1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Ngày......tháng......năm......

    hằng ngày có biết bao việc xảy ra,đến tối ngồi nghĩ lại rồi post lên đây nha. Mọi người cùng viết nhật kí với nhau đi
    mở màn trước đây:
    đúng là 1 ngày ....cái đề thi dễ ẹt thế mà làm trật,chán gì đâu,hên mà đến tối được gặp người bạn thân để cùng xả stress,nếu không chắc kiếm cái gì đập cho vui quá,mai lại được ngồi chung với mọi người nữa rồi,vui ghê


    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày cuối tuần nên khách hàng nhiều quá......... Làm việc luôn tay, không kịp nghỉ........... Toàn thân vận động hết năng suất............. Đầu thì quay mòng mòng........ Mắt thì quáng gà vì nhìn vi tính nhiều quá.......... Chân thì mỏi, không muốn đứng dậy vì chạy qua chạy lại........ Miệng thì giải thích cho khách hàng liên tục........... Ôi.......... vài ngày như thế này thì........ chắc chết sớm............
    Buổi tối ngồi học Anh văn mà đầu óc chẳng tiếp thu được gì cả................ May là cô cho nghỉ sớm................
    Về nhà................. đến sáng............
    Chấm hết một ngày........ bận rộn..............
    Tram
  3. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mot ngay kong duoc vui ve gi cho lam. Bao nhieu su truc trac trong cong viec cung nhu trong viec hoc den don dap. Lam cho no' de cao gat voi moi nguoi xung quanh hon. Cam thay bat luc truoc nhung thu thach ma no dang phai doi dau. Chan nan, lai di dao trong cac cua tiem, cung chan. Ve nha, thu ol xem co ai de chat khong. Lai khong co ai ca. ...... what's a day, huh???
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18 thang 1:
    Sáng sớm đi làm như đã hẹn, tới chỗ làm lúc 7h50, chờ dài cả cổ luôn. Tới tận 9h00 mới có người lò dò vô, thiệt tình cái hụi khỉ này toàn chơi giờ dây thun không à, lần sau để tới 10h00 cho chắc ăn
    Ngồi nói cười vui vẻ tới 11h00, đến giờ về trả xe cho thằng em có cái mà đi thi, có người thắc mắc sao dạo này toàn về sớm, thông cảm nhe, các này là ngoài ý muốn mà. Hehehe.
    Nằm hoài không biết làm gì cho đỡ chán, chun vô net ngồi, thấy cái topic mới thì chun vô tám chơi
    Ah! Muốn nói với một người rằng, khi có cơ hội thì nên tiến cho lẹ, đừng để người khác chun vô phá đám, kẻo rồi sau này lại khóc hận rằng : tại sao lại như thế? Cuộc đời là chiến trường mà bạn hiền, nếu bạn không nhanh tay thì thua thôi. Ráng lên nhé, tớ đang ngồi chúc phúc cho bạn đó
    Thui! Dừng lại không lại có kẻ bảo là mình câu bài Chúc mọi người vui vẻ trong ngày cuối tuần. Bibi!

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 18-1-2''3
    Sáng nay dậy, thấy người uể oải! Học được 2 tiết, xin về.
    Lại đến chỗ hẹn. Ngồi với mọi người mà thiệt tình trong lòng chẳng thấy vui. Cứ cười cười nói nói như người say rượu. Có phải vì mệt mỏi? Chẳng biết tại sao lại như vậy. Thấy có lỗi ghê. Đi với mọi người mà hình như chẳng làm cho mọi người vui được. Thui lần sau không vậy nữa đâu!
    Tức anh Will wé. Nói là sư phụ dzìa rùi mà hổng tin. Tức sư phụ nữa!!! Dzìa rùi thì cho người ta thấy mặt đi. Để giờ anh Will hổng chịu trả 1 tuần cafe' kìa!!! Tức wé... hic hic....

    Always keep smiling!!!
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cung nhu moi tuan, thu 7 deu di lam dung hen.....cung cai hanh trinh cu mem...
    tan doc.....bay may tro boi linh tinh vo van.........cung nhieu fen cuoi be bung..i ma`
    Tam trang ko duoc vui cho lam, sao hom nay trong nguoi minh bon chon mot cai gi do................
    The la moi viec cung on......minh fong xe thiet nhanh ve nha,.......cuoi cung...cong viec cty minh da giai quyet xong, ca viec cua minh nua....tho phao nhe nhom.......Tranh thu len Net choi ti', gap may dua em....the la.....cafe nhe'.......
    Mot ngay thu 7 cung qua.....minh ghet nhat la ngay Chu Nhat, .....
    lovely rabbit
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cai hui khi nay thiet la phuc tap qua di ...ngo dzay ma hong phai dzay he...ai cung co tam su het ...nhu tui bay gio khoe re ...chi lo thi moi met thoi ...

    Bagai

  8. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay thi làm bài dở tệ, làm xong mà còn ngẩn ngơ chẳng bít mình đã làm cái wé gì ??? Trong đầu trống rỗng chẳng bít phải làm gì nữa. Tự nhiên thấy chán bản thân mình kinh khủng.
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bình thường .Vẫn những lo lắng cũ ,vẫn những công việc cũ phải làm, vẫn thế .....À,hôm nay mình mới đi cắt tóc ,hehe....cái này thì mới đây !
    Nice Orchid
  10. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mình mới đi .. cắt tóc hehehe.
    Ngày mai là CN, CN là ngày thích nhất trong tuần,CN thảnh thơi, CN hy vọng ... khỏi phải đi làm, nhiều chuyện phải làm cho ngày CN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này