1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng ...năm....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 03/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày cuối tháng 3....
    Chẳng có nhiều ý nghĩa lắm. Ngày cuối tháng 3 cũng chẳng khác những ngày khác là mấy, vẫn lượt phượt đến vp sau 9h sáng.
    Ngày cuối tháng 3 nghĩa là ngày nhận lương. Nghĩa là đúng một tuần nữa thì là ngày 7/4 và có nghĩa là thu7 là ngày 5/4. Ngày năm tháng tư là ngày ai ngu người ấy bít, thây kệ.
    Hôm nay, nói chung là nhận lương, nói chung là ...cứ sướng cái đã
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 31/03/2008
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ngày Năm tháng Tư là ngày gì vậy? Sinh nhật ai à? Cưới hỏi ai à? Đầy tháng ai à? THôi nôi ai à? hay là ma chay, giỗ quảy..., ơ không, thế là ngày gì thế?
    Nhật kí ( không lại bảo spam):
    Hôm qua đi chơi cả ngày, mệt, tối về ngủ, sáng dậy hết mệt
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng...năm....
    Gọi là ngày ...sướng là chuẩn nhất . Công việc thì đang đày ắp lên, cơ mà phải giành vài phút xả...sướng cái đã không thì....phí.
    Vừa tá hoả tam tinh vì mở ví ra không còn một cắc nào trong ví,...đong đưa cười cợt được một bữa trưa. Sướng tập 1
    Đi ăn trưa về, nhận được PM của xếp nhớn "em ơi vô phòn họp chị gặp"... nhìn sang thấy mặt xếp hớn hở như hoa, chạy ngay theo vào. và %$#*^$&^$^%$^%#$^@Y^$R&^%&^$^%#$%#%$^%#$%^#&^#$$#&#$...túm lại là thế. Thật tình thì....chỉ đơn giản nghĩ đó là việc của mình. Mình phải làm.......blah....blah..... cảm ơn xếp....cười như địa chủ được mùa.
    Không nhậu cũng uổng.
  4. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Phù ! Cuối cùng cũng xong việc. Cả tuần này bị la oai oái. Dạo này vận đen quá, chắc tại hay đi nắng Sang tuần sau phải làm quả xịt cầy xả xui mới được, cầy nam định + nếp đục = tuyệt cú mèo !
    Bố khỉ ! ông đẹp zai thế này mà nó dám bảo là mặt sĩ ( đúng không nhể?) ôi, nó bị bò đá thì ta hả hê, nó giúp ta thì nó không nói, ta hỏi thì mắng, chả biết nên thương nó hay cho nó cái gế vào đầu nữa
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày 1 tháng 4.....
    Còn đang ca hát chải đầu thì nhận đt "anh đợi ở Hi-end nhé" vâng rất ngon lành. Nhưng cứ thẳng đường Nguyễn Đình Chiểu mà lượn. Ai dè đợi thật. Ai bẩu đi hẹn hò vào một ...ngày cá
  6. betu_ML

    betu_ML Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm nay là cuối tuần....mai phải đi làm chán bỏ xừ...mai chẳng xuất xiết gì thì cho người ta nghỉ cho rồi, lên bật máy chat chit xì pem chẳng phải tốn tiền điện lắm ru.... grư````````` .... Sáng mưa chiều lười đi spam khắp nơi.... Chậc kệ qua tuần làm phát là xong chứ gì.... A..di...con ăn hiền ở lành qua tuần con làm nhé đừng chửi rủa nhé
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ừ, thì đã bảo, hôm nay là ngày " ai ngu người ấy biết" Minh có ngu không? không biết. Bị nghe chửi là ngu, riết rồi tưởng mình ngu thật.
    Đời ạ, đời chán lắm. chẳng ngu vì cái này thì lại ngu cái khác, Nói chung, cuộc đời là một chuỗi những sai lầm, sống trong sai lầm và....ngu muội.
    Chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn gọi taxi là phắn. điện thoại cà rịch cà rịch ...lần đầu đã cố tình không bắt máy, biết thế nào cũng có chuyện. Lần 2 thì phải nghe. Ngu nhất là không thể từ chối. mà ức nhất là boss này luôn tạo cho mình cái cảm giác "vui lòng khi làm" . Chẳng biết kiếp nạn trước mình đã nợ nần gì với her... hik... mà kiếp này her trở thành trở ngại lớn như vậy trong tất cả những quyết định của mình. Nói theo kiểu ....tử vi tướng số thì...Đinh tỵ ơi....ta hận mi.
    Lại cái đống HS, thế chẳng nhẽ bây giờ lại tự dằn vặt mình là train nhân viên chưa kỹ đã chuyển giao quyền sử dụng. huhuhuh...TA ơi là TA, chẳng nhẽ giờ chị lại....chửi em
    lại còn....
    lai còn...
    lại còn....
    lai còn...
    lại còn....
    lai còn...
    lại còn....
    lai còn...
    Ơi giời ơi...cáu quá đi cáu quá đi cáu quá đi cáu quá đi cáu quá đi cáu quá đi cáu quá đi
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
    Đã bảo là không nghĩ nữa, mọi chuyện đều có thể giải quyết được, cứ để đến mai rồi mình sẽ làm nó ổn thỏa cả thôi.
    Hôm nay, không chỉ bực bội, chán nản... không chỉ mệt mỏi vì công việc. Hôm nay nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình có một phần trách nhiệm khi để team lâm vào tình trạng này. Mình cũng là một memb trong team, và có lẽ mình cũng đã sai đâu đó trong cách xử sự thiếu khéo léo hàng ngày. Người ta, sống ở trên đời chỉ bằng TÂM thôi, có lẽ không đủ.
    Trong lúc vặn vai, bẻ cổ vì mỏi, vì giờ này còn ngồi đây, lọc cọc gõ linh tinh lang thang thì bắt gặp chùm hoa giấy bé xíu đã khô lại trong lọ hoa bằng giấy, lòng dịu lại....
    Cũng muốn nói "thanks", nhưng chả hiểu sao chỉ cười....
    Ngày mai.....ngày mai.........
    Ngày mai sẽ là một ngày mới !
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Rên tí.
    Khổ lắm ợ, ngày nào con cũng chỉ muốn nghỉ việc thoai. ngày cày đêm đau bụng hoạt sốt thế này thì ....thầy con cũng ứ chịu được.
    Dưng cơ mà khổ lắm lắm ợ, con không thể làm thế khi mà cả núi việc cứ ngày một chất chồng lên í.
    KHổ lắm lắm lắm lun í vì vẫn lo việc lắm dưng cơ mà cứ nhìn thấy cái......quả táo tàu (mặc định là gọi thế cho ló nhanh) thì con lại ứ mún làm nữa.
    Khổ lắm lắm lắm lắm cơ ạ, con thì quen cái kiểu suốt ngày bép xép bẹp xẹp... Con có khả năng làm nhìu việc một lúc giời đất ạ, chát chít này, tám này, xì pam này, nghe nhạc nữa....dưng cơ mà vẫn đảm bảo công dziệc. Dạo này, quả táo tàu làm mặt lạnh, không tám. thế là năng suất làm việc của con giảm hẳn. Đấy, khổ không
    Khổ lắm lắm lắm lắm lắm pà kon ạ. nhìn quả táo tàu loay hoay giải quyết cv, con cũng ngứa ngáy muốn nhúng cái mũi thò cái mỏ vào lắm. Cơ mà cứ nhìn cái mặt quả táo tàu là con lại ứ muốn í kiến í cò gì sất.
    KHổ lắm
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió...
    Gió vẫn thổi...
    Buồn phiền không mất nổi....

Chia sẻ trang này