30/11/09 - Tiếp chuỗi ngày chưa "gì" -Alo... -Ừ, ừ, ừ, rồi. Em sẽ ăn ngoài! (Lạch cạch lạch cạch lạch cạch) - Chưa về hả em - Vâng. Về làm gì chứ. Có gì ăn đâu. .... Thứ ba của bạn: Bảo Bình: Cuộc sống đầy lãng mạn của Bảo Bình càng trở nên ấn tượng trong ngày thứ ba này. Ngay cả khi bạn chưa tìm được một nửa ưng ý thì đây cũng là cơ hội tốt để bạn kết đôi, nhờ sự thu hút của bản thân. Hừ, điêu thật. Thu hút mãi mà chả thấy gì cả. Giờ này vẫn phải ngồi ở văn phòng lạch cạch gõ gõ thế này đây. Cơm còn không có mà ăn. Huhu. Chẳng bù với tối qua, được ăn hải sản đàng hoàng tử tế. Ấy thế mà lại chẳng ăn được mấy vì cái anh kia ngồi đối diện, có lẽ là vụ giới thiệu thứ 3 trong mấy tháng gần đây. Chẹp. Sao cuộc đời cứ khù khoằm thế này nhể. U: mới có người yêu V:chuẩn bị chụp ảnh cưới X:đang có bầu Y: nghỉ sinh Z: bầu đứa thứ hai !!! Thế là hết vốn rồi. Chẳng còn bạn bè nào nữa mà tâm sự mới chẳng buôn bán. Đúng là thời thế thay đổi chóng cả mặt. Mình thì vẫn vậy. Vô vị! Về thôi!
1/12/2009 - Mưu sinh Doanh số tháng 11 đạt... Tháng thứ hai bị trừ lương vì doanh số không đủ ... "Em rất tiếc mặc dù em thấy cơ hội ở công ty mình rất hấp dẫn, nhưng có lẽ em sẽ phải hoàn thành nốt các công việc của công ty cũ đến hết tết. Quan điểm của em là làm ở đâu thì sẽ cố gắng hết sức đến phút cuối cho công việc ở đó. Anh thông cảm giùm em..." "Ừ, anh vẫn mong em suy nghĩ lại, anh sẽ hỏi ban giám đốc xem có phương án nào hợp lý và tiện lợi hơn cho cả hai bên không" ... " Bán nhé, lên 1197 rồi, lãi 115 điểm, về trạng thái cho an toàn đi" "Vâng, tiếc ghê!" ... 23h44 Lạch cạch lạch cạch "Đêm đêm nằm mơ phố Trăng rơi nhoà trên mái Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà..." Được linhpinky sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 01/12/2009
02/12/09 8h, nhìn qua khe cửa, sương mờ bảng lảng, đẹp ghê. Mất điện, thế là mất luôn cả bữa điểm tâm là mấy bản nhạc không lời thường nghe mỗi sáng thức giấc. Đi làm thôi Hum nay Sếp đi công tác Vay ta sẽ thực hiện mấy việc cá nhân trong giờ hành chính, chẳng mấy khi có dịp. ... - Xe em còn nguyên bản chứ anh, có bị thay mất cái j chưa ạ - Còn tốt em ạ, không bị thay gì đâu. Nhưng cần bảo dưỡng mấy thứ này này này này... Cứ yên tâm để xe ở đây anh sửa, chiều ra lấy. ... Phòng khám nghỉ làm. - Về cty ăn cơm, chiều tớ sẽ đưa ấy đi lấy số. Đừng lo lắng quá. - Thôi không phải lo đâu, đọc thử trên mạng xem bọn tây nó viết tia X có ảnh hưởng gì đến em bé. Chiều... - Thế nhé, khám thêm vài ba bác sỹ đầu ngành nữa, xem họ bảo thế nào. Hôm nay được mỗi 2 việc đó. Xe đi tốt ghê, tự nhiên nảy ra ý tưởng spam quảng cáo hộ cửa hàng sửa xe tay ga của anh Trường, uy tín - chất lượng- thái độ phục vụ rất tốt. Lạch cạch lạch cạch... " Em ơi, mất điện từ sáng, hết nước, em chủ động ăn ngòai nhé" Hừ! Được linhpinky sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 03/12/2009
Thứ 7 phải đi làm. Khổ! Đến cty sớm, chẳng biết làm gì Lại lạch cạch lạch cạch Xem nào Chẳng biết nói gì cả, vô vị thế! Y hệt như những gì đang diễn ra hiện tại xung quanh mình. Ở đâu đó có người nói giới trẻ hiện nay có câu cửa miệng là "chán". Kể cũng đúng thật, xét ra chính bản thân mình cũng hay thốt ra cái từ đó những lúc cảm thấy mọi thứ xung quanh vô vị thế này. Cứ tiếp tục sống những ngày tiếp theo của cuộc đời mà không phương hướng, cứ chờ đợi đợi chờ một điều gì đó chẳng rõ ràng. Mình lại vừa đọc được chủ đề nào đó (chút nữa chạy vào comment chăng) "Bạn có tin vào số mệnh không?" - Có chứ, nếu không, tôi sẽ không ung dung mà sống đến phút này .
Ngày ngày tháng tháng, chẳng ai có thể hiểu! Người đến, rồi người đi, chẳng vì lý do gì, có chăng là tại mình quá tin, quá hy vọng vào những điều viển vông!