1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng ...năm....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm... từ mức lương 800,, ta đã quyết định nhảy sang một con đường khác, chỉ có một mình đi. Không dám kể cho một ai trong gia đình vì sợ để người khác lo lắng. Ta đã ôm mộng lớn lao, bây giờ khi đã bước chân vào mới thấy con đường ta đang đi khó khăn biết chừng nào. Những khoản nợ nần, những khoản lương cho mười mấy con người rồi sẽ ra sao đây ???
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Giờ học là từ 5h30 đến 9h30. 6h15 mới hết giờ làm việc ở công ty. Đau đầu lắm, chẳng biết làm thế nào. Xin xếp? hik... dạo trước cũng có vài trường hợp học tiếng anh , xin rồi. Xếp chỉ nhỏ nhẹ nói "chị không muốn riêng team mình lại có ngoại lệ như thế, các em thu xếp lại thời gian...." Nghĩ mãi, rồi thì cũng phải nói chuyện, đầu tiên là chuyện vui, được miễn mấy môn, nghĩa là thời gian đi học sẽ ngắn lại, rồi mới đến chuyện giờ giấc*(&^*&%^&$(()*&^&*%^&%$^.... " em sẽ đến làm việc sớm và về sớm đc không?" ai dè lại ok vui vẻ dễ dàng thế sau câu "cố gắng đảm bảo công việc và học hành, chị biết là sẽ khó khăn lắm..." . trời ơi, xếp siêu đáng iu.
    Vi rut tấn công máy tính, hik....ai bẩu là usb póc tem thì không có virut? thật kinh khủng, ngoài sức tưởng tượng, không thể tin được. IT chửi bới om xòm. chửi đổng không, chứ dính tên mợ vào là bít tay mợ à.
  3. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...năm...vô công ty chẳng có việc gì làm, mọi thứ như dừng lại, chẹp chẹp..buồn ngủ quá...vô ttvnol định viết bài...đánh chữ..xóa...lại đánh..lại xóa....muốn viết rất nhiều, nhưng sao chẳng có ý gì? thui spam thui...
  4. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....tháng ..........năm....
    Sáng đầu tuần nào mặt mày đứa mo cũng khó chịu ... nghỉ 1 ngày mà việc cứ ì lại thứ Hai vô phờ râu.... Chán.....
    @ VTB: mún spam hử? theo chưn tớ nì??? khố chỗ để so*`
  5. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ngày..tháng...năm, viết mấy bài spam lên, bị cảnh báo 2 lần, 1 lần vì ham hố chỉnh người ta "không được đăng quảng cáo" bị nhắc nhở là bài viết không đúng mục đích, bài thứ 2 do lỗi phon chữ nên các chữ nó rời nhau không đọc được...hĩ vô đây thì thấy mèo xxx...spam mình...sao đời tui "đẹp trai" mà khổ thế...đúng là ....một ngày bùn
  6. wetboy

    wetboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ngay ... thang ... nam ....
    1 ngày buồn bực .... mặt mày như kái thớt ... Giời lại mưa ... đang nắng như wy~ rồi mưa chớp nháng .....
  7. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua và sáng nay bận túi bụi, lãi suất cơ bản tăng, mọi việc đều như dừng và chờ đợi, chờ cái gì? không biết nữa...tối hôm qua họp khẩn cấp các NV tín dụng tất cả các NH phía nam, ch8ảng ai nói gì? chỉ lặng lẽ nhìn nhau, tin tức các bạn bên Cty CK bị ép thôi việc t8ang cao, dân tín dụng và NVNH thì không bị tác động bởi vấn đề đó mà là tác động bởi lương sẽ không thể tăng trong tháng 7, và phải tăng cường huy động đầu vào làm chỉ tiêu sống còn....hix....hôm nay sẽ tiếp thị, ngày mai sẽ làm gì nữa....
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Hôm qua, gã đã có một cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Sinh nhật đứa bạn, thế là cả đám rủ nhau karaoke, hú hét đã đời rồi kéo nhau về nhà trọ thằng bạn, bày trò cụng ly rôm rốp, chúc tụng tưng bừng rồi lăn ra ngủ tới sáng không biết trời trăng mây nước. Bỗng dưng hắn phát hiện ra rằng lũ bạn chỉ thích họp mặt nhau rồi ăn chơi nhậu nhẹt, chứ chẳng cần quan tâm tới cuộc sống của nhau. Ngỡ là thân lắm, cuộc chơi nào cũng đủ mặt, nhưng đến khi đứa này có chuyện thì đếch thấy mặt đứa kia.
    Sau khi tỉnh rượu, gã nhận ra chẳng ai thèm hiểu gã và gã cũng chưa hiểu được ai. Những mối quan hệ nhàn nhạt. Và khủng khiếp hơn là gã phát hiện ra gã cô độc. Khi buồn, gã chẳng biết phải chia sẻ cùng ai. Có khi gã chạy giữa phố xá đông người nhưng không tìm nổi một gương mặt quen. Như trưa nay, hắn dò hết các số điện thoại, nhưng cuối cùng hắn lại đi một mình. Ngay cả khi hắn muốn nói rằng hắn cô độc thì hắn cũng không biết nên gọi cho ai. Vì hắn cô độc.

    Cuối ngày ngồi đọc được đoạn này trên mạng, tự dưng thấy mắt mình nhòe ướt.
  9. Eulixinhdep

    Eulixinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm....
    Ngày không anh - Ngày không xì căng đan
    Ngày không anh - Ngày không tám
    Ngày không anh - Ngày rất chán
    Vì không có ai ca thán
    Toàn những điều ai oán
    Tiền tình và li tán
    Ngày không anh - bàn bên trống
    Việc nhiều không biết tống cho ai
  10. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ngày không em - ngày không mưa nắng.
    Ngày không em - không phải thở nắn than dài.
    Ngày không em - ngày hạnh phúc.
    vì không ai tám
    không ai kéo mền
    anh được ngủ yên
    túi tiền còn nguyên vện.
    thà:
    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    sống cô đơn cho gái thèm chơi.

Chia sẻ trang này