1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng ...năm....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 03/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hê hê....mấy lúc thế mới thấy cái giá trị cao cả của bố.
    Sửa xe - Ba ơi!
    Đổ xăng - Ba ơi
    Dắt xe - Ba ơi
    Hết xiền - Ba ơi......
    .........
    Bố là tất cả bố ơi bố ơi.....
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 27/04/2008
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký say cafe....
    Đau khổ lắm, Tính ra thì đã gần 30 năm ( 4 năm nữa là tròn chứ mấy) sống và chiến đấu trên cuộc đời đầy rẫy chông gai và cám zỗ này rồi, nhưng đây là lần thứ 3 say (cafe). Nói thì chả ai tin, lại còn chọc "uống thật nhiều bia vào thì sẽ hết say cafe". chả thèm giận cho bực mình, xấu xí.
    Thấy thiên hạ hào hứng uống cafe, thậm chí cafe phổ biến như là một bữa ăn, có khi còn hơn cả một bữa ăn. cafe là một cái gì đó vô cung tuỵet diệu, người ta có thể sáng caffe, trưa caffe tối lại caffe. Thậm chí có cả hiệp hội caffe, hội chợ caffe, triển lãm caffe...Đã bao giờ có thấy có hiệp hội cơm, hội chợ cơm hay triển lãm cơm chưa? ra đường là thấy cafe, vào quán là caffe, công sở caffe thậm chí nước ngọt còn có vị caffe cơ mà. THế mà mình không biết uống. thế có Phí cực kì phạm văn đồng không? thế có ức không?!!!
    Thế là hôm nay em tập tành uống caffe.
    Sau bữa trưa hoành tráng những lươn là lươn cộng với miến, tổng thể là thế, còn chi tiết ra thì là một chén súp lươn và một dĩa miến lươn xào. lượn phượn ra hàng caffe, caffe vỉa hè đàng hoàng dưới một mái hiên khu phố cổ rợp bóng cây - thích thú, tuyệt diệu.. Gọi một lý nước cam đặc biệt , lại còn phải giải thích rõ ràng rằng nước cam đặc biẹt nghĩa là không đường, không đá và không pha thêm nước lã rõ ràng thế tránh trường hợp cái mình nó phát bực vì ly nước đặc biệt đựoc bưng ra lại ... quả nhiên đặc biệt . Xong xuôi đầu đuôi câu chuyện về nước cam, đến câu chuyện về caffe.
    Đồng chí bạn cố tình "lói ngọng" lại còn gào toáng lên là "em cho anh xin cốc "lâu lóng"". Bẩu - giời này sao không uống "lâu đá" mà nại uống "lâu lóng"?. bảo "thích". ừ thì thích. cũng kêu chị ơi cho em xin một ly bạc xỉu, chủ quán ngơ ngác không biết bạc xỉu là cái gì, bảo ở đây không có món í em ạ. Lại mất công giải thích rằng Bạc xỉu là cafe nhiều sữa và một ít caffe. Em phục vụ bưng ra cho một cốc sữa đặc ông thọ (tớ đoán thế, chứ sữa cô gái Hà Lan tớ nhận ra ngay) và một ít cafe - món này giống cái món sữa tươi cafe hoặc sữa chua caffe đám con gái cty em hay uống cùng bữa sáng ở căn tin. Em đành phải xin thêm một ít cafe nữa, em phục vụ mang ra cho một chén nhỏ cafe, em tương ngay vào một nửa chén, vẫn thấy cốc caffe của mình trắng quá. Chơi luôn nguyên chén. hê hê....
    Em thề với cả nhà là em chỉ uống có đúng 3 ngụm thôi, là em thấy khác rồi, em cố uống thêm ngụm nữa rồi thỏ thẻ với zai ngồi cạnh là "em thôi nhé". zai này không lạ gì emnên gật cái rụp bảo đừng uống nữa. hê hê...zai này rất sợ ghánh hậu quả .
    Thế là sau đó 10p, trong tâm trạng cực kì......đu giây điện, em lơ lửng, liêu xiêu trở về ks.... say good bye bạn xong, vẫn mò vào tháng máy được, vẫn mở được cửa phòng và vật ra giường...sau đó không bít bao nhiu thời gian thì toàn bộ những miến cùng lươn rủ nhau ra khỏi dạ dày em bằng chính con đường mà nó chui vào - thật là kinh khiếp.
    Điện thoại cà rục cà rịch....em nghe thấy cái giọng vô cùng đáng mến của thầy giáo ở thẳm thẳm đâu đó vọng lại bảo ra cái Highlands ở Tháp HN - vầng, em ra liền . vì em biết chỗ đó có món chocolate sữa trắng nóng, hy vọng nó giúp được gì cho em lúc này. Sau khi tu một hơi hết chai nước trong tủ lạnh, em thất thểu quần cộc dép lào phi ra cafe. Một hơi hết cốc chcolate uống hét ly trà, lại thấy không ổn, em đứng dậy bb thầy và lượn. Về đến ks, chúng nó lại đòi ra cả, thế là em ....cho ra. Đời rất dở.
    Phê như con tê tê...tê tê, nao nao, quay quay.... một cảm giác thật là....không giấy bút nào tả nổi.
    Chiều, anh hbb đẹp zai đến lôi cổ ra khỏi ks. Ừ thì đi...đi cho nó tươi tỉnh lên. Lại một đôi tông, một quần cộc, áo thun lượn ra phố. loẹt quẹt loẹt quẹt, tay xỏ túi quần ...mặt ngơ ngáo, ngó nghiêng.... giống hệt dân du lịch lần đầu ra thủ đô. kệ cái lão hbb đi đằng sau cười cười kiểu rất - chi - là - đểu.
    Quán cafe Phỗ cũ nằm khuất bên trong một cái phòng tranh trên con đường sầm uất nhất nhì cái thủ đô này, leo 2 tầng lầu, leo tiếp một cái cầu thang cuốn, (chắc khi em MYTA quay clip "nhé anh" mượn cái cầu thang này để quay) lên tâng thượng, mặt sau view ra hồ hoàn kiếm - chiều cuối tuần mưa bay aby, mặt hồ xám xịt.
    Ngồi thu lu trên ghé đặt ngoài cái bancon vắt vẻo, ôm cái chân thu lu gác lên lan can ngó ra hồ. cố dấu cái vẻ phê phê mỏi mệt bằng cách líu ríu những chuyện phố chuyện phường, chuyện ông tây kia, bà đầm nọ, cô bán hàng rong và hoa dưới phố.... khen anh hbb vẫn đẹp trai, phong độ, nhiệt tình ga lang và đáng iu như ngày nào. hbb cười vẫn - đẹp - như xưa bảo - anh vẫn thế, anh không thay đổi. ngoác mỏ ra cười bảo "em cũng vậy, em cũng vẫn thế" - dễ thương thế mà không hề thương tiếc anh hbb tương ngay cho một câu vuông góc vào mặt "em đen như củ súng, vẫn thế cái gì" . hừ.... Cứ thử sống vài tháng ở cái thành phố "cái - gì - cũng - thiếu - trừ - nắng" ấy thì biết
    Cuối chiều - lạnh. chắc tại đang phê nên sức đề kháng íu. lang thang ăn vặt rùi lượn về ks. Mệt quá, chơi hết nổi roài. bb hbb, lao lên phòng, lại cho ra hết. Đời còn gì khổ hơn không?
    Từ giờ thì xin cạch caffe nhé.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 27/04/2008
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [quote viết lúc 14:45 ngày 15/06/2006:
    Bay mấy hôm roài...
    Hình như đang ở tầng mây thứ chín?
    [/QUOTE]
    Ngồi ủi đồ vẩn vơ nhớ đến vài điều về ngày hôm nay và cảm giác thật tệ. Chị ra Nha Trang cách đây 2 tuần và mang về 1 kg khô mực để ở tủ lạnh. Trên kệ có một chai ******** để từ khi mình mới đến.
    Tối ngồi chat với chị bảo, khi nào chị ở Hà Nội vào phải huy động lực lượng để giải quyết chai ******** và kg khô mực của chị.
    Chị bảo, cô nương ơi, chị mang đi giải quyết từ lâu rồi. Lúc ấy mới với tay kéo tủ lạnh ra thì đúng là kg khô mực không còn trong khi ngày nào mình cũng mở tủ lạnh ra, vô mấy lần. Buổi sáng nay còn lau kệ sạch bóng nhưng không thấy chai ******** cũng không hề thắc mắc nó đã đi đâu?!
    "Người ta vào nhà em khuân vác hết đồ đi chắc em cũng không biết! Phải để ý tới mọi thứ xung quanh chút chứ".
    Lúc ấy mới nói với chị, tối qua ở nhà một mình em còn định ... giải quyết giúp chị mấy lon beer để trong tủ lạnh rất lâu nữa chứ. Nhưng nằm đọc sách xong rồi em quên mất ý định nhậu nhẹt một mình và ngủ mất.
    "Mấy lon beer chị cũng mang sang nhà K từ lâu rồi"
    "Hả, mang sang nhà anh K từ mấy tuần trước, tối hôm đi xem film á chị? Hic, vậy mà em cứ nghĩ nó còn trong góc tủ lạnh. Ngày nào em cũng mở tủ ra vô lấy sữa, trái cây sao mà em không thấy nó biến mất chứ?"
    Và sau đó là cảm giác, hình như mình không thể quan tâm được những việc như thế!
    "Em bay cao vừa thôi. Hạ bớt xuống đi để cho chị còn nhìn được chứ''''''''''''''''''''''''''''''''.
    Tối chủ nhật ở nhà một mình.
    Hạ ơi, xa em mấy mùa phượng rồi,?
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 27/04/2008
  4. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Dạo này zời bị hâm! mưa ! Rồi lại mưa ! mưa suốt ngày, nhiều khi mưa lắm quá đến nỗi không còn nước để mưa thêm được nữa, thế là lão chơi trò mưa 3 phút, giống như kiểu cái thời mà nhà mạng mới đưa ra khuyến mãi tính blog 3 giây đầu không tính tiền, thế là thanh niên nam nữ thi nhau nhá điện thoại :
    " mua cơm cho tau" cúp máy.
    "cơm gì?" cúp máy.
    "cơm gà" cúp máy.
    Mưa 3 phút rồi lại tạnh.
    Zời có õng ẹo thế không? xin thưa là không, lão ấy say rượu, ai không tin nhìn vào mặt lão thì biết, lúc nào cũng đỏ gay, gan lão hư hết rồi nên da mới xanh như da trời thế.
    Trời không hâm, thế thì người hâm ! chỉ tại lão trời hay mưa bất chợt, người cứ thế mắc mưa, về rồi chóng mặt, chỉ chóng mặt thôi sao? còi, thế thì làm sao mà gọi là ốm được? Nếu ở nhà thì là ốm hẳn rồi ! nằm đấy giãy đành đạch, thế quái nào mà lại không có cháo với trái cây ăn cho được. Thế nhưng ở trọ, chả có gì, ốm chỉ tổ thiệt thân, thôi không ốm nữa, lâu lâu chóng mặt tí cho vui.
    Hôm qua đếch ngủ được, nếu nói là sợ thì cũng chả phải, chỉ có cái nhắm mắt vào là lại có cảm giác không an toàn. Cứ như có kẻ nào đấy vô hình đang chực xơi tái mình. Rõ biết người ta không làm gì mình, mạnh ai nấy sống, thế mà vẫn cứ rợn ! dad monkey, chỉ tại mấy cái điện ảnh vớ vẩn đơm đặt nói xấu người đã khuất.
    Hôm trước lên nhà lão gà uống tí, về nhà mắc mưa tưởng trúng gió lên ở với zời luôn. Còn may, chỉ lên gặp zời nói chuyện chút chút rồi về, dạo này bất động sản đóng băng, giá nhà đất rẻ, lại nghe tin tt mới tậu zời về cho pác thanh mập nghịch chơi, hỏi xem giá cả thể nào:
    "nghe nói ông bán nhà rồi đấy hả?"
    "bá láp, tao bán nhà hồi nào?"
    "Thế bán cho tôi đi, không thì đếch ai mua đâu"
    "nhà tao đáng giá nghìn vàng"
    "đắt thế, giảm đi"
    Cò kè bớt 1 thêm hai, giờ lâu ngã giá vàng ngoài 400
    "Có vàng thì đưa đây, không thì bắt con Kiều đem lên đây cho tao cũng được"
    "dưới tôi đếch có Kiều, chỉ có 1 em tt thôi, ông có chịu không?"
    "kon tt thì cho không tao cũng không lấy"
    Cuối cùng mót cũng mua được nhà zời với giá 400, định khuyến mãi thêm em tt nhà mình cho zời nhưng lão đếch lấy. Ở trên đấy mát lắm, pác nào có ý lên chơi thì cứ nói là bạn mót, người ta sẽ tiếp đón tử tế nhá.
    Được hoacuanang sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 05/05/2008
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày..tháng...năm.....
    bắt quả tang mót chửi bậy. mót chửi toáng chửi toàn lên là dad monkey. hê hê ...eo ơi.....khíp.
    Đổi tt lấy nhà zời làm seo dược, tt còn đi mua zời về cho em út chơi cơ mà.
    Phen này mợ tát lật mặt đứa nào dám kêu mợ là "kon"
  6. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Zời gọi...hê hê, sozzy tỉu thư, phải gọi thế cho nó nhập vai
    ngày...tháng...năm....
    Tỉu thư hay bắt bẻ mót thế? mấy câu đấy làm giề mà bậy, bậy phải là mấy câu xxxxxxxxx kia kìa, lâu lâu buồn buồn hay bực bực thì lại nghĩ ra mấy câu thế
    Được hoacuanang sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 06/05/2008
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày...tháng....năm
    Thế là biết thêm một đứa bạn thân nữa của mình lấy chồng. Hôm qua về nhà, tên bạn học cùng PT nhắn tin hỏi thămrồi thông báo: "H đang chuẩn bị đưa bà xã đi mua đầm bầu?.
    Oé. Đọc tin nhắn xong thấy hơi buồn cười nên bấm số gọi luôn cho nó với ý định chúc mừng thằng bạn học cùng của mình lên chứ bố trẻ. Nhưng gọi hoài chả thấy bắt máy nên thôi. Khoảng 2h sau nó điện lại: ?oTôi vừa mới đưa bà xã đi về, giờ đang uống café. Hồi nãy đi đường, không biết có điện thoại?.
    Lại trêu chọc nó, hỏi, mấy bà xã có bầu mấy tháng rồi. Ông sướng nha, sắp lên chức! Ráng mà chăm sóc vợ cho tốt, ráng mà hoàn thành sứ mệnh của một người đàn ông, để trở thành người mà phụ nữ thấy cần mình. Nói xong một hồi thì chỉ nghe thấy nó cười bảo ?oBà cứ yên tâm đi, mai mốt lên thăm con tôi nhớ mang nhiều quà vào là được?.
    Hôm qua cũng có đám cưới một cô bạn học cùng ở quê. Hôm nay điện thoại hỏi thăm cô bạn, tiện thể chúc mừng luôn. Nghĩ cũng nhanh, từ khi bạn quen đến lúc cưới chỉ có khoảng 5 tháng. Mọi thứ diễn ra dường như rất suôn sẻ và như một câu chuyện cổ tích. Bạn quen người ấy qua điện thoại khoảng 2 tháng. Về quê gặp mặt được khoảng 2 tuần và bạn quyết định cưới. Thời gian chuẩn bị đám cưới khoảng hơn 1 tháng khi bạn trở về quê.
    ??..
    Nói chuyện bạn bè rồi lại suy nghĩ vu vơ. Cuộc sống không ai nói trước được bất cứ điều gì. Nhưng khi mỗi người dám tiến lên một bước thì chắc hẳn họ đã tự tin hơn những người khác một bậc. Tự tin về bản thân mình là sẽ làm được, sẽ đi được con đường của mình khi đã chọn một lối rẽ.
    Vậy nên cũng muốn chúc cho chính mình, cho những người bên mình, hãy tự tin lên hơn một chút, để bước một bước dài hơn?cho tình yêu, cho cuộc sống?.của chính mình.
     

    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 07/05/2008
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thế đấy...cả mấy câu mà chú cho là không bậy, chị cũng bị cấm tiệt. Chán thế cơ chứ. Đời chả còn gì vui khi không được....dùng tiếng lóng và văng loạn xạ. hứk....
    Ngày tháng năm.....
    Đi công tác về bị dzí te tua mùng mền.... đời là bể khổ. có phải không?!
    Cuối tuần lại xách túi ra đi, may mà chưa có chồng, không thì bị chồng bỏ, không bỏ thì chồng cũng theo gái mất thôi.
    Ôi zời ơi, chồng ơi....anh ở đâu thì cứ ở yên đấy đã nhé.
    Tiếc cái đống gần chục tr bỏ vô mấy cái khoá học, tiền đóng rồi, mà thời gian học thì không có, bít thế cứ để trong ngân hàng cho nó sinh lãi chơi...hik hik....
    Sức phẻ như con chó ghẻ, đấy là đã hạn chế thuốc tây cực độ rồi. Mẹ bảo, dùng thuốc Nam cho nó lành, vầng, lành thì lành cơ mà mất công quá, thời gian là vàng chứ thời gian có phải là ....thuốc đâu.
    Đến cả câu "dad monkey" cũng không được văng ra, thế thì có uổng không? ! nghĩ lại tiếc cái công sống trên đời này mấy chục năm, mắt thấy tai nghe, học hỏi đựoc bao nhiêu câu chửi. Bị cấm đoán thế này có phải là ....thui chột kiến thức và vùi dập nhân tài không?
  9. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Đi làm đúng 1 tuần rồi, than vãn cũng nhiều rồi... Túm lại là vữn chưa quen dc cung cách làm việc như thế... Mới vào nói nhiều ko tiện, lề lối cũ kĩ hết rồi, đi vào thói quen lối mòn... Quen biết thì quen biết chứ, bóc lột gì quá trời rứa, sáng vô là công việc, chìu hết giờ mà tay vẫn lia lịa việc, lại giao việc chẳng cần ngó đồng hồ... Khiếp ... còn bỉu mang về nhà rảnh thì làm....
    ........ 2,5 năm là thời gian mình cắm sào ít nhứt tại đấy.... chẳng thể thấy dzui nổi " ở đây làm vui hơn bên kia phải ko em? "....cừơi trừ....
    ........ "Buồn ơi là sầu "........
    Tự nhủ cho mình vui vẻ lên vậy..............
    Buổi tối vui vẻ !!!!!!!!!!!!!..... con mèo già .......
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buổi tối 8h30 mới về đến nhà. Chưa kịp bước lên nhà lại đi vì...anh với chị đang ngồi cafe ở đó, em đến cho vui.
    Cafe trong một biệt thự cổ. Không, phải là, vila cũ, bên một con đường cũ, không phải tuyệt đối yên tĩnh nhưng yên tĩnh. Nói là không hoàn toàn tuyệt đối yên tĩnh vì vẫn nghe thấy tiếng xe chạy, yên tĩnh bởi vì thỉnh thoảng...nghe thấy tiếng ngáp rất ...hồn nhiên của chú giữ xe quán bên cạnh.
    Quán cafe không nhạc, không màu mè, không kiểu cách chưa nói cái gì cũng đơn điệu, không khớp nhau lắm. Từ các bộ bàn ghế chẳng có mấy ai ngồi đến các bức tranh treo trên tường nhưng theo cách nói của ... ai đó thì...chẳng "art" chút nào...
    Vậy mà có 3 kẻ vẫn ngồi cắm cúi vào một cái laptop và cười, nói đủ mọi thứ truyện trên đời.
    Ơ, mọi thứ dường như không khớp lại trở nên ...rất hợp nhau...bởi vì đó là một quán cafe, trong một vila cũ, bên một con đường cũng cũ...
    Và ngày...tháng....năm...trôi...

Chia sẻ trang này