấp "Chị ơi ! em bệnh rùi ... "
    Ngừoi mệt mà việc thì hối ... cái này làm chưa ... còn chỉnh lại mấy caí HĐ nữa ... ôi ... lu bu quá ...
    Nhiều lúc thầm nghĩ ... sao 1 ngày kô có 48h nhỉ ... mà ước vậy lại càng khổ vì phải cày hơn nữa ...
    Đối lúc ước muốn lại đối lập với thực tại ...
    Cuối tuần này thi rồi, chủ nhật tới lại phải thuyết trình chiến lược trên lớp ... mệt lại càng mệt ...
    Đành tạm gác sự nghiệp vui vẻ lại ... Buồn ...
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    8h30, điện thoại réo rắt, tiếng nàng GĐ điều hành tha thiết"em ơi..." chả bít thế nào. cứ gật cái đã. Lóp ngóp bò dậy...
    9:00 ra khỏi nhà. Nắng nắng nắng và nắng.... chán thế, hình như mấy ngày rồi, không lang thang hứng gió.
    Chát chít với một anh giai...blah ...blah...blah..... em phải vậy, phải vậy, phải vậy....Ui...thật tình, iu giai này quá lúc nào cũng chịu khó ngồi nghe, lại còn tư dzấn, lại còn động dziên lại còn....hài hước nữa....
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tin nhắn bảo là mưa đấy, nếu ra ngoài nhớ mang theo dù nhé.
    Xách túi, hối hả ra khỏi văn phòng, leo lên taxi, mãi mới đọc được cái địa chỉ mình muốn đến... vẫn thích cái cảm giác đi dưới những cơn mưa vội đầu mùa như thế. nhìn người, xe hối hả...giật mình, ngỡ ngàng vì mưa....
    Giống tin nhắn ai đó ngỡ ngàng bảo: Sao tháng 3 lại mưa em nhỉ?... anh đang đi xem đồ cưới.....
    Không trả lời. Mình có buồn không?
    Sau cơn mưa trời lại....hết mưa rồi, như lời bạn ấy nói. Uh, nắng lại rồi, buồn gì nữa, vấn vương gì nữa đâu. Nhưng viẹc gì phải làm như là vô tình thông báo những thông tin như thế? thế để làm gì?
    Chẳng còn buồn nữa, chỉ thấy gì đó cứ rỗng hoác ra ở phía dưới ***g ngực. Em mèo bảo, tim cách lấp đầy khoảng trống đi.
    Tìm à? làm vậy chẳng nên. Kệ, ngày mai thôi, lại đầy. Giờ đã là cái "ngày mai" đó rồi đấy.
    Và một ngày của em đã có đủ buồn, đủ vui, đủ trăn trở...., có bạn bè, có gió, có mưa, nắng vàng, trăng, sao.... vậy là đủ đầy rồi. Đủ rồi, thế thôi.

Chia sẻ trang này